Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Washington

[MINH HUỆ 22-10-2020] Hôm 17 tháng 10, một đoàn xe ô tô với các biểu ngữ trên nóc đã chầm chậm lái qua Khu phố Tàu của Seattle vài vòng và đi quanh trung tâm thành phố. Các biểu ngữ có nội dung: “ĐCSTQ lừa dối, con người thiệt mạng”, “Trung Cộng không phải Trung Quốc”, và “Kết thúc ĐCSTQ”.

Sự kiện này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle tổ chức như một phần của loạt các hoạt động diễn ra vào mỗi cuối tuần ở các thành phố khác nhau. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, thu thập chữ ký thỉnh nguyện để kết thúc nó, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vương Hy Ngoại, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, nói rằng các học viên phổ biến cho mọi người biết ĐCSTQ gây ra tổn hại như thế nào, ngay cả ở phương Tây, và cách giữ an toàn trong đại dịch.

Anh Rachel Hoàng, một tài xế, đã chia sẻ một câu chuyện. Khi họ đang ở bãi đậu xe để chuẩn bị, một người đàn ông đã hỏi các học viên xem họ thuộc tổ chức nào. Anh ngạc nhiên một cách thích thú khi biết họ là học viên và cho biết anh đã đọc thời báo Epoch Times nên anh biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp.

7469d198e1dc016e61adc92a8951b2aa.jpg

be87e575201a048d0ded81c5a2e8ed6c.jpg

a0e168b77a51302b107a95b0112bf30c.jpg

Đoàn xe hơi diễu hành qua Seattle

2054fec161838f4f6a3dcd599bc48670.jpg

Sự kiện thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở trung tâm thành phố Seattle

Nhiều người đã hỏi xin các tờ rơi khi đoàn xe diễu hành đi qua Khu phố Tàu. Khi đoàn xe đi ngang qua, một người đàn ông lớn tuổi tay cầm tờ báo Epoch Times tiếng Trung vẫy về phía những chiếc xe.

Các học viên đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở trung tâm thành phố Seattle vào ngày hôm đó. Trong khi họ trưng bày các biểu ngữ ở các giao lộ chính, một số tài xế đi ngang qua đã hạ cửa kính xe xuống để hỏi xin một tờ rơi. Thậm chí, một số người còn đỗ xe lại và bước tới để ký bản kiến ​​nghị.

6a81f2ad78fc29274ab1ccf52d5bcdd1.jpg

Những người qua đường ký bản kiến nghị sau khi đọc các biểu ngữ

5c6e21d8ca53d4e7b087a9ecf1a582c2.jpg

254bf5850347e490eb971de4b56d16d1.jpg

ec021cad086ca71712b9bf9ec8bc3fe5.jpg

713bbe2e5ffe3047a21cba3697c4da0c.jpg

eb4ab93f2f4241fbc9a6fd1f621d6088.jpg

Mặc dù bà Trần, một học viên 82 tuổi, không thể nói tiếng Anh nhưng bà đã in và phát tặng câu chuyện về những trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời của bà sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã cảm ơn bà và thậm chí có người còn đề nghị quyên góp tiền. Mỗi ngày bà thu thập được 60 chữ ký.

Một người đàn ông nói: “Tôi đến từ Nga, do vậy tôi biết rất rõ về đảng cộng sản. Tôi có thể chia sẻ thông tin này với những người Nga khác trong cộng đồng của chúng tôi và họ sẽ ủng hộ các bạn.” Sau khi ký bản kiến ​​nghị, anh đã lấy một tờ đơn trắng cho các đồng nghiệp của mình ký.

Cô Vương Bích Giai, tình nguyện viên tại bàn ký tên, cho biết hầu hết mọi người đều rất tích cực. Một số người nói: “Tôi ủng hộ các bạn 100%. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa.”

Một phụ nữ nói với các học viên: “Chúng tôi yêu người Trung Quốc. Các bạn là những người cần mẫn và tốt bụng. Chính quyền Trung Quốc thật tệ. Cảm ơn các bạn đã làm điều này ở đây.”

Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, một phụ nữ khác cho biết bà từng dạy tiếng Anh tại Đại học Bắc Kinh vào năm 1988. Cảnh sát Trung Quốc đã “mời” bà đi uống cà phê và cảnh cáo bà không được thảo luận về các chủ đề chính trị với sinh viên. Bà rất buồn khi người dân Trung Quốc bị chính quyền bắt phải im lặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/414096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/30/188040.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share