Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2020] Để ngăn ông Hoàng Hoa Kiệt hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các lính canh tại Nhà tù Tứ Hội ở tỉnh Quảng Đông đã lộn ngược và đập mạnh đầu ông xuống sàn nhà. Ông Hoàng bị thương nặng và phải nhập viện. Gia đình ông đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ giải cứu ông.

Ông Hoàng, một cựu cán bộ thẩm định đất đai ở huyện Tế Đông, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2016 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông bị bắt giữ hai tuần sau khi ông thoát khỏi một cuộc truy quét tập thể vào ngày 25 tháng 2 vì không có ở nhà khi công an đến. Bằng cách theo dõi điện thoại di động của ông, công an đã tìm thấy ông ở nơi ở của một học viên khác và bắt ông ở đó.

Ông Hoàng đã bị Tòa án quận Dong Thành xét xử vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 và kết án 5,5 năm tù giam.

Sau khi ông Hoàng bị đưa đến Nhà tù Tứ Hội, lính canh thường xuyên ra lệnh các phạm nhân mắc trọng tội đánh đập ông, khiến ông chảy máu mũi và miệng.

Khi ông Hoàng thường hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối việc bị đánh đập, các lính canh đã lộn ngược và đập đầu ông xuống sàn nhà để bịt miệng ông. Để ngăn các tù nhân khác nhìn thấy cảnh tra tấn, các lính canh ra lệnh cho các tù nhân ở yên trong phòng giam của họ và xem tivi. Mặc dù các lính canh đặt âm lượng tivi rất lớn, nhiều tù nhân vẫn cảm thấy được rằng đầu của ông Hoàng bị đập xuống sàn.

Ông Hoàng từng là cán bộ thẩm định đất đai duy nhất ở huyện Yết Đông. Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào tháng 7 năm 1999, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 11 năm 1999. Ông bị bắt đưa trở lại huyện Yết Đông và bị giam trong 15 ngày.

Ông là một trong những học viên đầu tiên bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 9 năm 1999. Ông cũng là một trong những học viên đầu tiên bị khai trừ khỏi ĐCSTQ ở tỉnh Quảng Đông vào ngày 8 tháng 4 năm 2000.

Ông Hoàng bị bắt và bị giam giữ, nhà của ông bị lục soát nhiều lần trong năm 2000 và 2001. Sau đó ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào tháng Giêng năm 2002.

Sau đó, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 17 tháng 4 năm 2004 và bị bắt, giam giữ và bị kết án sáu năm tù giam tại Nhà tù thành phố Mai Châu ở tỉnh Quảng Đông. Tại đó, ông đã bị tra tấn, bị biệt giam, bị bức thực và bị tiêm thuốc lạ. Các hình thức tra tấn bao gồm bị treo bằng còng tay, sốc bằng dùi cui điện và cấm ngủ. Ông được trả tự do vào năm 2010.

Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công đã bắt ông trước ngày 20 tháng 7 năm 2012, đưa ông tới trung tâm tẩy não và thả ông hai tháng sau đó.

Bài liên quan:

Bị tra tấn vì đức tin của mình, một cựu quan chức chính phủ trong lĩnh vực định giá đất đai ở tỉnh Quảng Đông đã khởi kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/413846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187891.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share