Bài của một học viên Ba Lan

[MINH HUỆ 21-10-2010] Ngày 17 tháng 10 năm 2010, Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan lần thứ sáu đã được tổ chức thành công ở Warsaw. Các học viên Pháp Luân Công từ khắp Ba Lan đã tham dự Pháp hội. Hơn mười học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình.

2010-10-20-poland-fahui-01--ss.jpg

2010-10-20-poland-fahui-02--ss.jpg

Các học viên Tây phương chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình

Người phụ nữ lớn tuổi được người Trung Quốc ở địa phương kính trọng vì đã nói cho họ sự thật

Bà Huang trên 70 tuổi. Bà đã trở nên trẻ lại sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Bà đã kiên trì  phát chính niệm, học Pháp, và tập công hàng ngày. Trong khi rảnh rỗi, bà gấp các bông sen giấy mà được phân phát tại các hoạt động Pháp Luân Công. Bà đã đi đến Đại sứ quán Trung Quốc gần như mỗi tuần để phản đối ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Hàng tuần bà cũng đi phát báo được xuất bản bởi các học viên Đại Pháp đến hàng trăm công ty Trung Quốc ở khu phố Tàu và làm rõ sự thật cho họ. Bà Huang được hầu hết người dân Trung Quốc hoan nghênh và kính trọng, những người đã chào đón bà nồng nhiệt khi họ nhìn thấy bà. Khi bà gặp những người Trung Quốc mà không biết sự thật về Pháp Luân Công, bà bình tĩnh nói chuyện với họ và cho họ biết sự thật.

Một số người đã nói với bà Huang: “Tờ báo này bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc cấm. Bà không sợ bị chính quyền bắt giữ vì tập Pháp Luân Công à?” Bà trả lời:” Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi sống theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn và đều cố gắng trở thành người tốt. Tại sao chính quyền lại bắt giữ những người tốt? Các bạn đều nói rằng tờ báo này có nội dung phong phú và nói lên sự thật. Các bạn sẽ không thể nhìn thấy loại báo này ở Trung Quốc. Tại sao chính quyền muốn ngăn cản người dân nói sự thật? Bức hại người tốt và không nói sự thật là không được trời đất dung tha.

Những người khác nói: “Bà phát những tờ báo này ở đây, và giờ nhiều người đã phê phán Đảng cộng sản Trung Quốc. Đây giống như những đứa trẻ phê phán cha mẹ họ. Bà thuộc về Đảng nào vậy?” Bà Huang đã trả lời: “Tôi là một người tu luyện. Tôi không thuộc về bất kì một đảng phái chính trị nào. Trong những thập kỷ cộng sản Trung Quốc nắm quyền ở Trung Quốc, trên 80 triệu người dân đã bị chết một cách không tự nhiên. Có cha mẹ như vậy trên thế giới này không? Con người ta nên có một ranh giới tối thiểu – để có thể phân biệt phải trái. ‘Đảng’ và ‘quốc gia’ không phải là khái niệm tương đồng. Chính quyền cộng sản Trung Quốc không đại diện cho đất nước Trung Quốc!” Những người khác đã nói với bà Huang:” Bà đã rất già. Đừng làm công việc vất vả này”. Bà Huang đã trả lời:” Tôi trở nên rất khỏe mạnh nhờ tập Pháp Luân Công. Tôi không có vấn đề gì khi đi lại. Tôi đến đây đưa báo cho các bạn để bạn có thể nhìn thấy sự thật.

Bà Huang kết luận:” Người dân Trung Quốc đã bị tẩy não bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài và đã bị đầu độc nặng. Hiện vẫn còn một chặng đường khá dài để làm cho họ thức tỉnh. Chúng ta không nên buông lơi. Chỉ bằng cách chúng ta tinh tấn hơn mới có thể cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa và chúng ta có thể thực hiện sứ mệnh của mình.”

Duy trì chính niệm mạnh mẽ, vượt qua khảo nghiệm sinh tử

Tomek bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong chia sẻ của mình anh đã nói rằng, vì anh đã lơ là học Pháp, cựu thế lực đã lợi dụng [cơ hội để bức hại] anh, và anh đã suýt chết vì bệnh. Nhưng tại thời điểm quan trọng, với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, anh đã duy trì chính niệm. Phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, anh đã quyết tâm lên đường  hành trình tới cuộc họp Thần Vận tại Đức. Sau vài giờ, các triệu chứng bệnh bắt đầu biến mất. Càng gần tới nơi, anh càng cảm thấy tốt hơn. Một vài ngày sau, anh đã tự lái xe về Ba Lan. Anh đã rất thức tỉnh rằng đó là Sư Phụ đã giúp anh đứng lên một lần nữa. Các bạn đồng tu đã kiên định ở bên cạnh và giúp anh có chính niệm và tìm lại chính mình. Anh đã thực sự hiểu ra nguyên lý của Pháp “cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009)

Các học viên phương Tây chia sẻ về việc dịch kinh văn Đại Pháp

Piotr là một học viên Pháp Luân Công đến từ miền trung Ba Lan. Anh đã đắc Pháp hai năm trước. Trước khi tập Pháp Luân Công, môn Thái Cực Quyền là một phần cuộc sống của anh vì anh rất thích văn hóa cổ phương Đông. Một ngày khi đang đi dạo, anh đã trông thấy các biểu ngữ Pháp Luân Công. Sau đó anh đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Anh đã xúc động sâu sắc bởi ý nghĩa uyên thâm của Đại Pháp và đã quyết tâm dịch các kinh văn Đại Pháp khác từ tiếng Anh sang tiếng Ba Lan. Trong quá trình dịch thuật, anh đã buông bỏ nhiều chấp trước của mình. Bằng cách làm tốt  và kiên định ba việc, việc dịch thuật đã tiến triển rất tốt.

Một học viên Tây phương khác, anh Tomek, cũng đã chia sẻ kinh nghiệm  đắc Pháp  của mình  và cách mà anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Trung Quốc thông qua tự học, bắt đầu từ Luận ngữ cho đến hết. Với sự giúp đỡ của Sư Phụ, anh đã dịch thành công cuốn Chuyển Pháp Luân sang tiếng Ba Lan, thể hiện sức mạnh và sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Romek đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc tổ chức một buổi biểu diễn của Thần Vận ở Ba Lan. Anh đã đặc biệt thảo luận về tầm quan trọng của phối hợp chỉnh thể, trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, và hướng nội vô điều kiện.

Trong suốt Pháp hội, các học viên tham dự đã cảm nhận rằng phần chia sẻ của mọi người là rất cảm động, và điều ấy đã giúp họ nhìn ra những thiếu sót trong tu luyện của mình. Họ hy vọng rằng, thông qua cơ hội này, họ sẽ tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc.

Pháp hội đã kết thúc lúc 6 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/21/231292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/29/121090.html

Đăng ngày 07-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

2010-10-20-poland-fahui-01–ss.jpg 2010-10-20-poland-fahui-02–ss.jpg Các học viên Tây phương chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình
Share