Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Quách Ái Hoa (郭爱华)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 43
Địa chỉ: Thị trấn Tân Hà, Hán Xuyên, Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng tại Siêu thị đường Điện Xưởng, thị trấn Tân Hà
Ngày qua đời: Mùa xuân năm 2006
Ngày bị bắt gần nhất: Mùa đông năm 2000
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não ở Trường Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành phố Hán Xuyên (汉川市中共党校洗脑班)
Thành phố: Hán Xuyên
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Biệt giam, bị tiêm thuốc không rõ tên, đánh đập, kìm hãm thể xác, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, giam cầm

[MINH HUỆ 12-10-2010] Học viên Pháp Luân Công bà Quách Ái Hoa đã đột ngột mất tích vào năm 2006. Hiện tại đã xác nhận rằng bà đã bị tra tấn đến chết ở tuổi 43 vào mùa xuân năm 2006, sau khi bị đưa vào một bệnh viện tâm thần bởi người của Phòng 610, cùng với chồng của bà. Bà đã bị tiêm những loại thuốc làm tổn hại đến hệ thần kinh trung ương.

Bà Quách Ái Hoa bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước khi tu luyện, bà rất yếu và thường bị đau chân. Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, bà trở nên khỏe khoắn và nâng cao tinh thần (xinxing). Công việc của bà là bán rau khô tại Siêu thị đường Điện Xưởng tại thị trấn Tân Hà. Sát bên siêu thị là một nhà vệ sinh mà không một ai sẵn lòng lau chùi. Bà và một học viên khác đã tự nhận lau chùi nhà vệ sinh thường xuyên.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Quách đã bị ép phải báo cáo cho Đồn công an Tân Hà mỗi ngày. Vào mùa đông năm 2000, công an của đồn đã lo ngại rằng bà và các học viên sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Họ đã nói dối bà, nói rằng họ muốn mua vài thứ từ bà, và yêu cầu bà mang 20 quả trứng muối đến đồn công an. Bà đã bị bắt sau khi đến đồn công an, và sau đó bị đưa đến một trại tẩy não. TrầnVĩnh An là người phụ trách tại trại tẩy não đó.

Cuối năm 2000, công an ở Đồn công an Tân Hà đã đưa bà Quách và một học viên khác đến Trại giam số 2 ở Hán Xuyên. Lúc ở trong trại giam, bà Quách trở nên hốc hác và rất yếu, bà bị ép phải mang những dây xích nặng lên chân. Bà đã nhiều lần bị đánh đập tàn bạo.

Để buộc bà Quách từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, các viên chức của trại giam đã ra lệnh cho chồng bà, ông Hồ Trường An, đến trại, và bảo ông đánh đập bà tàn nhẫn. Hồ Trường An đã mất lý trí mà đánh đập vợ ông trước mặt công an. Ông ta tát vào mặt bà và vu khống bà. Ông đánh bà đến khi miệng bà chảy máu, và một phần quần áo của bà đẫm máu. Khi Hồ Trường An đánh vợ, không công an nào ngăn cản ông. Vào thời điểm khác, công an Mã Hỏa Phát đã biết được bà Quách và các học viên khác đang tập các bài công của Pháp Luân Công. Ông ta lập tức dùng dây khóa nhà tù cỡ lớn để đánh vào đầu bà Quách. Bà bị sưng khắp đầu. Sau đó, bà và những người khác bị chuyển đến trại tẩy não của ĐCSTQ.

Bà Quách Ái Hoa được thả sau sáu tháng bị giam. Bà bị đánh đập tàn bạo nhiều lần vì đã viết sự thật về Pháp Luân Công. Tại nhà, bà thường bị chồng là Hồ Trường An đánh đập. Sau đó, chồng bà và Nghiêm Gia Lâm của Phòng 610 tại Tân Hà đã đưa bà đến một bệnh viện tâm thần

Do bị tiêm những loại thuốc tấn công hệ thần kinh trung ương, bà có vấn đề về tâm thần và không thể suy nghĩ rõ ràng. Một lần bà bị một xe tải đâm trên đường và chân bà bị thương.

Mùa xuân năm 2006, bà Quách Ái Hoa đột ngột mất tích. Sau đó được biết rằng bà đã bị nhốt ở tầng ba nhà bà và không được cung cấp thức ăn lẫn nước uống. Một ngày, con gái bà nghỉ làm và đưa bà đi tắm. Bà Quách đã qua đời vào trưa hôm đó. Khi họ hàng của bà thấy bà trong bộ quần áo tang lễ, họ nhận ra là bà rất gầy, xương của bà có thể trông thấy rõ, và bà trông rất xanh xao.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/12/230909.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/21/120940.html
Đăng ngày: 09–11–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share