Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 20-10-2020] Hôm Chủ Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã tổ chức lễ mít-tinh và cuộc diễu hành bằng xe hơi tại Quảng trường Thị trấn Avondale. Mọi người đã dừng lại để lắng nghe và một số thậm chí còn đi tới những chiếc xe diễu hành để đọc thông tin. Những người khác bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ, chụp ảnh và giơ ngón tay cái khích lệ các học viên.

2020-10-19-new-zealand-auckland-rally_01.jpg

Ngày 18 tháng 10 năm 2020, các học viên tổ chức lễ mít-tinh tại Quảng trường Thị trấn Avondale ở Tây Auckland để nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc

2020-10-19-new-zealand-auckland-rally_02.jpg

Ngoài lễ mít-tinh, các học viên còn tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi với các biển thông tin để mọi người biết đến cuộc bức hại

2020-10-19-new-zealand-auckland-rally_03.jpg

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, người qua đường ký bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ của họ

Người dẫn chương trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giải thích lý do diễn ra buổi lễ mít-tinh này: “Từ khi chế độ cộng sản lên nắm quyền, hàng triệu học viên đã bị đối xử tàn bạo. ĐCSTQ đã cướp đoạt vùng đất Trung Quốc, phá hủy 5000 năm văn hóa truyền thống cổ đại cũng như ranh giới đạo đức nhằm duy trì trật tự xã hội. Ngày nay, các hoạt động của ĐCSTQ đã lan rộng khắp toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi người dân New Zealand đứng lên và chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ vào đất nước này. Đại dịch virus corona đã có thể tránh được nếu ĐCSTQ không lừa dối. Bây giờ là lúc để tất cả chúng ta loại bỏ nó và kết thúc ĐCSTQ.”

Chấm dứt chủ nghĩa cộng sản, để hòa bình và tự do trở lại Trung Quốc

2020-10-19-new-zealand-auckland-rally_04.jpg

Ông Chris Newman, một thành viên chủ chốt của đảng chính trị Advance NZ, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Chris Newman là thành viên chủ chốt của đảng chính trị Tiến bộ New Zealand( Advance NZ). Ông cũng là tổng thư ký của Đảng Dân chủ Trực tiếp New Zealand. Với tư cách khách mời đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Mặc dù chế độ độc tài tồn tại lâu dài cùng lịch sử loài người, nhưng sự chuyên chế của ĐCSTQ đối với người dân của nó là chưa từng có trong lịch sử. Pháp Luân Đại Pháp, mục tiêu của chính quyền Trung Quốc, chỉ là một hình thức tín ngưỡng truyền thống.”

“Trong hơn 70 năm cai trị độc tài, chế độ này đã nghĩ ra đủ mọi loại phương thức để củng cố quyền lực và kiểm soát người dân. Các thủ đoạn được sử dụng rất tàn bạo và kinh hoàng. Họ để các bác sỹ mổ lấy nội tạng khi người đó vẫn còn sống và bán cho các tổ chức ghép tạng do nhà nước quản lý. Những hành động tàn bạo và lạnh lùng như thế vi phạm mọi luật lệ về nhân quyền. Nạn nhân là những người theo các tín ngưỡng khác nhau và những người bất đồng chính kiến ​​bị giam giữ trong các nhà tù. Chính quyền Trung Quốc thu được lợi nhuận kếch xù từ việc bán những nội tạng này.”

“Người ta phạm tội gì khi theo một tín ngưỡng chứ? Tại sao ĐCSTQ lại hoang tưởng đến vậy? Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ thực hành một hình thức thiền định và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tín đồ Cơ Đốc giáo cũng như thế, họ chỉ sống theo lý tưởng tôn giáo của họ. Hiện nay, người Duy Ngô Nhĩ, phật tử Phật giáo Tây Tạng và công dân Hồng Kông đang gặp nguy hiểm.”

