Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-10-2020] Ngày 10 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động gần Liberty Bell (Chuông Tự do), nơi họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này như thế nào.

Ngay từ khi Hoa Kỳ tuyên bố độc lập, Liberty Bell đã là một biểu tượng cao quý của tự do, một lời nhắc nhở thức tỉnh lương tri của con người.

ba6d225a8446fbf5d2c3338db21806e4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong các hoạt động diễn ra gần Liberty Bell vào ngày 10 tháng 10 năm 2020

e09e07beda89020197149c7b1123dbfc.jpg

Một số người đọc các tấm áp phích của các học viên

c88979caf0184669e9557ab0d0ec94d7.jpg

Du khách học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều du khách đã dừng lại để tìm hiểu về sự kiện này và ký bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô Marcella đến từ Virginia cho biết cô đã biết thêm về tội ác của ĐCSTQ qua đại dịch virus corona. Cô nói tất cả mọi người cần đứng lên chấm dứt việc ĐCSTQ sát hại những người vô tội.

Thống đốc: “Chúng ta nên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn”

a836e806e5a338142786c02169b533a7.jpg

Anh Alex giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người qua đường

Anh Alex, người tổ chức lễ mít-tinh, đã đọc bức thư của ông Tom Wolf, Thống đốc bang Pennsylvania, nhân kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5. Bức thư được gửi tới cách đây không lâu vì các văn phòng chính phủ bị đóng cửa trong nhiều tháng do đại dịch.

f33d56bfd1cac35963758758d7e83dd2.jpg

Thư của Thống đốc Tom Wolf

Trong thư, Thống đốc Wolf viết: “Khối thịnh vượng chung bao gồm các cộng đồng phong phú, đa dạng và sôi động, cung cấp cho công dân của mình nhiều kiến ​​thức và văn hóa về thế giới. Cộng đồng này là một phần không thể thiếu của Pennsylvania, và nó đã góp phần đáng kể vào sự đa dạng của chúng ta qua lịch sử, di sản, và truyền thống lâu đời của nó. Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công cải thiện tự thân bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc cổ đại, bao gồm năm bài công pháp và các chuẩn mực đạo đức cao. Khi tổ chức dịp lễ hội này, chúng ta nên suy ngẫm về lời giảng Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi ca ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Vùng đô thị Philadelphia bởi những nỗ lực của họ và tôi tin tưởng rằng hiệp hội này sẽ tiếp tục giúp cộng đồng Philadelphia vững mạnh hơn và đóng góp cho khối thịnh vượng chung trong nhiều năm tới.”

Hậu duệ nhóm Quaker: Tìm liệu pháp tốt để giữ gìn sức khỏe

84fb9d55ef2742b697c7e4d34fec710e.jpg

Cô Jennie

Một số học viên đã nói về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của họ.

Cô Jennie lớn lên tại Philadelphia. Tổ tiên của cô là thành viên của Quaker, những người từ Anh sang Mỹ vào thế kỷ 17 để theo đuổi tự do tín ngưỡng. Họ định cư chủ yếu ở Pennsylvania.

Cô Jennie đã thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng khi đang tìm liệu pháp cải thiện sức khỏe của mình. Cô đã gặp các học viên tại Liberty Bell vào tháng 1 năm 2012. Cô rất vui vì căn bệnh mãn tính của cô đã khỏi trong vòng hai tháng sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nói rằng chúng không tái phát.

Nghiên cứu sinh bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình

041efb888d7463e911ed593784c8d5fc.jpg

Nghiên cứu sinh Hoàng Khuê bị đuổi khỏi trường đại học, bị bắt giữ và tra tấn ở Trung Quốc

Anh Hoàng Khuê cho biết anh là nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa vào năm 1999, nhưng đã bị ép phải nghỉ học ba tháng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó anh bị đuổi học và bị bắt giữ.

Tháng 12 năm 2000, anh bị bắt giữ ở tỉnh Quảng Đông và bị kết án 5 năm tù giam, và anh bị tra tấn trong tù. “Tôi đã bị tra tấn bằng nhiều cách khác nhau trong suốt 5 năm đó, bao gồm sốc điện bằng dùi cui điện công suất lớn, bức thực, lao động cưỡng bức, cấm ngủ trong một tháng, và tẩy não.”

Tiến sỹ Russo của Hiệp hội Các bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là chưa từng có. Tiến sỹ Russo nói: “Chúng ta không thể đợi ĐCSTQ đưa ra sự thật. Chúng ta phải tiếp tục tìm ra sự thật. Đó là nghĩa vụ của con người chúng ta và nghĩa vụ đạo đức của những người làm việc trong ngành y.”

Một du khách đến từ Việt Nam cho biết cô đã biết về cuộc bức hại. Cô nói: “ĐCSTQ cũng bức hại các nhà thờ bí mật, Tân Cương và các nhóm thiểu số khác. Chỉ bằng cách giải thể ĐCSTQ thì mới có thể có tương lai.”

d76916699beb95c024da277c97cb7018.jpg

Du khách ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại

Du khách: Mọi người cần giữ gìn lương tâm

7dfe2738f2dbc4d92b04f746658078ad.jpg

Ông bà Ronnell ký bản kiến ​​nghị

Ông bà Ronnell đến từ Nevada nói rằng việc tổ chức sự kiện này tại Liberty Bell đặc biệt có ý nghĩa “vì đây là biểu tượng của tự do ở Hoa Kỳ, và nhiều người có thể tìm hiểu về cuộc bức hại”.

cfeb266d5e846d0e1afa01b847a7b870.jpg

Gia đình cô Stella xem các tấm áp phích

Gia đình bốn người của cô Stella đến từ Georgia đã nán lại khá lâu trước các tấm áp phích và đọc kỹ từng tấm. Cô Stella nói rằng mọi người nên quan tâm đến nhau thay vì đấu tranh, vốn là tâm tranh đấu của ĐCSTQ. Cô hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách tự do và công khai trở lại càng sớm càng tốt.

62e550c9aeab31ceb7a5884f98dbc2c4.jpg

Cô Marcella (bên phải) cùng gia đình

Cô Marcella đến từ Virginia cho biết cô đã di cư từ Châu Âu đến sinh sống tại Hoa Kỳ được 20 năm. Sau khi chứng kiến việc ĐCSTQ che đậy virus corona trong thời gian đầu bùng phát dẫn tới đại dịch toàn cầu và các chiến dịch tung tin sai lệch sau đó, giờ cô đã hiểu ra bản chất thật của ĐCSTQ.

Cô Marcella cho biết gìn giữ lương tâm là nghĩa vụ của mọi người. Cô đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và giải thích sự thật cho gia đình mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/413860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/24/187949.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share