Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Los Angeles, bang California

[MINH HUỆ 16-09-2020] Ngày 13 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles đã tổ chức một lễ mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên lên án ĐCSTQ vì đã leo thang bức hại, đồng thời kêu gọi tất cả các chính phủ trừng phạt Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, và các thủ phạm khác.

051388986ef1991cceff605eb1959aec.jpg

5fef8f86af436516971cd13c88ea8e9e.jpg

Mít-tinh và kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles

4efa37084fab448c5b602ed5fe2af5e4.jpg

Tiến sỹ Lý Hữu Phủ phát biểu

Tiến sỹ Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Tây Nam Hoa Kỳ, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông điểm lại hàng loạt tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội trong 21 năm qua. Ông trích dẫn một báo cáo trên Minh Huệ về cái chết của cô Lý Linh hai tháng trước. Cô Lý đã bị bắt giữ phi pháp và bị đưa đến một ngôi nhà trống do Bí thư chi bộ ĐCSTQ ở làng cô quản lý. Cô đã chết sau khi bị đánh đập dã man. Cơ thể cô bị bầm tím nghiêm trọng.

Tiến sỹ Lý cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp tục leo thang, và việc bỏ tù, tẩy não và tra tấn quy mô lớn đã giết chết và làm tàn tật vô số học viên Pháp Luân Công. Đáng kinh ngạc hơn là việc nội tạng của họ đã bị mổ lấy đi và bán kiếm lời.

7a77a18fd4d1535c01f3d9d0e7f4d2b6.jpg

Tiến sỹ Ngô Anh Niên phát biểu tại lễ mít-tinh

Tiến sỹ Ngô Anh Niên, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Los Angeles mở rộng, cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc đã được mở rộng ra nước ngoài, và việc bưng bít đại dịch là một ví dụ cho việc ĐCSTQ đang gây tổn hại cho thế giới. “Chính phủ các nước đã nhận ra sự khác biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc, và công nhận ĐCSTQ thực sự là lực lượng chống Trung Quốc. ĐCSTQ không còn tồn tại lâu nữa. Tất cả các thành viên của đảng nên thoái xuất và giải thể ĐCSTQ. Đó là cách duy nhất để mang lại tương lai tươi sáng và bình an cho Trung Quốc và thế giới.“

bdc19b32c4edb9c3d7145293678f050e.jpg

Bác sỹ Dana Churchill phát biểu tại lễ mít-tinh

Bác sỹ Dana Churchill, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng tại bờ Tây Hoa Kỳ, cho biết: “ĐCSTQ đã bị kết tội thu hoạch nội tạng một cách cưỡng bức, phi pháp, do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc trong 20 năm qua.” Ông cho biết tội ác này vẫn tiếp diễn và ngày càng tồi tệ hơn, vì ngày càng có nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị cảnh sát cưỡng ép lấy máu.

Ông Tiên Kế Quân, một học viên Pháp Luân Công, đã nói về một người bạn của mình là ông Khương Toàn Đức, 66 tuổi, đã chết vào ngày 26 tháng 8 do bị bức hại. Vợ của ông Khương, bà Tôn Tú Anh, cũng bị bắt và hiện đang bị giam tại một trại tạm giam ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm. Ông cho biết: “Tôi đã từng ở nhà ông Khương trong khoảng nửa năm. Ông ấy là một người rất tốt bụng và can đảm. Ông đã làm việc chăm chỉ và quên mình để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau nhiều năm bị tra tấn, ông Khương đã trở nên tiều tụy, nhưng cảnh sát địa phương vẫn bắt ông, và ông đã qua đời trong lần bị giam giữ này. Tôi nhớ ông ấy rất nhiều và rất tôn trọng ông ấy. Tôi kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc thả vợ ông ấy và các học viên Pháp Luân Công khác.”

Cô Vương Tinh, cũng là một học viên, đã phát biểu tại lễ mít-tinh về chồng cô là ông Nhậm Hải Phi, người vừa phải trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói “Sau khi bị đưa đến Đồn Cảnh sát phố Cam Tĩnh Tử, thành phố Đại Liên, ông Nhậm đã bị đánh đập dã man. Theo đó, tim và thận của ông trở nên rất yếu, và ông đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.“

50bc295b94ec7b41d06b120f43146ae6.jpg

Xe tải của học viên Pháp Luân Công đi vòng quanh Lãnh sự quán Trung Quốc với thông điệp kêu gọi thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/16/411880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/21/186870.html

Đăng ngày 23-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share