Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đức và Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 22-10-2020] Ngày 3 tháng 10, Ngày Thống nhất nước Đức, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đức, Thụy Sỹ và Áo đã tổ chức các hoạt động tại nhiều thành phố xung quanh Hồ Constance. Hồ Constance, tiếng Đức gọi là “Bodensee”, nằm tại biên giới của ba quốc gia trên sông Rhine và dưới chân dãy Alps. Thông qua các sự kiện, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với nhiều người hơn nữa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kinh hoàng đối với Đại Pháp ở Trung Quốc.

Là một ngày lễ quốc gia, Ngày Thống nhất kỷ niệm sự thống nhất của Đông Đức và Tây Đức cách đây 30 năm, vào năm 1990, khi chủ nghĩa cộng sản bị bãi bỏ ở Đông Đức cũ. Người qua đường đã dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

Các học viên đã tổ chức các sự kiện tại sáu thành phố ở Đức (Lindau, Meersburg, Überlingen, Radolfzell, Konstanz, và Bodeman-Ludwigshafen), ba thành phố ở Thụy Sỹ (Kreuzlingen, St.Gallen và Arbon), và một số hoạt động ở các thị trấn khác gần hồ ở Áo.

e7cc23df3bd30c443688a069b87a58ec.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động xung quanh Hồ Constance vào ngày 3 tháng 10, nhằm hướng sự chú ý của công chúng đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Konstanz: Trân quý văn hóa truyền thống

e98e712644096bb08a37c98d171a92b0.jpg

Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Konstanz (Constance), Đức

Quầy thông tin tại Konstanz (Constance), thành phố lớn nhất ở gần hồ, nằm gần một bến cảng nổi tiếng.

Anh Pascal Rapper Beck, một kỹ sư tự động hóa đến từ Thụy Sỹ, và những người bạn của anh đã ký bản kiến ​​nghị. Họ đọc những tấm áp phích có hình ảnh về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh Beck nói: “Nhìn những bức ảnh này xem — những người đó đang bị bắt và giam giữ chỉ vì giương biểu ngữ. Đây là một hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và mọi người cần đứng lên ngăn chặn nó. Nếu không, sự tàn bạo này sẽ làm hại tất cả chúng ta.”

Anh Beck nói cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật kinh hoàng. Anh cho rằng mọi người nên trân quý những giá trị truyền thống, đồng thời nói: “Nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm. Nếu chúng ta để mất, chúng ta sẽ không thể dễ dàng khôi phục lại được. Chẳng hạn như Trung Y, ở đó bao hàm trí huệ tuyệt vời được truyền lại qua nhiều thế hệ.”

Anh nói: “ĐCSTQ liên tục dối trá và xuyên tạc lịch sử. Đáng tiếc là, điều này đã ảnh hưởng tới phương Tây, và những người có quan điểm bảo thủ hiện đang bị đàn áp ở các quốc gia khác, trong đó có cả Đức. Nếu chúng ta không hành động để ngăn chặn việc này, chúng ta có thể cũng sẽ trở thành một quốc gia độc tài.”

0530c855092c1436e7518d6860abda17.jpg

Quầy thông tin tại Konstanz

Cô Christel Lotter, một cư dân địa phương và bạn bè của cô cũng đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đề cập tới việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, cô Lotter đã nói: “Tôi nhớ mình đã đọc một bài báo vào những năm 1990 về nạn thu hoạch tạng phi pháp, mổ cắp nội tạng mà không có sự đồng ý của người đó. Và bây giờ nó lại đang xảy ra một lần nữa – chúng ta phải ngăn chặn nó”. Cô nói rằng cần có nhiều bản kiến ​​nghị hơn nữa để tiếp tục nâng cao nhận thức của công chúng và mọi người sẽ hối thúc các quan chức chính phủ hành động.

Bodeman-Ludwigshafen: “Các bạn đang làm điều này vì mỗi người trong chúng ta”

0519c6f8a7f049dd1ae284faaf0dfb7e.jpg

Các học viên trò chuyện với công chúng tại Bodeman-Ludwigshafen, Đức

Một phụ nữ đến từ Berlin cho biết cô đã thấy các sự kiện của các học viên ở Berlin và nghĩ rằng đó là một việc quan trọng mà các học viên cần làm. Cô nói rằng cô đã đọc một số thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong đó có cả nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô hy vọng có được thêm tài liệu và đặt chúng trong công ty của mình.

Một phụ nữ khác cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và nói: “Việc này rất quan trọng. Tôi cho rằng các bạn đang làm điều này vì mỗi người trong chúng ta.”

Hai phụ nữ quan tâm tới các bài công pháp đã bắt đầu học từ các học viên. Một người đã truy cập vào trang web falundafa.org và tìm được một điểm luyện công gần đó.

Sau khi ký bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại, một phụ nữa đã quay trở lại cùng với ba người khác. Tất cả họ đều muốn thực hành Pháp Luân Đại Pháp và hỏi xem có điểm luyện công tập thể nào gần nơi họ sống hay không.

Một cặp đôi đã dừng chân ở quầy thông tin. Người chồng nói rằng anh đã ký một bản kiến ​​nghị ở Frankfurt, nhưng người vợ thì chưa. Trong khi người vợ ký bản kiến nghị, họ đã trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và tình hình ở Trung Quốc. Cặp đôi đã cảm ơn các học viên trước khi họ rời đi.

a48d96c3b9a185d640f6ea570fdb63c7.jpg

Các quầy thông tin tại Meersburg, Đức và Kreuzlingen, Thụy Sỹ

d5c022663ede64a687b0637dbdfce06b.jpg

Một người qua đường ký bản kiến ​​nghị ở Arbon, Thụy Sỹ

Nhiều khách bộ hành ở Arbon, Thụy Sỹ cảm thấy kinh hoàng khi biết đến những ngược đãi mà các học viên đang phải chịu đựng ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Một người bình luận: “Thật khó mà tin được những điều như thế này lại có thể đang xảy ra trên thế giới ngày nay.” Một số người đã ký bản kiến ​​nghị và nói rằng họ hy vọng thảm kịch này sẽ sớm chấm dứt.

Một người đàn ông đến từ Thụy Sỹ nói với các học viên rằng anh đã tham dự một buổi chiếu phim về cuộc bức hại ở Trung Quốc cách đây vài năm. Anh nói: “Tôi đã rất ngạc nhiên bởi vì tôi không hề biết rằng điều tàn khốc như vậy lại có thể xảy ra ở Trung Quốc.”

Anh đã ký bản kiến ​​nghị và khích lệ người bạn của mình cùng ký. Anh nói: “Đã vài năm trôi qua. Thật tồi tệ khi cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc. Tôi hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/414095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187970.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share