Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2020] Một giáo viên trung học đã nghỉ hưu ngoài 70 tuổi đã bị bắt giam gần 1 tháng sau khi bà bị nhắm vào trong một chiến dịch bắt giữ của cảnh sát đối với các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Giả Thiên Chân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt tại nhà ngày 22 tháng 9 năm 2020. 26 học viên khác cũng bị bắt cùng một thời điểm. Trong khi một số học viên đã được trả tự do, bà Giả đã bị giam giữ bởi Phòng An ninh Nội địa kể từ đó.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 6 tháng, bà Giả bị bắt vì tín ngưỡng của mình. Bà đã bị bắt một lần trước kia vào ngày 2 tháng 3 năm 2020. Mặc dù bà đã sớm được trả tự do do đại dịch Trung Cộng nhưng cảnh sát đã quay trở lại một vài lần để sách nhiễu bà và cố bắt bà từ bỏ Pháp Luân Công, là môn tập mà bà đã theo trong 25 năm và nhờ đó mà sức khỏe, tinh thần và tiêu chuẩn đạo đức của bà đều được nâng cao.

Bà Giả đã từng làm việc tại Trường Trung học Số 2 Thang Nguyên. Do nhiều năm làm việc vất vả và gia đình bất hạnh mà bà đã phát bệnh lao phổi và các vấn đề về tim và dạ dày. Mặc dù lương tháng của bà chỉ có vài trăm nhân dân tệ, nhưng chi phí y tế của bà mỗi tháng lên tới hàng ngàn. Do gánh nặng tài chính trong việc chữa bệnh mà bà thường hay nổi nóng và có mâu thuẫn với gia đình mình.

Sau khi bà Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, bà đã sớm lấy lại được sức khỏe của mình. Môn tập đã giúp bà trở thành người tốt, với tấm lòng rộng mở bao dung, luôn cân nhắc đến người khác trước. Đặc biệt là mối quan hệ của bà với mẹ chồng cũng đã được cải thiện đáng kể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/413834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187946.html

Đăng ngày 05-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share