Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 14-10-2020] Ngày 10 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Khu phố King tại Stuttgart, Đức. Mặc dù trời mưa, nhưng các học viên vẫn dựng một chiếc lều trên con phố chỉ dành cho người đi bộ và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Khung cảnh tường hòa này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thông qua sự kiện, nhiều người đã hiểu rõ hơn về những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

30e3299d6274ed5ff27a9789f56f6393.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

94b45e02efcd695faf632a5fc294b260.jpg

a647c277b4b0f81398dca9964f216fc6.jpg

fdab370d7ba0cef50f21312ddc1161fa.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện

1279f78495c4af7c8121af0dd9d33bba.jpg

e915e92de741c8f0233daf677d21b606.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một phụ nữ có tên Müller đã nói với một học viên rằng bà đã biết về cuộc bức hại từ nhiều năm trước và muốn ký bản kiến nghị. Bà hỏi: “Việc này có tác dụng không?”

Người học viên trả lời: “Tất nhiên là có tác dụng rồi”. “Phiên điều trần công khai được tổ chức tại nghị viên vào tháng 9 vừa qua chính là vì chúng tôi đã thu thập đủ chữ ký. Ngày càng có nhiều quốc gia đang thông qua các nghị quyết buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền cũng như về cuộc bức hại Pháp Luân Công.” Bà Müller vui vẻ ký sau khi nghe người học viên giải thích.

Bà Schinker, một người dân địa phương, đã hỏi một học viên tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Người học viên đã giải thích với bà rằng bởi vì ĐCSTQ cảm thấy bất an khi có quá nhiều người ở Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công. Chính quyền Trung Quốc không chắc rằng họ có thể kiểm soát được những người này nếu họ chọn làm theo lương tâm của mình. Người học viên cũng giải thích rằng ĐCSTQ đã lập một cơ sở dữ liệu về nội tạng và sử dụng cơ sở dữ liệu này để tìm nội tạng phù hợp từ các học viên Pháp Luân Công để cung cấp cho các ca phẫu thuật cấy ghép tạng. Bà Schinker che miệng biểu lộ đầy kinh ngạc và nước mắt lưng tròng. Bà đã ký bản kiến nghị và chúc các học viên thành công tốt đẹp với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Molls quan sát các bài công pháp Pháp Luân Công một cách đầy hứng thú và ông đã hỏi thông tin từ các học viên về các điểm luyện công tập thể ở địa phương cũng như trang web của Pháp Luân Công. Ông nói với một học viên rằng ông biết một cặp đôi người Trung Quốc. Ông có thể trò chuyện với họ về rất nhiều vấn đề nhưng hễ nói đến bất cứ chủ đề nào động chạm đến chính trị dù chỉ một chút thì cặp đôi này đều sẽ ngừng không nói chuyện. Người học viên nói với ông Molls rằng ĐCSTQ đã uy hiếp người dân Trung Quốc thông qua các làn sóng bức hại chính trị, vì vậy nhiều người Trung Quốc không dám nói lên ý kiến của mình, ngay cả khi họ đang sống ở bên ngoài Trung Quốc. Ông Molls ký bản kiến nghị sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

“Tôi thích Trung Quốc!, anh Faysal, một người đàn ông Algeri to cao, đã nói như vậy bằng tiếng Trung. Anh Faysal đã học tiếng Trung Quốc được ba năm và anh yêu thích văn hóa Trung Quốc. Anh ký bản kiến nghị để giúp đỡ người Trung Quốc và lấy các tờ rơi bằng tiếng Ả Rập và tiếng Trung Quốc phổ thông.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/22/187921.html

Đăng ngày 23-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share