“Với sự tiến bộ của công nghệ, chính quyền này đã dùng các thiết bị công nghệ cao để giám sát người dân, như nhận dạng khuôn mặt, giám sát 24 giờ, tiền kỹ thuật số, giáo dục tẩy não, kiểm soát phương tiện truyền thông, thanh trừ những người phản đối, kiểm soát tín ngưỡng, thực thi pháp luật bạo lực, v.v. Đó là một tổ chức biến thái mà cả nhân loại cần phải lên án. Họ cũng rất giỏi trong việc kiểm soát thông tin, biên tạo và che đậy những việc làm xấu xa để biện giải cho tính hợp pháp của Đảng. May mắn thay, nhiều công dân Trung Quốc, các nhà hoạt động chính trị, những người tố giác, những người sống sót sau cuộc bức hại và người thân gia đình của họ đang liên tục giúp mọi người hiểu sự thật.”

“Tôi hy vọng công dân và chính phủ New Zealand có thể tham gia cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển phương Tây khác trong việc chấm dứt chủ nghĩa cộng sản. Hãy để công dân Trung Quốc được hưởng tự do, hãy để hòa bình và tự do trở lại với Trung Quốc.”

ĐCSTQ “man rợ”

2020-10-19-new-zealand-auckland-rally_05.jpg

Anh Mafuike Falakoa đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Mafuike Falakoa làm việc tại tổ chức Young New Zealand. Anh cho biết: “Tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại khi tôi ở Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biến mất, họ bị sát hại để lấy nội tạng. Tôi đã tìm kiếm thông tin về điều này trong hai năm qua. Tôi rất thích người Trung Quốc và có vài người bạn người Hoa. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ tin ĐCSTQ. Nạn thu hoạch nội tạng khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi sẽ là một người hiến tạng. Nếu một ngày tôi chết, tôi muốn hiến tạng của mình để giúp đỡ người khác. Tôi nghĩ đây một hành động nhân văn. Giúp đỡ người khác mang lại cho tôi niềm vui. Tôi hoàn toàn phản đối một quốc gia cho phép việc mổ lấy nội tạng mà không được đồng ý rồi bán kiếm lời.”

“Tôi cũng thích thiền. Thiền định giúp tôi bình tĩnh. Tôi không hiểu thiền thì có vấn đề gì chứ. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể thay đổi hoàn toàn một người. Chẳng hạn tính cách của bạn, hay cách bạn đối xử với người khác. Kể từ khi tôi biết đến cuộc bức hại, tôi đã nói sự việc đó với những người tôi biết.”

“Hiện tôi cũng đang theo dõi tình hình ở Hồng Kông. Tôi thật sự không thích những cách làm man rợ của ĐCSTQ. Tôi đồng ý với các giá trị của dân chủ. Mọi người nên có quyền tự do ngôn luận và có thể tự do biểu tình.”

ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

2020-10-19-new-zealand-auckland-rally_06.jpg

Ông Michael Pellow hy vọng sẽ có nhiều người chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Ông Michael Pellow là một kỹ thuật viên đã nghỉ hưu và học thiền ở Ấn Độ. Ông cho biết: “Tôi biết thiền có thể giúp người ta tìm thấy sự bình yên thật sự. Tôi biết rõ cảm giác này ra sao. Tôi tin vào luân hồi và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Do vậy, chúng ta phải làm điều tốt, nếu không bạn sẽ sớm gặp phải rắc rối.”

“Nhiều người có thể cho rằng họ sẽ bị thua thiệt nếu động chạm tới ĐCSTQ, nhưng điều chúng ta nên làm là để nhiều người chú ý đến điều này, và biết được điều gì đang xảy ra. Nếu có thể, chúng ta cũng nên ngừng mua hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, vì rất có thể chúng được làm bởi lao động cưỡng bức. ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. [Chúng ta] không nên tiếp tay cho nạn thu hoạch nội tạng, nó thật kinh hoàng. Chúng ta phải cho nhiều người hơn biết về nguồn gốc của những cơ quan tạng này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/20/414033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/27/187992.html

Đăng ngày 29-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share