Hiện tại có 425117 người đã tuyên bố Nghiêm chính thanh minh.

[MINH HUỆ 8-4-2010] Người biên tập chú thích: “Nghiêm chính thanh minh” là những lời tuyên bố quay trở lại con đường tu luyện của những đệ tử Pháp Luân Công đã từng viết bản “Cam đoan không luyện công” dưới áp lực của tà ác. Để bảo đảm tính nghiêm túc, bản “Nghiêm chính thanh minh” này cần phải sử dụng tên họ thật mà phát biểu một cách công khai. Nếu phát hiện ra ai đã dùng tên giả để viết “Nghiêm chính thanh minh” thì bài thanh minh đó sẽ bị hủy bỏ, không có giá trị.

Trên mạng Minh Huệ, phát biểu Nghiêm chính thanh minh, cần phải ghi rõ:

(1) Hủy bỏ “Bản cam đoan” mà mình đã từng ký kết với tà ác.

(2) Nghiêm túc tuyên bố: Quay lại con đường tu luyện, bù đắp cho những tổn thất đã gây ra.


Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi đắc Pháp vào năm 2007. Ngày 23/12/2009 khi chúng tôi đang giảng rõ sự thật trực tiếp với từng người ở trong chợ, thì bị bắt cóc, sau đó bị giam trong 10 ngày. Lúc ở đó, bởi vì chưa hiểu rõ Pháp lý, chúng tôi bị tách riêng ra từng người và cưỡng bức phải ấn dấu tay vào cái gọi là “Biên bản” (có nội dung phỉ báng Đại Pháp). Người nhà khóc lóc khuyên ngăn, chúng tôi không vượt qua được quan ải tình cảm thân quyến, đã miễn cưỡng chấp thuận, đồng ý “Không luyện nữa”. Sau khi trở về, đọc lại những bài giảng Pháp của Sư Phụ, chúng tôi hiểu ra rằng bản thân mình đã làm không tốt, tạo thành ảnh hưởng xấu đối với việc cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng, làm một đệ tử Đại Pháp, cần phải hoàn toàn phủ nhận mọi an bài và khảo nghiệm, bức hại của cựu thế lực. Chúng ta làm sáng tỏ sự thật cho con người thế gian là không có gì sai trái, không vi phạm pháp luật, không đáng phải bị bắt giam, càng không cần phải ký tên, in dấu tay, đó là bản thân chính niệm không mạnh, không có trách nhiệm đối với việc tu luyện của bản thân. Xin Nghiêm chính thanh minh: hủy bỏ toàn bộ tất cả những lời nói và việc làm trái với yêu cầu của Sư Phụ, yêu cầu của Đại Pháp khi bị bức hại. Hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, bù đắp gấp bội những tổn thất tạo ra cho Đại Pháp, tu luyện bản thân thật tốt, đuổi kịp tiến trình Chính Pháp, trợ Sư chính Pháp, kiên tu Đại Pháp đến cùng, quyết không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư Phụ.

Diêu Chi Phượng, Cao Ngọc Lan
Ngày 28/3/2010


Nghiêm chính thanh minh

Vào ngày 20/7/1999, Đảng quỷ bắt đầu điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công, bắt giữ đệ tử Đại Pháp một cách phi pháp. Tôi cũng vì phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật mà bị tà ác bắt cóc, giam giữ mấy năm trời một cách phi pháp. Trong hang ổ của tà ác, bởi tôi học Pháp không sâu, tâm người thường nổi lên, và cũng không vứt bỏ được chấp trước, thỏa hiệp với tà ác, viết “Giấy Tường trình và chỉ trích”, “Bản Hối hận“, “Giấy Cam đoan”, “Thư Đoạn tuyệt”. Trong khi bị Ma Đảng mê hoặc một cách thâm hiểm, khi bị tà ác cảnh sát tại địa phương tra hỏi, tôi đã viết ra những điều có lỗi với Sư Phụ, có lỗi với Đại Pháp. Mấy năm qua, Sư Phụ không bỏ rơi tôi, trợ giúp cho tôi, nhiều lần điểm hóa và còn khiến cho nhiều đồng tu đánh thức tôi, giúp tôi lại một lần nữa được trở về với Đại Pháp. Qua việc học Pháp, tôi nhận thức rõ rằng mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, cảm thấy thật hổ thẹn với Tôn Sư, thẹn với Đại Pháp, thẹn với chúng sinh. Chỉ có cố gắng gấp bội lần, tinh tấn dũng mãnh, làm thật tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp cần phải làm, bù đắp những tổn thất đã tạo ra cho Đại Pháp, kiên định tu luyện Đại Pháp đến cùng, tôi mới xứng đáng với Sư Phụ vĩ đại từ bi. Xin Nghiêm chính thanh minh: Hủy bỏ toàn bộ những ngôn hành không phù hợp với Đại Pháp trong “4 tờ đơn” trên. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp tiến trình Chính Pháp, khẩn cấp kịp thời cứu độ chúng sinh.

Mã Thanh
Ngày 29/3/2010


(Bài viết gốc rất dài, gồm 66 lời tuyên bố. Ở đây chỉ xin đăng 2 bài trong số đó)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/8/221048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/9/115754.html

Đăng ngày 12-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share