Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-09-2020] Ngày 22 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels để phản đối cuộc bức hại leo thang gần đây. Hồi tháng 4, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch “xóa sổ”, một chiến dịch bắt giữ và giam cầm các học viên nhằm buộc họ từ bỏ tu luyện.

Trong nửa đầu năm nay, có ít nhất 5.313 học viên tại hơn 28 tỉnh ở Trung Quốc đã bị bắt và bị sách nhiễu.

Các học viên kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua của ĐCSTQ. Họ cũng kêu gọi giải thể ĐCSTQ để chấm dứt cuộc bức hại.

3b1a407df8aea87b720c155a98158680.jpg

1c8bd626e01d207c1771af726384ed1f.jpg

99807e239fcf74a40a0ac9505bd71132.jpg

Các học viên phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ một cách ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Brussels vào ngày 22 tháng 9 năm 2020.

Người dân lên án cuộc bức hại

Anh Guillaume và bạn của anh hay đi du lịch. Họ đã thấy các sự kiện của các học viên ở Canada và Hồng Kông. Họ đã ở Hồng Kông khi ĐCSTQ thực thi Luật An ninh Quốc gia và chứng kiến kiểu đàn áp quyền tự do của ĐCSTQ.

Anh Guillaume nhận định, “ĐCSTQ là thảm họa đối với các quốc gia tự do. Nó nhắm vào cả cá nhân lẫn xã hội. Một số chính phủ không dám chống lại ĐCSTQ, vì họ phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt chiến lược. Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra ở Trung Quốc. Mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì đó.”

6dcd55bafe54e778efbb5e63fe190ad0.jpg

Anh Guillaume cho biết anh đã chứng kiến kiểu đàn áp quyền tự do của ĐCSTQ khi anh ở Hồng Kông.

Anh Guillaume nói, “ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng sống vì lợi nhuận béo bở. Chính phủ gì mà làm những việc như vậy? Chỉ có ma quỷ mới làm thế.”

Anh Guillaume nói, “Bức hại các nhóm người có tín ngưỡng. Tự do tín ngưỡng là trên hết, sau đó mới đến quyền lực của chính phủ. ĐCSTQ không cho người ta có tự do tín ngưỡng, mà lại phá hủy đền chùa, đàn áp người Hồi giáo ở Tân Cương. Có thể nói Trung Quốc là một quốc gia nguy hiểm vì có những hành vi này.”

Cảnh sát khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực

Hai cảnh sát là cô Sylvie và cô Isabelleur đã đi ngang qua và tò mò về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn thực hành tu dưỡng bản thân bị ĐCSTQ nhắm mục tiêu để bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn nhằm kiếm lợi nhuận béo bở.

Một cảnh sát hỏi, “Các sự kiện của các bạn có bất kỳ tác động nào không?” Khi họ được cho biết Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống, và việc chính phủ Bỉ cấm công dân đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, họ đã khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực và giúp chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

a7838d0bf861dbb72cd9c902c9cb8347.jpg

Cảnh sát khuyến khích các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại.

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Khi đạp xe gần chỗ sự kiện, anh Geert đã đọc các biểu ngữ. Anh nói, “ĐCSTQ sử dụng lợi ích kinh tế để khống chế cộng đồng quốc tế. Các bạn thật can đảm khi đứng lên chống lại chúng. Tôi ủng hộ những nỗ lực của các bạn trước cuộc bức hại này. Chúc may mắn!”

ba565a7a3e2eb98b6beceb86c2b1dd8a.jpg

Anh Geert khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại.

Trên đường đi làm, cô Marianne Douyot đã thấy sự kiện. Cô lắng nghe một học viên nói với cô về cuộc bức hại kéo dài 21 năm. Cô chia sẻ, “Trước đây, tôi có nghe nói đến điều này rồi. Tôi sẽ đọc tờ rơi và lướt internet để tìm hiểu thêm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/412212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/30/187070.html

Đăng ngày 02-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share