Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2020] Một kỹ sư điện ở Thượng Hải đã bị buộc phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác sau khi mãn hạn 2 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2016-9-9-minghui-shanghai-xuyongqing.jpg

Anh Từ Vĩnh Thanh

Anh Từ Vĩnh Thanh đã bị bắt vào ngày 29 Tháng 11 năm 2017 bởi công an thành phố Dương Châu, sau khi họ nghi ngờ anh gửi thư về Pháp Luân Công từ Thượng Hải đến thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô (khoảng 180 dặm). Anh đã bị Tòa án quận Hán Giang, Dương Châu kết án 2 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Vì vợ đang làm việc ở ngoài thị trấn, anh ở trong căn hộ một mình sau khi được thả khỏi Nhà tù Hồng Trạch Hồ vào ngày 28 tháng 11 năm 2019. Vì bị mất việc trong thời gian cầm tù, anh đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tháng 3 năm 2020 .

Vào cuối tháng 4, anh chuyển đến một nơi ở mới vì giá thuê căn hộ trước đây của anh đã tăng gấp 3 lần kể từ tháng Giêng. Hợp đồng thuê nhà mới của anh có thời hạn từ 1/5/2020 đến 1/5/2023.

Trước khi anh Từ chuyển đi, công an đã sách nhiễu anh vào tháng 4 năm 2020. Anh đã không mở cửa cho họ vào. Vào tháng 5 năm 2020, Mao Chí Tân, viên chức chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ anh trước đó, đã gọi và hỏi anh đã chuyển đi đâu. Anh Từ từ chối tiết lộ địa chỉ mới của mình. Mao cũng gọi cho vợ của anh Từ để cố gắng tìm địa chỉ của họ, nhưng vô ích.

Vào ngày 31 tháng 7, anh Từ phát hiện thấy một chiếc xe hơi màu trắng đỗ bên ngoài ngôi nhà mới thuê của mình, với hai người đang nhìn chằm chằm vào anh.

Vào ngày 4 tháng 8, chủ nhà của anh Từ yêu cầu anh chuyển đi trong một tuần vì ủy ban thôn đang có kế hoạch phát triển đất đai mới. Chủ nhà cũng nói rằng ông đã ký thỏa thuận mới với thôn. Ông ta liên tục ép anh Từ phải chuyển đi ngay và hứa sẽ cung cấp một số tiền bồi thường để trang trải chi phí chuyển đi.

Không muốn bị công an phát hiện ra kế hoạch chuyển đi của mình, anh Từ đã nhờ một người bạn giúp anh tìm kiếm nơi ở mới. Sau đó anh tiết lộ địa chỉ mới của mình cho chủ nhà để họ tìm hiểu chi tiết về khoản bồi thường.

Vào ngày 9 tháng 9, bạn của anh Từ nhận được một cuộc gọi từ công an, họ đe dọa rằng không được giúp anh Từ về vấn đề nhà ở. Viên công an nói anh Từ là một kẻ phản động và là kẻ thù của nhân dân. Những ngày sau đó, bạn của anh Từ nhận được nhiều cuộc điện thoại quấy rối hơn từ các quan chức chính quyền địa phương. Anh Từ đã phải từ bỏ kế hoạch chuyển nhà.

Anh Từ hỏi chủ nhà rằng liệu ông có tiết lộ địa chỉ của mình cho ai không, vì ông là người duy nhất ngoài bạn của anh Từ có thông tin đó. Chủ nhà hóa ra là một công an đã nghỉ hưu, phủ nhận đã cung cấp địa chỉ của anh Từ cho công an.

Hai công an đã sách nhiễu anh Từ vào ngày 21 tháng 9 và đe dọa anh không được ra ngoài tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Pháp Luân Công. Họ yêu cầu anh tuân thủ luật pháp và nói rằng họ sẽ trở lại rất thường xuyên để gặp anh. Hai ngày sau, một camera giám sát được lắp đặt ngay bên ngoài nhà của anh Từ.

Ba công an khác đã sách nhiễu anh Từ vào ngày 28 tháng 9. Họ đã nói chuyện với anh trong 3 giờ và nói rằng họ có thể giúp anh giải quyết vấn đề nhà ở, miễn là anh hứa tuân thủ luật và ký một cam kết mà họ đã chuẩn bị sẵn. Anh Từ đã từ chối tuân thủ.

Trong dịp Tết Trung thu ngày 1 tháng 10, anh Từ về quê ở tỉnh Chiết Giang để thăm mẹ. Anh nhận được tin nhắn vào ngày 11 tháng 10 rằng tất cả đồ đạc của anh đã được chuyển đến nhà kho của thôn, mặc dù anh đã trả đầy đủ tiền thuê nhà tháng 10.

Anh vội vã quay trở lại Thượng Hải và khóa cửa trước đã bị đổi. Vì chìa khóa gara vẫn giữ nguyên, anh vào nhà thông qua gara và thấy các phòng đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một số thiết bị nhỏ.

Sau khi qua đêm ở một khách sạn gần đó, anh Từ gọi cho chủ nhà vào ngày hôm sau và hỏi ông chuyện gì đã xảy ra. Chủ nhà nói rằng ông không biết ai đã chuyển đồ đạc của anh Từ.

Anh Từ sau đó đến ủy ban thôn và hỏi tình hình. Nhân viên ở đó cho biết chính chủ nhà đã đưa họ đến để di chuyển đồ đạc của anh, nếu không họ đã không thể vào nhà.

Hiện anh Từ không có nơi ở và phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác.

Bài viết liên quan:

Đơn kiện hành chính của một kỹ sư đang bị cầm tù đối với cảnh sát đã được tiếp nhận

Một kỹ sư ở Thượng Hải đối mặt với việc bị xét xử vì yêu cầu công bố thông tin

Kỹ sư Thượng Hải đệ đơn khiếu nại xem xét lại vụ án của ông sau khi ông bị tòa án kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Kỹ sư Thượng Hải bị kết án tù chỉ vì lên tiếng vì đức tin của mình bị bức hại

Cặp vợ chồng ở Thượng Hải bị giam giữ trong 30 ngày vì phản đối lời tuyên truyền công kích Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/20/187897.html

Đăng ngày 28-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share