Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2020] Một người mẹ và con gái đã bị kết án tù cách nhau hai năm cùng vì đức tin vào Pháp Luân Công. Chỉ ba tháng sau khi người mẹ trở về nhà, cô con gái, người đã được trả tự do trước đó 18 tháng, lại bị bắt khi đang trên đường đi thăm các con trai của mình. Giờ đây, người mẹ cũng đã bị bắt vì tìm cách để cho con gái của bà được trả tự do.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, cô Tào Nguyệt Linh 40 tuổi bị bắt ở Thượng Hải vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công, và vào ngày 25 tháng 3 năm 2016, cô bị kết án 4,5 năm tù giam. Sau khi được thả vào tháng 3 năm 2019, cô đã chuyển về quê nhà ở thành phố Phủ Thuận tỉnh Liêu Ninh, bởi chồng cô đã ly dị vì không chịu nổi áp lực của cuộc bức hại.

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, mẹ của cô Tào là bà Trần Nham 71 tuổi cũng bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Năm 2018, bà cũng bị kết án ba năm tù và đã trở về nhà vào ngày 10 tháng 5 năm 2020.

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, cô Tào bị bắt tại sân bay trước khi bắt chuyến bay từ Phủ Thuận đi Thượng Hải thăm hai người con trai sinh đôi của mình đang ở với chồng cũ tại Thượng Hải, họ đã năm năm chưa gặp nhau.

Mười lăm cảnh sát đã bắt giữ cô Tào và đưa cô trở về nhà cha mẹ, nơi cô đang sống và lục soát nơi này. Máy tính và sách Pháp Luân Công của họ bị tịch thu.

Cảnh sát cũng cố bắt giữ bà Trần nhưng bị người chồng 78 tuổi của bà ngăn lại.

Bà Trần đã đến đồn cảnh sát nhiều lần để yêu cầu thả cô Tào, nhưng vô ích. Sau khi biết cô Tào bị giam Tại trại giam Tân Tân, bà đã bốn lần cùng luật sư đến đó để thăm cô. Mỗi chuyến đi của bà mất bốn giờ đồng hồ. Vẫn không rõ liệu trại giam có cho phép bà gặp cô Tào hay không.

Vào ngày 21 tháng 9, bà Trần đã đến Đồn Công an Lôi Phong để yêu cầu trả tự do cho cô Tào một lần nữa. Sau khi cảnh vệ nói với bà rằng trưởng đồn không có ở đó, bà Trần đã đến Văn phòng An ninh Nội địa ở quận Vọng Hoa để gặp giám đốc Đồ Cương. Đồ yêu cầu bà Trần đợi ông ta tại đồn công an. Bà Trần đã quay trở lại đồn công an và bị Đồ bắt giữ. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam Tân Tân.

Bài liên quan:

Hai mẹ con bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, con gái tiếp tục bị bắt lại sau ba tháng đoàn tụ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/曹月玲被非法关押-母亲要人被抚顺国保扣押-412241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/4/187676.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share