Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại châu Âu

[MINH HUỆ 16-09-2020] Hôm 12 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh ở Karlsplatz, Vienna, để phổ biến cho mọi người biết về môn tu luyện tâm linh và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này như thế nào. Sau lễ mít-tinh là cuộc diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo, đội múa Rồng vàng, và Đội trống eo lưng dẫn đầu. Cuộc diễu hành này là lễ diễu hành đầu tiên diễn ra tại Vienna sau khi đại dịch lây lan khắp châu Âu.

Sau khi biết về các hình thức tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu trong cuộc bức hại kéo dài 21 năm, nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nó.

82b44c157e30f1d373c7729bc85f1b74.jpg

5204c7373e7525bece095857dd95faa0.jpg

0a8ba0fef15d15d86a98c135a1efb33a.jpg

Các học viên từ các nước châu Âu tụ hội tại quảng trường Karlsplatzở Vienna, Áo. Họ trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về môn tu luyện

ecb86e85e9c7e8fa718d5ca639fa28fe.jpg

cf77e0e6677970ca5fe438fc97218115.jpg

Màn biểu diễn sôi động của Đoàn nhạc Tian Guo thu hút nhiều người

e460dd25284fdc94f1887a1f18b743ea.jpg

Một số người tập trung lại để thưởng thức màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Bà Gabiele Beckels xem màn trình diễn luyện công và nhận xét: “Các học viên trông rất tường hòa và thăng hoa. Họ truyền tải nguồn năng lượng tích cực và đầy hy vọng. Tôi thực sự muốn ngồi cùng họ.” Bà chỉ vào những cảnh sát đang làm nhiệm vụ và nói: “Ngay cả cảnh sát cũng mỉm cười khi nhìn thấy các bạn. Thật tuyệt vời.”

794671b5701b22b5577829baf5a1b7d8.jpg

Bà Gabiele Beckel: “Các học viên trông rất tường hòa và thăng hoa.”

Sau khi biết đến những hình thức tra tấn mà các học viên phải chịu đựng và sự tàn bạo của ĐSCTQ trong việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, bà Beckel đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại. Bà nói: “Đó là một thảm họa. Tôi cần hành động và làm điều gì đó để chấm dứt nó.” Bà cho biết bà sẽ nói với bạn bè của bà để họ có thể ký bản kiến nghị trên mạng.

cbf337e431c658575dbb2c0316c9aec0.jpg

Các màn biểu diễn sôi động của Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

9c8aa79bd3c57ed65a51c9b547527f46.jpg

Đội múa Rồng vàng cùng dẫn đầu đoàn diễu hành

d91c0a88f68cbb93b6e0c4cf329d01f3.jpg

Chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp biểu thị hy vọng cho tương lai

Các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút nhiều sự chú ý. Một du khách đến từ Hà Lan đã ghi hình lại cuộc diễu hành. Ông cho hay ông đã nghe thấy âm nhạc từ phòng khách sạn nên đến để nghe. “Nó khiến tôi thấy vui vẻ. Tôi muốn biết nó là gì nên tôi đã đi xuống cầu thang. Màu sắc của cuộc diễu hành rất tuyệt.”

Một phụ nữ xuống xe đạp và đọc tờ rơi mà một người học viên đưa cho bà. Bà mỉm cười và nói: “Âm nhạc tuyệt vời đến mức nó có thể giúp mở rộng tâm hồn con người. Điều thu hút tôi là những người biểu diễn trông rất tường hòa và thân thiện, điều đó khiến cho tôi muốn biết thêm về họ.”

Theo sau Đoàn nhạc Tian Guo là đội múa Rồng vàng, nhóm múa nhà Đường, rồi đến thuyền Pháp Luân Đại Pháp, và nhóm trình diễn các bài công pháp.

Bà Helga Mayr sống ở thành phố New York nhiều năm và đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy các học viên trong một cuộc diễu hành để phổ biến cho người dân biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Điều này thật tuyệt. Tôi rất thích sự phối màu rực rỡ và trang phục của các bạn. Tôi biết các học viên giữ gìn và tôn vinh các giá trị truyền thống.”

Bà Mayr cùng chồng giải thích rằng họ đến chỉ để xem lễ diễu hành. Khi họ thấy màn tái hiện cảnh nội tạng của học viên còn sống bị thu hoạch để bán, bà Mayr nói với chồng: “Anh nhìn xem, thật quá tàn nhẫn!” Hai ông bà đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

Bà nhận xét: “Cuộc bức hại đáng phải chấm dứt, nó thật sự vô nhân tính! ĐCSTQ phải bị loại bỏ khỏi Trung Quốc.”

Trước khi rời đi, bà Mayr gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả học viên. Bà còn động viên họ: “Chúng tôi ủng hộ các bạn. Xin hãy tiếp tục cho nhiều người hơn biết đến điều này. Một ngày nào đó cuộc bức hại sẽ chấm dứt!”

