Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 20-10-2020] Vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Barcelona để giới thiệu môn tu luyện thiền định và nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Mặc dù Tây Ban Nha có số ca nhiễm virus corona cao nhất thế giới, nhưng các học viên vẫn tiếp tục giảng chân tướng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Barcelona, ​​thủ phủ của Catalonia và là thành phố lớn thứ hai ở Tây Ban Nha, là một điểm đến du lịch nổi tiếng và được biết đến với thời tiết dễ chịu. Năm 1999, thành phố này đã được Tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 50 địa điểm nhất định phải ghé qua một lần trong đời.

eefdcd680d9f6bd2fda58760a7ba74a2.jpg

7558d9ac2316ed1c77844751618f054a.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?

2918aab397fa80c1018cddcead65a3fd.jpg

Cô Betty hỏi cô có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Ngày 17 tháng 10, cô Betty đã dừng chân trước sự kiện của các học viên, và cảm thấy thương tâm khi biết về cuộc bức hại. Sau khi ký bản kiến ​​nghị, cô đã hỏi liệu cô có thể làm gì khác để giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo này không.

b5ed01fcd40133a713b3f3021e90bd1f.jpg

Anh Jaime chúc các học viên may mắn

Anh Jaime đã khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực và chúc họ may mắn

1ec7aa870193489dba9260467834bd63.jpg

Cô Karina và anh Rafael ủng hộ kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Karina và anh Rafael đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Anh Rafael cho biết anh đã sống ở Trung Quốc vài năm. Anh nói rằng, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng bưng bít cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tất cả các bạn bè của anh đều biết về cuộc bức hại này.

Công dân Trung Quốc thay đổi nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp

Những người Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin thường biểu lộ những thái độ khác nhau. Một số người thể hiện sự khâm phục đối với kháng nghị ôn hòa của các học viên trong khi một số người lại biểu hiện thái độ thù địch vì bị lừa dối bởi tuyên truyền chống Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc.

Ngày 22 tháng 8, một phụ nữ trẻ đã tới quầy thông tin và tức giận xé bản kiến nghị. Cô nói rằng cô cảm thấy bẽ mặt khi các học viên công khai những tội ác của ĐCSTQ.

Bất chấp hành vi của cô, các học viên đã kiên nhẫn giải thích rằng ĐCSTQ không đại diện cho nhân dân Trung Quốc. Dẫn chứng từ cuộc bức hại người Do Thái của Đức Quốc xã trong Thế chiến II, các học viên chỉ ra rằng mọi người không được đánh đồng họ với nước Đức. Tương tự như vậy, ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc. Người dân Trung Quốc là nạn nhân của sự độc tài của ĐCSTQ. Các học viên lên án ĐCSTQ vì tội ác phản nhân loại của chính quyền này nhưng họ tôn trọng văn hóa truyền thống Trung Quốc và cảm thấy thương cảm cho người dân Trung Quốc.

Người phụ nữ cảm thấy ngại sau khi nghe lời giải thích của các học viên và xin lỗi về hành vi của mình. Cô cũng nói rằng cô sẽ nghĩ tới việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/20/414032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187947.html

Đăng ngày 25-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share