Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Trương Khánh Quân (张庆君)
Giới Tính: Nam
Tuổi: 61
Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hiện, thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm
Nghề Nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 30 tháng 10 năm 2010
Ngày bị bắt gần đây nhất: 10 tháng 9 năm 2010
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà ở Cửu Đài (九台 饮马河 劳教所)
Thành phố: Đồ Môn
Tỉnh: Cát Lâm

Các hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, kìm hãm thể xác, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 01-11-2010] Học viên Pháp Luân Công ông Trương Khánh Quân đã phải chịu một năm lao động cưỡng bức tại trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà ở Cửu Đài vào ngày 22 tháng 10 năm 2010.Tám ngày sau, gia đình ông Trương nhận được điện thoại từ một trại lao động, sáng ngày 30 tháng 10, thông báo cho họ rằng ông Trương đã chết vì một cơn đau tim. Gia đình ông Trương sau đó đã đi đến trại lao động.

2010-11-6-zhangqingjun--ss.jpg
Ông Trương Khánh Quân

Ông Trương bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 9 năm 2010 và ngay lập tức bị đưa đến một cơ sở tẩy não. Ông bị gửi đến Trung tâm giam giữ An Sơn vào ngày 19 tháng 9 và phải nhận một bản án lao động cưỡng bức trong một năm. Những người bức hại ông đã gửi ông đến trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà vào ngày 22 tháng 10. Ông qua đã đời trong vòng tám ngày.

Ông Trương và vợ ông là bà Trương Thụ Hoa đã phải chịu đựng rất nhiều căn bệnh và đã không còn khả năng làm việc. Họ may mắn bắt đầu tập Pháp Luân Công và nghiêm khắc điều chỉnh bản thân theo các nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999, hai ông bà đã thường xuyên bị bắt và bị giam giữ. Họ từng người đã bị cưỡng bức lao động vào năm 2001 và năm 2005, bị lạm dụng về mặt thể chất và tra tấn. Kể từ khi họ được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, họ đã phải chịu thêm nhiều vụ bắt giữ, lục soát nhà, và giam giữ tại các cơ sở tẩy não.

Cảnh sát Kim Minh Hà từ Sở cảnh sát thị trấn Thạch Hiện đã dẫn một cảnh sát khu vực và một nữ cảnh sát đến nhà ông Trương vào ngày 23 tháng 4 năm 2008 và yêu cầu được nói chuyện với vợ chồng ông, lừa họ là “để có một cuộc họp” . Họ đưa ông Trương và vợ ông đến Sở cảnh sát Thị trấn Thạch Hiện. Cảnh sát Kim Minh Hà và hai người khác quay về nhà ông Trương lúc 6:00 chiều và lục soát nó. Họ tìm thấy một máy nghe nhạc MP3 và quay trở lại sở cảnh sát, đòi phải biết được ông Trương đã có được nó từ đâu.

Đặc vụ của Cục an ninh quốc gia thành phố Đồ Môn là Vương Nguyên Thịnh, Toàn Vĩnh Triết và những đặc vụ khác đã ở trong đồn cảnh sát. Toàn Vĩnh Triết đã tát vào mặt ông Trương và đá ông và các học viên cao tuổi bị bắt giữ khác trong hơn một giờ, cho đến khi anh ta kiệt sức. Toàn sau đó lại tiếp tục nhục lăng mạ họ.

Ông Trương và vợ của ông sau đó bị đưa đến Trung tâm giam giữ An Sơn và bị giam giữ trong 15 ngày. Hai ông bà đã được thả ra vào ngày 09 tháng 5 năm 2008.

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2010, ông Trương chuẩn bị để đi làm. Hai cảnh sát từ thị trấn Thạch Hiện đã lừa ông đi đến nơi làm việc của bà Trương vợ ông. Khi đến đó, họ đã đưa cả hai người đến một cơ sở tẩy não, nằm tại Viện dưỡng lão Tùng Lâm. Hàng chục đặc vụ từ Phòng 610 thành phố Đồ Môn, từ Đại đội quốc bảo, từ Ủy ban Chính trị và pháp luật và Sở cảnh sát và Ủy Ban Khu Phố đã không thành công trong việc cố gắng buộc ông Trương từ bỏ niềm tin của mình. Mười ngày sau đó họ đưa ông Trương vào Trung tâm giam giữ An Sơn. Các quan chức ở đó đã cấm gia đình ông Trương đến thăm ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/1/231783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/6/121274.html
Đăng ngày: 25-11-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share