Đi sau Đoàn nhạc Tian Guo là nhóm học viên trong trang phục màu trắng rước di ảnh của những học viên qua đời do cuộc bức hại. Những học viên khác mang các biểu ngữ phơi bày tội ác của ĐCSTQ.

d604683859cb8ef5aecd354b438f941e.jpg

Các học viên rước di ảnh của những học viên qua đời do cuộc bức hại để vạch trần bản chất thật của ĐCSTQ

bf2f999089a5d52b60752bcadc4aa45f.jpg

Tái hiện một hình thức tra tấn đến chết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: Thu hoạch nội tạng của họ khi họ vẫn còn sống và bán cho việc cấy ghép

ecaa5555d907b77051ff7b3b642af1b3.jpg

Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc

2d96fbb5e9a93dcfbf15c4c63ed761a4.jpg

Khán giả đọc tờ rơi các học viên phát tặng trong buổi diễu hành

c6f52c092d6a776c87f64ec51f446550.jpg

e25ec5c7e2ce82c9b9186345881c010e.jpg

Sau khi biết về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nó

Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là điều quan trọng

Cô Daniele Ilian đã ký vào bản kiến nghị của các học viên hồi năm ngoái. Cô cho rằng điều hết sức quan trọng là các chính phủ phương Tây phải đứng lên và tẩy chay tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống. “Mọi người không được cướp nội tạng của người khác trái với ý muốn của họ. Việc ĐCSTQ trục lợi từ người dân và mổ lấy nội tạng của họ một cách cưỡng ép là điều đáng khinh bỉ. ĐCSTQ chà đạp lên nhân quyền.” Cô hy vọng sẽ có nhiều người ký vào bản kiến nghị để thúc giục chính phủ Áo cùng châu Âu đấu tranh để chấm dứt cuộc bức hại. Cô dự định sẽ kể với gia đình và bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị họ trợ giúp.

43a6d7ae19ee329e538c26a0a3fc73e1.jpg

20f4e2544d26b5a1c142b6e41e96c60e.jpg

Một số người lên án việc bức hại các học viên và ký vào bản kiến nghị để chấm dứt nó

Đã đến lúc chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng từ người sống

Ông Andre dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp, và chú ý đến bản kiến nghị. Sau khi ký tên, ông nói: “Tôi ủng hộ các học viên. Thu hoạch nội tạng từ người còn sống không được tồn tại trong xã hội hiện đại.“

Ông Wolfgang Fuchs cũng đã ký vào bản kiến nghị. Ông nhận xét những gì ĐCSTQ đã làm là “cực kỳ vô nhân tính và vô liêm sỉ”. “Nó tạo ra lợi nhuận một cách lố bịch bằng cái giá là sinh mạng của người khác.”

Bà Christe Schacht tin rằng mổ cướp nội tạng của con người là điều tồi tệ nhất mà bất cứ ai cũng có thể hình dung được. Bà nói: “Ý tưởng giết người để kiếm lợi nhuận kếch xù thật kinh hoàng. Chúng ta phải chấm dứt việc này.”

“Cuộc bức hại kinh hoàng và tàn nhẫn”

1c97932cd0334b0eea5eaabb61430b92.jpg

Ông bà Loeber ký vào bản kiến nghị để gửi sự ủng hộ của họ đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Tiến sỹ Heinz Loeber, một luật sư đã nghỉ hưu, là người quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Thông qua việc ký vào bản kiến nghị, ông muốn “bày tỏ sự cảm thông của người phương Tây chúng tôi tới các học viên ở Trung Quốc, và cho họ hiểu rằng thế giới biết về những thống khổ của họ thông qua nỗ lực của các học viên bên ngoài Trung Quốc.”

Vợ ông, bà Heidi Loeber, đã biết về việc các học viên bị tra tấn và đối xử tồi tệ trong cuộc bức hại. Bà cho biết hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là “kinh hoàng và tàn nhẫn”.

Chấm dứt cuộc bức hại

c418d52f94b79d1c2c96959dbcbebc21.jpg

Bà Rita Heese ca ngợi nỗ lực của các học viên trong việc thông báo cho mọi người về cuộc bức hại

Bà Rita Heese khen ngợi các học viên và nói những gì họ đã làm là “tuyệt vời và rất quan trọng“. Bà phát biểu: “Buôn bán nội tạng người là hành vi đáng khinh bỉ và cần bị lên án. Nếu nhiều người hơn nữa có thể chú ý đến thay vì phớt lờ vấn đề này, chúng ta có thể truyền rộng nhận thức và giúp ngăn chặn nó.” Bà cũng đề nghị bạn bè của mình ký tên vào bản kiến nghị. Bà nói: “Mọi người đáng được sống tự do và không bị bức hại vì đức tin của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/16/411881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/19/186836.html

Đăng ngày 23-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share