[MINH HUỆ 17-09-2020] Ngày 26 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago để phản đối việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc gần đây. Họ cũng lên án cuộc bức hại học viên Đại Pháp đã kéo dài 21 năm của ĐCSTQ, và kêu gọi người dân thế giới nhận ra bản chất hủ bại của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

5bffd8cfb34cedae781ee1c1d8472e69.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago để phản đối cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Trong những tháng gần đây, Ủy ban Pháp luật và Chính trị Trung ương ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch “Xóa sổ” mới trên khắp Trung Quốc nhằm ép các học viên ký các loại biên bản bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và từ bỏ tín ngưỡng của họ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nửa đầu năm nay, 5.313 học viên đã bị chính quyền bắt giữ hoặc sách nhiễu, 39 học viên đã qua đời do bị bức hại, và 132 người bị kết án tù. Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 có 2.594 học viên trên khắp Trung Quốc đã bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc kết án tù. 11 học viên đã qua đời do bị bức hại.

Bà Lưu Y, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Illinois, cho biết ĐCSTQ và phe phái của Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua, kể từ tháng 7 năm 1999. Bà phát biểu: “Vô số học viên vô tội, lương thiện đã bị bắt cóc, bắt giữ, tống giam, kết án và tra tấn dã man, và thậm chí còn bị bức hại đến chết khi bị thu hoạch nội tạng.“

d35b592c3fd3e7f5a1207bd1c1c14c30.jpg

Bà Lưu Y, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Illinois, phát biểu trong lễ mít-tinh

Các học viên đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc vào buổi chiều và giăng các biểu ngữ tiếng Trung và tiếng Anh có nội dung: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, “Trời không dung thứ cho ĐCSTQ vì đã giết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại”,“ Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”,“ Trời diệt Trung Cộng, cầu Trời ban phúc lành cho Trung Quốc”.

Nhiều vụ án oan suốt hơn 21 năm qua

b5391a61c002f9a3feb53cbb673cebba.jpg

Bà Lý kể lại những hình thức bức hại mà bà đã trải qua ở Trung Quốc

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, cách đây hơn hai thập kỷ. Bà nhớ lại, khi cuộc bức hại được phát động vào năm 1999 đã làm đảo lộn cuộc sống của bà.

Bà kể lại: “Chúng tôi cứ nghĩ hẳn phải có sự hiểu lầm nào đó khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi đã dự định đến Bắc Kinh để nói rõ sự thật. Ngày 22 tháng 7, tôi đến ga xe lửa, rồi bị cảnh sát chặn lại ở đó và đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát thay nhau tra khảo tôi, rồi lại bắt chúng tôi xem các chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Họ yêu cầu tôi viết một bản cam kết bất tu luyện. Tôi đã từ chối. Sau đó họ thay phiên nhau theo dõi tôi suốt ngày đêm. Ngày 24 tháng 7, tôi nghe nói trạm trưởng trạm phụ đạo của chúng tôi đã bị bức hại đến chết. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại đến chết. Tôi không ngờ đó mới chỉ là điểm khởi đầu của cuộc bức hại kéo dài 21 năm này.“

Bà Lý cho biết nhiều học viên ở Trung Quốc kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang phải sống dưới áp lực khủng bố. ĐCSTQ có thể bắt họ bất cứ lúc nào.

Bà cho hay: “Kể từ năm 2017, hễ xuất trình giấy tờ tùy thân tại trạm xe lửa hoặc xe buýt là các học viên ở Trung Quốc liền bị khám xét thân thể. Người ta có thể bị lấy mất chìa khóa nhà họ để vào tịch thu tài sản, và họ cũng có thể bị tống giam. Khi ở nhà, cán bộ thường đến quấy rối và theo dõi họ. Nhà học viên nào cũng có các camera HD theo dõi xung quanh.”

Bà cho biết nhiều học viên đã bị giết trong cuộc bức hại suốt 21 năm qua. Một người bạn của bà đã bị tra tấn đến chết trong 50 ngày sau khi bị bắt khi mới ở độ tuổi 30. Không có thông tin gì về những việc cô ấy đã phải trải qua những gì trước khi chết. Một học viên trẻ đã bị tống vào tù và chết chỉ sau vài ngày. Một học viên ở độ tuổi 20 đã mất tích từ khi cô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào cuối năm 2001. Những nỗ lực tìm kiếm cô không có kết quả gì. Những vụ án oan như vậy có thể gặp ở khắp nơi trên đất nước Trung Quốc.

