Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2020] Một người dân 75 tuổi sống tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã bị sỉ nhục, đánh đập và biệt giam trong khi bị tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Vì phổ biến, pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lương Túc Anh đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tân Hương vào năm 2016. Không rõ là bà bị bắt khi nào và ngồi tù bao lâu.

Cuối tháng 9 năm 2019, vì bà Lương đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hai tù nhân đã đánh bà đến bất tỉnh và đầu bà be bét máu.

Sau đó vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, lính canh tù đã giam bà Lương trong một phòng giam biệt lập. Giám đốc nhà tù đã sỉ nhục bà trong lúc đưa bà đi biệt giam.

Trong một tháng bị biệt giam, bà Lương chỉ được cung cấp nửa lát bánh mì cho mỗi bữa ăn. Bà đã trở nên cực kỳ gầy yếu sau khi được đưa ra ngoài. Vì bị suy dinh dưỡng trầm trọng, bà không thể đứng và bị gù lưng gần 90 độ. Lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân sỉ nhục và cấu nhéo bà Lương khiến người bà đầy vết bầm tím.

Vì bà Lương đã không thoả hiệp với cai ngục trong một buổi lục soát phòng giam, giám đốc cai ngục là Vương Ngạn Phú đã ra lệnh cho các tù nhân đi tìm bột ớt để tra tấn bà Lương, nhưng sau đó họ đã bỏ cuộc vì không tìm được.

Một lính canh họ Vương đã sỉ nhục rất nhiều học viên Pháp Luân Công khi họ từ chối ngồi xổm trong một buổi lục soát phòng giam vào ngày 9 tháng 4 năm 2020. Vương cũng thường đánh người một cách tuỳ tiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/30/412796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187702.html

Đăng ngày 14-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share