Bài viết của một học viên người Anh

[MINH HUỆ 15-10-2020] Ngày 10 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tới Quảng trường Trafalgar và khu phố Tàu ở London để nói với mọi người về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã dừng lại tại quầy thông tin để hỏi và ký tên ủng hộ những nỗ lực của các học viên.

b9d6e0cccdce2d5e31331d3f4b0afdb2.jpg

81547284204e9b765cd1f11575833584.jpg

fdb9ea99af6171cc4dd5915c51ff1199.jpg

19aaa4dd67d34cd7b9f8f3bb94e01f18.jpg

40fb3662f95aa14f260d13d21c6acf16.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Trafalgar, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu: Tầm quan trọng của lòng vị tha

Bà Jane đang đạp xe đã dừng lại để trò chuyện với một học viên tại Quảng trường Trafalgar. Bà nán lại sự kiện này rất lâu và đọc từng tấm áp phích. Bà nói với các học viên rằng trước khi nghỉ hưu bà từng là công chức trong mấy chục năm, và hiện đang làm việc tại một trang trại ở Wales. Bà rất ấn tượng trước lòng từ bi và vị tha mà các học viên trân quý. Bà nói nguyên lý của Pháp Luân Công áp dụng cho tất cả mọi người và quan trọng nhất đối với thế giới này.

Bà giải thích: “Chỉ khi quan tâm tới người khác và không làm hại người khác thì người ta mới có thể đạt được nội tâm an hòa.” Bà biết rằng sống vị tha là điều không dễ, nhưng bà khen ngợi các học viên đã nỗ lực nâng cao phẩm chất đạo đức của họ. Bà nói bà hy vọng rằng chúng sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội. Bà cũng quan tâm tới việc tự học môn tu luyện này.

Người đàn ông Pháp: Lần sau tôi sẽ dẫn bạn bè tôi tới

Một thanh niên người Pháp tên là Jacque nói với các học viên: “Tôi ước gì mình biết những thông tin như vậy sớm hơn, những người vô tội đang bị sát hại và chúng ta không được phép để điều này tiếp tục.” Anh Jacque đang tới thăm London, và cuộc gặp gỡ này tại Quảng trường Trafalgar là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Công. Anh nhanh chóng hiểu ra tình hình và ký bản kiến ​​nghị để đóng góp sự ủng hộ của mình.

Anh nói việc mọi người bị giam giữ và tra tấn chỉ vì đức tin của họ ở Trung Quốc là điều kinh hoàng. Anh nhận định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một chế độ độc tài, và những bi kịch liên quan tới nó có thể sớm chấm dứt. Anh nói tiếp: “Tôi biết chủ nghĩa cộng sản luôn tàn độc như thế này và tôi đang mong chờ một sự thay đổi. Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời và xin hãy tiếp tục!”

Anh Jacque cho hay anh sẽ thử luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và rất vui khi biết tất cả các bài giảng, cả sách và video hướng dẫn các bài công pháp, đều được tải miễn phí trên mạng. Anh cũng rất vui khi biết rằng cuốn sách gồm những bài giảng chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra khoảng 40 ngôn ngữ. Anh Jacque nói anh sẽ tìm một bản bằng tiếng Pháp để đọc.

Anh cho biết anh sẽ đăng những hình ảnh và video mà anh chụp được về sự kiện này lên mạng xã hội để chia sẻ nó với những người khác. Khi anh biết sẽ có một sự kiện khác vào ngày hôm sau, anh nói anh sẽ tới một lần nữa và dẫn theo bạn bè của mình.

e14cc512ed3f015beaa0bfa363702dde.jpg

176e0aefbab3dee99b3f97809e119c25.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Người Bulgaria: Chủ nghĩa Cộng sản tất cả đều là giả dối

Ông Gorge là người gốc Bulgaria, một quốc gia cộng sản cho tới năm 1989. Ông cho biết ông hiểu rất rõ kiểu chế độ này. Ông nói: “Tất cả đều là dối trá. Hôm nay họ nói với các bạn điều này nhưng ngày mai lại nói ngược lại, tất cả đều là tuyên truyền. Và bạn bè có thể trở thành thù địch chỉ sau một đêm.”

Ông Gorge đã sống ở Bulgaria trong nhiều năm, ban đầu là một vận động viên, sau đó là huấn luyện viên bơi lội, và rồi là giám đốc một trung tâm thể dục. Ông của ông từng làm vườn cho nhà vua. Ông George cho biết cả gia đình ông đã bảo tồn các giá trị truyền thống vững mạnh, bao gồm cả đức tin tín ngưỡng của họ. Ông phát biểu: “Tất cả những điều này đã có trước khi đảng cộng sản nắm quyền. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau đó và chúng tôi không thích điều đó.”

