Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2020] Lớn lên và chứng kiến cảnh cha mẹ mình lần lượt bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, người con trai 20 tuổi đầu và con gái còn đang tuổi thiếu niên của cô Trương Tiểu Vinh lại phải chịu một cú sốc khi biết mẹ mình lại bị bắt vào năm 2019 trong khi cha của họ vẫn còn đang phải chịu án tù bốn năm.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, cô Trương, sống tại thành phố Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt. Cảnh sát nói rằng camera an ninh đã ghi hình cô treo các tài liệu Pháp Luân Công lên tay nắm cửa của những người dân trong khu vực. Cô đã bị giam giữ tại trại tạm giam số 3 thành phố Trịnh Châu kể từ đó.

Cô Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Sau khi chính quyền ra lệnh đàn áp pháp môn, cả cô và chồng cô, anh Lý Tần Quân đã liên tiếp bị bắt giữ và tạm giam. Tiệm sách của gia đình họ bị buộc phải đóng cửa, và con trai và con gái của họ phải lớn lên trong nỗi sợ hãi thường trực rằng chúng sẽ mất cha mẹ bất cứ lúc nào.

Cô Trương bị bắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2000 khi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cô bị giam giữ tại trại tạm giam Tam Lý Trang trong một tháng và sau đó là phòng giam bí mật trong một toà nhà văn phòng trong tám tháng.

Trong lúc cô bị giam giữ, chồng của cô đã bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2000. Anh cũng bị giam trong cùng một toà nhà với cô trong tám tháng. Trong suốt thời gian đó, anh đã bị cai ngục đánh đập và xương quai xanh của anh đã bị thương.

Trong khi cả hai người đều đang bị giam giữ thì con trai của họ, lúc đó đang học mẫu giáo, phải ở nhờ nhà của họ hàng. Ngày 16 tháng 2 năm 2001, cô Trương và anh Lý bị chuyển đến trung tâm tẩy não và bị giam ở đó thêm bốn tháng nữa trước khi được thả vào ngày 15 tháng 6 năm 2001.

Cô Trương đã sinh một bé gái vào năm 2002 và lại bị bắt một lần nữa vào năm 2003 và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức Thập Bát Lý Hà mà không rõ thời hạn bao lâu. Cô bị tra tấn không ngừng bao gồm sốc điện, bị trói trong những tư thế cực kỳ đau đớn và bị đánh đập. Cô đã rơi vào trạng thái mê sảng khi được thả. Cô thường đi khỏi nhà và lang thang ngoài đường.

Khi chồng cô bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2007, đứa con trai 11 tuổi là Lý Long phải chăm sóc cho em gái 5 tuổi của mình là Lý vì trạng thái tinh thần của cô Trương không đủ ổn định để có thể chăm sóc cho con của mình.

Anh Lý sau đó đã bị kết án 3 năm rưỡi tù giam và được thả vào ngày 10 tháng 12 năm 2010.

Khi cô Trương đang dần hồi phục thì cô lại phải chịu cú sốc khác khi anh Lý đã bị bắt lần nữa vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 và sau đó đã bị kết án 4 năm tù giam tại Nhà tù Tân Mật.

Hai năm sau cô Trương bị bắt và tính đến nay cô đã bị giam giữ trong một năm rưỡi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/4/413327p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187703.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share