Theo một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Lý Gia Công (李家功)
Giới Tính: Nam
Tuổi: 70
Địa chỉ: Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Kỹ sư cao cấp của Viện Nghiên cứu cơ khí và điện tử thành phố Hàm Đan
Ngày bị bắt gần đây nhất: 2002
Nơi bị giam gần đây nhất: Sở cảnh sát địa phương Tô Tào (苏曹派出所)
Thành phố: Hàm Đan
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, tẩy não, tống tiền, kìm hãm thể xác, lục soát nhà, giam cầm

[MINH HUỆ 27-10-2010] Vào ngày 13 tháng 1 năm 2009, học viên Pháp Luân Công Lý Gia Công đã qua đời sau chín năm liền bị sách nhiễu và đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2010-10-26-minghui-persecution-201500-0--ss.jpg

Ông Lý Gia Công bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995, và vấn đề sức khỏe lâu năm của ông gây ra bởi huyết áp cao đã biến mất ngay sau đó. Sau khi Đại Pháp đã cho thấy những hiệu quả tích cực đến sức khỏe của ông Lý Gia Công, các thành viên trong gia đình ông đã lần lượt trở thành học viên Đại Pháp.

Sau những báo cáo về sự đối xử bất công đối với các học viên Đại Pháp của ĐCSTQ tại thành phố Thiên Tân vào tháng Tư năm 1999, ông Lý Gia Công đã đến Bắc Kinh để giải thích sự tốt đẹp của Pháp Luân Công. Ông tham dự cuộc biểu tình hòa bình ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại văn phòng Kháng cáo quốc gia gần Trung Nam Hải. Sau khi trở về nhà, ông bị quấy rối định kỳ bởi một sĩ quan cảnh sát họ là Tống từ sở cảnh sát Quang Minh Kiều.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, không hề báo cho gia đình ông biết, ông chủ của ông đã thông đồng với viên chức của sở Cảnh sát Quang Minh Kiều trong việc bắt ông Lý Gia Công. Ông bị đưa tới khách sạn cũ Liên Phưởng, tại đây ông bị giam trong khoảng năm ngày. Sau khi không thành công trong việc ép buộc ông từ bỏ đức tin của mình, các viên chức đã lục soát nhà ông và tịch thu các sách Đại Pháp của ông và hình của người sáng lập Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Mã Lộ Xương, bí thư ĐCSTQ tại nơi làm việc của ông Lý Gia Công, đã bắt giữ một số học viên Pháp Luân Công bao gồm cả ông Lý Gia Công và đưa họ đến một trung tâm tẩy não để cố gắng bắt họ từ bỏ đức tin của mình.

Trong năm 2001, các đặc vụ của ĐCSTQ lại bắt ông Lý Gia Công và một số học viên Đại Pháp khác tại nơi làm việc của ông sau khi thông đồng với sở Cảnh sát Quang Minh Kiều và phòng 610 địa phương. Các học viên Đại Pháp bị đưa tới Trung tâm tẩy não Lâm Chương, tại đây họ bị buộc phải xem các đoạn video bôi nhọ Pháp Luân Công trong 20 ngày. Tư cách Đảng viên của họ cũng đã bị thu hồi.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị toàn quốc hàng năm lần thứ 16 của ĐCSTQ, ông Lý Gia Công đã bị bắt vì đã gửi thông tin về Pháp Luân Công qua đường bưu điện. Ông bị đưa đến sở cảnh sát Tô Tào, tại đây ông bị còng tay vào ghế và bị cấm ngủ trong hơn một tuần. Sự ngược đãi và căng thẳng về thể chất như vậy đã khiến cho người đàn ông 63 tuổi này phát chứng bệnh ho nghiêm trọng và chứng thoát vị . Những quản giáo tại sở cảnh sát muốn đưa ông đến Trung tâm giam giữ thứ nhất, nhưng các nhân viên ở đó từ chối nhận ông bởi vì chỉ số huyết áp của ông đã vượt quá 200. Trung tâm giam giữ thứ hai cũng từ chối ông vì huyết áp cao. Ông được thả sau khi gia đình ông đã trả 3.000 nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng bảy năm 2003, con trai của ông Lý Gia Công, đã bí mật bị kết án tù với thời hạn 11 năm. Tới nay anh vẫn bị giam giữ trong khu số 4 của nhà tù Thạch Gia Trang, tại đây anh bị tra tấn. Có lúc anh đã không thể bước đi được. Chính quyền nhà tù đã từ chối không cho ông Lý Gia Công và gia đình thăm con trai của ông vì họ không muốn bất cứ ai biết được Lý Minh Đào đã bị đối xử thậm tệ như thế nào.

Trong suốt chín năm qua, ông Lý Gia Công đã rất đau khổ vì nhớ con trai và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh ấy. Bí thư Đảng ủy địa phương Mã Lộ Xương, cảnh sát Tống ở sở cảnh sát Quang Minh Kiều, sở cảnh sát Tô Tào, và Phân cục công an Tùng Đài Hàm Sơn tất cả đều coi ông Lý Gia Công như là một “người để quan tâm.” Bất cứ khi nào có một ngày gọi là ngày nhạy cảm, những nhân viên cảnh sát đó lại đến nhà ông Lý để sách nhiễu và đe dọa ông, và lục soát ngôi nhà. Ông Lý phải vật lộn dưới một bầu không khí ngột ngạt cho đến khi cuối cùng ông ấy bệnh rất nặng và qua đời vào ngày 13 Tháng 1 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/27/231556.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/6/121280.html
Đăng ngày: 18 – 11 – 2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share