Đáng tiếc là ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Song, ông Gorge tin rằng chính quyền Trung Quốc sẽ không tồn tại được lâu. Ông nói: “Tôi tin rằng Chúa sẽ có sự sắp đặt công bằng cho tất cả mọi người, bất kể các bạn là ai và các bạn ở đâu.” Ông đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và lấy một số cuốn sách nhỏ về “Loại bỏ ĐCSTQ” cho các bạn bè của mình.

Khi một học viên nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, ông Gorge gật đầu: “Tôi biết, đây là chân lý.”

Nhiều người cần biết điều này

Ông Charley Calle là quản lý của một tổ chức từ thiện chuyên cung cấp viện trợ cho những người vô gia cư. Ông đã tới thăm London vào ngày 10 tháng 10, và mặc dù các học viên đã thu dọn tài liệu và chuẩn bị rời đi, một trong số họ vẫn giải thích cho ông Charley biết Pháp Luân Công là gì và lý do tại sao họ lại ở đó.

Ông Charley rất quan tâm tới văn hóa phương Đông và cho biết ông hiểu những gì người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu. Ngoài việc ký tên vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ, ông nói ông sẽ tìm thêm các cách để cho công chúng biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng công dân Anh ở đây cần biết đến những thảm kịch đang diễn ra ở Trung Quốc, vốn đã lan rộng ra toàn thế giới.” Ông hy vọng cả chính phủ Anh và những người dân thường sẽ hiểu rõ hơn về ĐCSTQ và trân quý nhân loại.

Cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên trân quý, ông Charley cho biết ông khâm phục sự kiên trì của các học viên và khát vọng trở thành người tốt hơn của họ. Là một người hướng dẫn thiền định, ông hiểu mọi thứ có thể không thay đổi trong một thời gian ngắn. “Nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng và tập trung vào việc tu dưỡng bản thân, thì một ngày nào đó thế giới sẽ thay đổi,” ông nói.

Cư dân tại London: Trận chiến giữa Thiện và Ác

922b8817f9d8a567846b489c98703b25.jpg

0545aa4fd4c42ad8e294ca309459c479.jpg

a9548a09cf8610a56ceb200ffc0cf393.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại khu phố Tàu của London vào ngày 10 tháng 10 năm 2020

Ông Jim nói khi đi ngang qua các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng ôn hòa từ nhóm của các bạn, điều mà thế giới cần.”

Ông Jim đã sống ở London trong một thời gian dài, ông cho biết ông hiểu những nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày và phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông đã từng thấy những hoạt động tương tự như thế trước đây khi tới thăm Praha, và ông đã ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ. Ông nói: “Bạn bè của tôi và tôi cũng đã nói về điều này. Các bạn rất dũng cảm khi thách thức một chế độ quyền lực như vậy, và những gì các bạn đang làm lại rất ôn hòa.”

Ông tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vì chúng phù hợp với các giá trị truyền thống. Ông nói người dân Trung Quốc cần phải thức tỉnh trước những thảm họa này và khôi phục nền văn hóa đã bị ĐCSTQ tàn phá. Một học viên đã tặng ông một bông hoa sen làm thủ công, tượng trưng cho sự thuần khiết và hạnh phúc, và ông Jim nói ông sẽ treo nó bên cửa sổ ở nhà.

7870a32a75df48f5e9fe6646d3856cdf.jpg

Ông Jim, cư dân London, ký bản kiến nghị

Ông Jim là một chuyên gia công nghệ thông tin đã nghỉ hưu. Ông cho biết ông đã chứng kiến việc ​​ĐCSTQ hung hăng bành trướng trong những thập kỷ gần đây để thúc đẩy mục tiêu chính trị cộng sản của nó trên toàn cầu. Ông nói chính quyền này hoàn toàn tà ác, giống như một con quỷ. Do thèm khát quyền lực và kiểm soát mọi người, nó không có lòng thương xót đối với người dân và không có ý định thúc đẩy lợi ích chung. Nó cực kỳ tham lam và phá hủy bất cứ thứ gì theo cách của nó.

Ông Jim giải thích rằng xã hội hiện tại là cuộc chiến giữa thiện và ác. Ông nói rằng người Anh, và mọi người trên toàn thế giới, cần phải nhìn thấu độc tố của hệ tư tưởng cộng sản. Ngay từ khi hình thành cách đây hơn 200 năm, nó đã tồi tệ và điên rồ rồi. Ông giải thích: “Dù nó đi tới đâu, nó cũng sẽ mang tới giết chóc và những sự tàn phá khác, bất kể đó là Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba hay Venezuela. Nó phản truyền thống và phản nhân loại.”

Ông rất vui khi biết hơn 360 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ông còn nói: “Thế giới đang thay đổi rất nhanh, và đứng về phía cộng sản đồng nghĩa với tự hủy diệt chính mình. Bức tường Berlin đã sụp đổ và Liên Xô đã sụp đổ, tôi tin rằng Trung Quốc cũng sẽ thay đổi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/15/413781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/20/187902.html

Đăng ngày 24-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share