Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2020] Sáu tháng sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một giáo viên tiểu học về hưu ngoài 70 tuổi đã bị kết án ba năm tù vào ngày 28 tháng 9 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Diêm Hỷ Hoa, một cư dân thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam trong Trại tạm giam thành phố Song Áp Sơn kể từ khi bị bắt vào giữa tháng 3 năm 2020. Bà đã bị đánh đập vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, hiện tại bà rất gầy gò. Ngày 30 tháng 4 năm 2020, Viện Kiểm sát quận Tiêm Sơn phê chuẩn bắt giữ bà. Ngày 30 tháng 6, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát quận Tiêm Sơn và viện này đã nhanh chóng truy tố bà và đã chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án Tiêm Sơn.

Bà Diêm đã vài lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Bà từng thụ án ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư (2003-2006), và ba năm trong Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân (8/2009-2012). Lính canh tù thường đánh đập bà và cưỡng chế bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được phép cử động trong nhiều giờ đồng hồ khiến chân của bà sưng vù. Bởi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ngay trước khi bà được thả lính canh vẫn đánh đập bà.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù sáu năm, một giáo viên nghỉ hưu một lần nữa đối mặt với bức hại vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/414091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/28/188015.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share