Cuộc bức hại

Học viên Ellian cho biết Chiến dịch Xóa sổ mới nhất của ĐCSTQ là nhằm buộc mọi học viên trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô phát biểu: “Không ai được phép tin vào những giá trị phổ quát này. Đó là triệt tiêu bản tính lương thiện của con người. Thật quá tàn ác.”

Cô Ellian cho biết, một người nhà của cô ở Trung Quốc đã phải tham gia hai phiên tẩy não trong Chiến dịch Xóa sổ của ĐCSTQ. Người nhà của cô nói rằng ĐCSTQ đã bắt cô ấy và các học viên địa phương khác trong danh sách đen. Hai người trong số họ đã bị đưa đến một trại tạm giam và được bảo rằng họ sẽ bị kết án. Các học viên khác bị đưa đến các lớp tẩy não, ở đó, họ bị cấm ngủ và bị buộc phải nghe và xem các chương trình bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập. Sau đó, các học viên bị bắt phải chép lại bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Nhân viên của lớp tẩy não dọa sẽ đuổi việc người nhà các học viên nếu họ từ chối chép lại những tuyên bố đó.

Thế giới đang thức tỉnh

b3f253de40d1626e30d5a798852e2c07.jpg

Học viên Lưu Kỳ Thuận

Học viên Lưu Kỳ Thuận cho biết năm nay là một năm đầy thiên tai, cả thế giới đang phải trải qua những khó khăn và thách thức chưa từng có.

“Nhưng năm nay cũng là năm cả thế giới thức tỉnh. Mọi người đang nhận rõ ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và những thảm họa mà nó gây ra cho thế giới. Mọi người đang hợp lực chống lại ĐCSTQ.”

Ông Lưu thuật lại những bức hại mà ông phải chịu ở Trung Quốc.

“Những gì tôi phải chịu đựng khiến tôi thấy sự tà ác của ĐCSTQ. Tuy nhiên, những gì tôi đã trải qua cũng chẳng là bao nhiêu của phần nổi của tảng băng tội ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua. Mỗi ngày, trang Minh Huệ đều đăng rất nhiều trường hợp học viên ở Trung Quốc bị bức hại. Việc giết các học viên để lấy nội tạng vẫn đang diễn ra trên diện rộng.”

Ông Lưu cho biết khi ĐCSTQ dùng hết mọi thủ đoạn để bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên vũ đài thế giới, đó là lúc tà ác sẽ lộ diện trước toàn thế giới.

“Một ví dụ là những gì ĐCSTQ đã làm gần đây ở Hồng Kông. Mặc dù những gì nó đã làm là vô cùng xấu xa và bị cả thế giới khinh bỉ, nhưng bản thân ĐCSTQ lại cho rằng nó đã làm điều đúng đắn. Điều này làm lộ rõ bản chất tà ác của nó. Rất nhiều người dân Hồng Kông bình thường đã xuống đường phản đối ĐCSTQ, và họ đã hoàn toàn nhận thức được bản chất của ĐCSTQ.”

Ủng hộ nỗ lực phản bức hại

02e8439c01a44f67e5d0e801b6828dd0.jpg

Birju, Chandani và Sarah từ Chicago ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Birju, Chandani và Sarah đến từ Chicago. Họ rất hứng thú khi biết Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Tu luyện Phật gia không phải là một khái niệm xa lạ đối với họ vì họ [cũng có] di sản văn hóa Ấn Độ. Họ đã chụp ảnh ở chỗ các học viên và cho biết họ ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

d480fbc3c8307cad35b5fab6be9d0b74.jpg

Peter và Carolina từ Chicago muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Ông bà Peter và Carolina đến từ Chicago đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp khi họ xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Khi nhìn thấy khung cảnh yên bình và tường hòa của các học viên luyện công, họ không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Họ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với các học viên ở Trung Quốc. Họ lấy một số tờ thông tin từ các học viên và cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/17/411909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/2/187526.html

Đăng ngày 05-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share