Bài viết của Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-10-2020] Cứ vào cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công lại đến Quảng trường Kultorvet ở Copenhagen, Đan Mạch, để tổ chức các hoạt động. Thời tiết tháng 10 ở Copenhagen trong lành và dễ chịu, và những sự kiện của họ đã được người dân địa phương đón nhận nồng nhiệt.

Các học viên tập trung tại Quảng trường Kultorvet để giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

144de7df79253c637285385fe638a6b1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Quảng trường Kultorvet

Thu thập chữ ký

Hai phụ nữ trẻ người Đan Mạch đứng từ xa quan sát các hoạt động một lúc, rồi bước đến ký vào bản kiến nghị. Họ cho hay họ biết ĐCSTQ đã làm nhiều điều kinh hoàng.

Một phụ nữ trung niên cho biết bà biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn. Bà đã ký vào bản kiến nghị và để lại bình luận, “Hãy chấm dứt ngay nạn thu hoạch nội tạng sống và hành vi tàn ác vô nhân đạo như vậy.”

Một phụ nữ đến từ Lithuania hỏi: “Chúng tôi có thể giúp gì cho các bạn? Chúng tôi có thể ký vào bản kiến nghị chứ? Chúng tôi đến từ một quốc gia cộng sản cũ và biết rõ bản chất xấu xa của đảng cộng sản.” Người phụ nữ này đi cùng bạn cô, cũng đến từ Lithuania. Hai phụ nữ nói với người học viên rằng họ đã từng nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng sống của nó.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Trung Quốc và tình hình hiện nay ở Hồng Kông. Một người đàn ông nói: “ĐCSTQ không cho phép tự do ở Trung Quốc, kể cả ở Hồng Kông. Tôi ủng hộ các bạn và tất cả những ai đang bị bức hại.” Ông ký vào bản kiến nghị và xin thêm một vài tờ rơi cho bạn bè của mình.

Hai người phụ nữ trò chuyện với một học viên một lúc. Người học viên nói với họ về sự che giấu của ĐCSTQ trong thời gian đầu dịch bệnh virus corona đã khiến đại dịch lây lan khắp thế giới như thế nào. Người học viên giải thích rằng nhiều người đã chết và trở nên thất nghiệp vì điều này. Chỉ bằng cách tránh xa ĐCSTQ, mọi người mới có thể có một tương lai an toàn.

Một trong hai người đã nói với người học viên: “Tôi đã nhận được một tờ báo trong hộp thư của mình. Tôi đã đọc nó. Nó mô tả chi tiết rằng đại dịch là do ĐCSTQ. ĐCSTQ quá xấu xa.”

Màn trình diễn các bài công pháp

Bà Holm, đã ngoài 70 tuổi, xem các học viên luyện công trong một thời gian khá lâu. Một học viên hỏi bà liệu bà có quan tâm đến môn tu luyện này không.

Bà Holm nói: “Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ người đàn ông đứng giữa hàng đầu. Tôi cảm thấy ấm áp. Thật là kỳ diệu.”

Người học viên hỏi bà Holm liệu bà đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ chưa. Bà Holm nói bà đã biết về điều đó, nhưng không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn kiểm soát tư tưởng của người dân. Người học viên giải thích với bà rằng ĐCSTQ đến từ phương Tây và đã phá hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Việc kiểm soát tư tưởng của người dân là một cách để cắt đứt mối liên hệ với văn hóa truyền thống và tăng cường sự kiểm soát của chính quyền.

Bà Holm cho biết một trong những người bạn của bà từng học ở Trung Quốc đã kể cho bà những câu chuyện mà bà không thể hình dung nổi. Bà Holm đã ký vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/19/413991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/28/188013.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share