Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2020] Ngày 2 tháng 7 năm 2020, ba người dân ở Thiên Tân đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, ba học viên đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Toà án Hà Tây đã xét xử họ và ba tháng sau kết án họ.

Bà Quách Đức Phân, ngoài 80 tuổi, đã bị kết án một năm tù. Hai học viên khác, bà Hàn Thuý Linh và bà Đặng Quế Thu, bị kết án lần lượt 2,5 năm và 2 năm 2 tháng.

Trước đây, cả ba học viên đều bị bức hại trong thời gian dài vì đức tin của họ. Bên dưới là chi tiết về khổ nạn mà họ đã trải qua.

Bà Quách Đức Phân

Bà Quách từng làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm ở Thiên Tân và được trao giải thưởng là công nhân kiểu mẫu cấp thành phố. Tuy nhiên, vì kiên định với đức tin của mình, bà đã bị giam giữ tổng cộng bảy năm trước án tù cuối cùng.

Năm 2001, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị bắt thêm vài lần, lần lượt vào các ngày 10 tháng 8 năm 2005, 3 tháng 3 năm 2011 và 31 tháng 5 năm 2011. Cảnh sát đã lục soát nhà bà sau lần bắt giữ bà vào tháng 3 năm 2011 và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng những tài sản khác.

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, bà lại bị bắt sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại và rơi vào tình trạng nguy kịch. Bà đã bị kết án bốn năm vào tháng 12 năm 2013.

Trong Nhà tù Nữ Thiên Tân, vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, lính canh đã ép bà phải đứng trong thời gian dài và tiêm hai chai lớn chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc vào đường tĩnh mạch của bà mỗi ngày. Lính canh cũng thường xuyên buộc bà phải uống thuốc cao huyết áp trước khi thả bà, dù bà không bị triệu chứng này.

Trong ba năm ở tù, chính quyền liên tục lấy máu của bà sau một hoặc hai tháng. Việc này xảy ra tổng cộng hơn 20 lần, mỗi lần lấy một hay hai ống máu. Bà luôn cảm thấy rất yếu sau đó, và khiến y tá gặp khó khăn khi lấy máu vào lần sau.

Bà Hàn Thuý Linh

Đối với bà Hàn Thuý Linh, đây là lần thứ tư bà bị kết án vì đức tin của mình. Trước đây bà đã bị giam tổng cộng 13 năm tù.

Ngày 11 tháng 6 năm 2000, bà Hàn bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị giam ở Trại tạm giam Hà Tây trong 15 ngày.

Ngày 30 tháng 1 năm 2001, bà lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án bốn năm ở Nhà tù Nữ Thiên Tân.

Vài tháng sau khi được thả, bà lại bị bắt vào ngày 30 tháng 10 năm 2005 vì phân phát tờ rơi và bị kết án thêm bốn năm.

Khoảng một năm sau khi được thả từ lần thứ hai, bà đã bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2010 và bị giam 20 ngày ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bản Kiều.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, bà lại bị bắt và nhà bị lục soát sau khi cảnh sát phát hiện bà tham gia giải cứu một học viên 76 tuổi là bà Chu Quế Hương. Tháng 2 năm 2014, bà Hàn bị kết án bí mật năm năm tù.

Bà Đặng Quế Thu

Bà Đặng Quế Thu bị bắt tại nhà vào tháng 7 năm 2002. Các sách Pháp Luân Công và máy tính của bà bị tịch thu. Cảnh sát đã bôi nhọ danh tiếng của chồng bà dẫn đến việc ông bị sa thải. Con gái họ, người đang học cấp ba, đã bị bỏ rơi tại nhà trong một thời gian không xác định.

Bà Đặng đã bị giam ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bản Kiều trong một năm và phải lao động năng nhọc dẫn đến sức khoẻ bị suy giảm.

Ngày 19 tháng 9 năm 2010, bà Đặng lại bị bắt và đã bị kết án ba năm vào ngày 17 tháng 3 năm 2011 bởi Toà án Khu Hà Tây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/413421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/18/187875.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share