Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2020] Một cư dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt 5 tháng trước vì đi phát tư liệu thông tin về đại dịch corona đang phải đối mặt với việc bị Tòa án quận Hải Châu xét xử.

201ee726de04ad2dfbe84a8023352ba4.jpg

Bà Lưu Kim Hoán

Sau khi đại dịch corona bùng phát ở Quảng Châu hồi đầu năm nay, quận Phiên Ngu nơi bà Lưu Kim Hoán ở đã trở thành một điểm nóng. Bà đã quyết định đi nói cho mọi người biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che giấu đại dịch như thế nào, họ đã sử dụng những chiến thuật tương tự như trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đi ra ngoài và để một số tư liệu thông tin ở trên nắm đấm cửa của một số xe ô-tô cá nhân vào ngày 6 tháng 5 năm 2020. Vì thế mà bà đã bị camera theo dõi ghi lại.

Bốn xe cảnh sát đã đến nhà bà 2 tuần sau đó, vào ngày 18 tháng 5. Cảnh sát đột nhập vào, lục soát nhà bà và bắt giữ bà. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam quận Phan Ngu và bị giam ở đấy kể từ đó.

Viện kiểm sát quận Phan Ngu đã phê duyệt việc bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 6 và chuyển trường hợp của bà sang Viện kiểm sát quận Hải Châu. Bà bị truy tố vào cuối tháng 9 và hồ sơ về bà đã được chuyển đến Tòa án quận Hải Châu. Viện kiểm sát quận Hải Châu và Tòa án quận Hải Châu là nơi xử lý hầu hết các trường hợp về Pháp Luân Công ở khu vực Quảng Châu kể từ năm 2018.

Trước lần bà Lưu bị bắt gần đây nhất, bà đã bị giam 2 năm trong trại lao động khổ sai và bị cho thôi việc, bị giam ở một cơ sở tẩy não trong 9 tháng, và thường xuyên bị sách nhiễu, theo dõi và lục soát nhà bởi vì bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình trong hơn 2 thập kỷ đàn áp Pháp Luân Công cho đến tận bây giờ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/19/413960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/24/187953.html

Đăng ngày 05-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share