Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2020] Hai cư dân thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc đã bị giam hơn một tháng qua vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020, một nhóm cảnh sát đã kéo tới lục soát nhà bà Lưu Tú Mẫn, ngoài 60 tuổi. Bà bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn kể từ đó.

Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác cũng kéo tới nhà bà Quốc Nguyệt Hà. Họ giả là nhân viên quản lý tài sản để lừa bà Quốc mở cửa. Bà Quốc không tin nên từ chối làm theo. Cảnh sát đã dùng chìa khóa vạn năng mở khóa cửa nhà bà, nhưng bà đã chốt cửa nhà từ phía trong. Họ đã dùng cưa sắt để cắt ổ khóa cửa trong hai tiếng đồng hồ.

Bà Quốc giảng chân tướng Pháp Luân Công, khuyến thiện, khuyên các cảnh sát này ngừng bức hại học viên Pháp Luân Công, nhưng họ không tiếp thu. Bà chất vấn: “Các anh là cảnh sát. Hành vi này [cạy cửa] là cách mà các anh bảo vệ nhân dân sao?”

Trước khi cảnh sát vào được trong nhà, bà Quốc đã chạy thoát. Thay vào đó, cảnh sát đã bắt con trai bà và đe dọa sẽ kết án anh. Sau một tuần lang thang, vào ngày 14 tháng 9, bà Quốc không đành lòng nhìn con trai bị giam giữ, đã trở về để tự mình thế chỗ con. Trước khi thả con trai bà Quốc, cảnh sát dọa sẽ chuyển hồ sơ của anh cho công tố viên. Sau đó bà Quốc bị đưa tới trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn và hiện vẫn đang bị giam ở cơ sở này.

Cả bà Lưu và bà Quốc đều liên tục bị bắt và giam giữ trong hai thập kỷ qua vì kiên định đức tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/18/413930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/27/187994.html

Đăng ngày 03-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share