Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2010] Ông Lữ Tân Thư, 59 tuổi, một giáo viên làm việc tại Trường tiểu học Tháp Đàm, xã Tôn Thôn, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời lúc 3 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2009.

2010-9-12-lvxinshu--ss.jpg

Ông Lữ Tân Thư

Ông Lữ Tân Thư bị tra tấn tại Nhà tù số 1 tỉnh Hà Bắc, cũng gọi là Nhà tù Bảo Định. Tra tấn là nguyên nhân khiến ông bị sơ gan cổ chướng, một giai đoạn cuối của việc phá hủy gan do chất lỏng tụ tại phổi.

2009-1-5-203314-0--ss.jpg

Ông Lữ Tân Thư bị kết án tám năm tù

Lúc 2 giờ chiều ngày 5 tháng 12 năm 2000, các viên chức ở Cục công an thành phố Thạch Gia Trang và công an từ Đồn công an xã Tôn Thôn đã bắt ông Lữ tại Trường tiểu học Tháp Đàm. Cùng ngày đó họ đã lục soát nhà ông và đưa ông đến Khách sạn Song Hoàn ở thành phố Thạch Gia Trang.

Công an đã giả mạo “bằng chứng” để cố bắt ông Lữ thừa nhận tội trạng trong buổi thẩm vấn vào ngày 6 tháng 12 năm 2000. Ông Lữ đã không thừa nhận bất kỳ điều gì, kể cả sau những lần bị đánh đập tàn bạo. Họ đã đánh gẫy răng của ông để cố làm ông phải nhận tội. Cuối cùng, họ đưa ông đến Trại giam số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Một bên mặt và hai mắt của ông bị thâm tím và sưng tấy vì những cuộc đánh đập.

Một năm bốn tháng sau đó, ông Lữ bị kết án tám năm tù. Ngày 11 tháng 4 năm 2002, ông bị chuyển đến Nhà tù Lộc Tuyền. Ngày 13 tháng 4, ông bị chuyển đến Nhà tù số 1 tỉnh Hà Bắc ở Bảo Định nơi mà ông bị buộc phải xem những đoạn phim nói xấu Pháp Luân Đại Pháp trong Tòa nhà giáo dục.

Tại nhà tù, lính canh đã ra lệnh cho khoảng bảy tù nhân, những người chịu tội sát nhân, giám sát ông Lữ. Họ đã cấm ông học Pháp và tập các bài công của Pháp Luân Công. Ông bị tra tấn về tinh thần và thể chất. Người ông xuất hiện nhiều triệu chứng nghiêm trọng của bệnh u sơ gan cổ chướng, người ông hốc hác, và hai chân ông thì bị sưng tấy. Ông ốm đến nỗi ông còn không thể ăn. Vì sơ gan cổ chướng, bụng của ông phình to ra từng chút một. Ông không thể nằm xuống và ngồi suốt nhiều đêm không ngủ.

Ngày 19 tháng 7 năm 2008, lính canh không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của ông, do vậy họ đã thả ông. Ngay lập tức gia đình ông đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Ngày 23 tháng 5 năm 2009, ông Lữ Tân Thư qua đời.

Trong lúc tuyệt vọng, vợ của ông Lữ, bà Tôn Hương Cúc, đã nhảy ra khỏi một tòa nhà

Ngày 16 tháng 1 năm 2010, các viên chức từ Đồn công an xã Tôn Thôn đã đến nhà của bà Tôn Hương Cúc và sách nhiễu bà. Họ muốn bắt bà, vì vậy bà đã không mở cửa. Công an vẫn theo dõi chặt chẽ bên ngoài nhà bà cả ngày. Buổi trưa ngày 17 tháng 1, họ đã đập cửa nhà bà. Để trốn thoát, bà đã nhảy ra khỏi tòa nhà từ tầng năm và bị gãy xương. Bà không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Thông tin thêm về bà Tôn Hương Cúc, xin xem tại:
https://en.minghui.org/html/articles/2001/2/3/4842.html
https://en.minghui.org/html/articles/2001/1/31/4911.html

Ông Vương Hoành Bân bị tra tấn đến chết

Ngày 5 tháng 12 năm 2000, công an đã bắt học viên, ông Vương Hoành Bân, 39 tuổi, tại nhà. Họ đã đưa ông đến Đồn công an Đông Đại Nhai. Khi họ thẩm vấn ông, họ đã dùng một lời thú tội giả mạo giống với ông Lữ, để buộc tội ông nhận ba đĩa DVD có sự thật về Pháp Luân Công, ông đã phủ nhận mọi lời cáo buộc, vì thế công an đã đánh đập ông tàn bạo. Trong lúc ông Vương bị tra tấn, ông đã nghe thấy tiếng kêu la của ông Lữ Tân Thư ở phòng bên cạnh. Ông Vương Hoành Bân đã bị tra tấn đến chết vào ngày 9 tháng 10 năm 2003.

Thông tin thêm về ông Vương Hoành Bân, xin xem tại:
https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/14/63919.html

________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/13/229573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/24/120215.html
Đăng ngày 07-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share