Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2020] Một người phụ nữ 73 tuổi đã bị biệt giam kể từ khi bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ 13 bà Chu Thiện Hội, một cư dân ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tu luyện pháp môn này kể từ tháng 1 năm 2001 và tin rằng các bệnh dạ dày, viêm khớp dạng thấp và viêm cứng khớp vai của bà đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Bà Chu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 2 năm 2000 và bị cảnh sát bắt giữ. Bà bị đưa trở lại Bành Châu và bị giam trong 15 ngày.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2000, bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và lại bị bắt. Trong 9 ngày bị giam giữ ở Bắc Kinh, bà đã bị đánh đập và bị khóa vào một chiếc cột. Một nhân viên đá bà và đầu của bà bị thương và chảy máu sau khi bị đập đầu vào cột.

Bà Chu bị giam thêm 15 ngày và bị phạt 10.000 nhân dân tệ sau khi bị đưa trở lại Bành Châu. Các nhà chức trách sau đó đã đưa bà đến một bệnh viện tâm thần và giam bà ở đó hơn 7 tháng. Sau khi nhìn thấy cuốn sách Pháp Luân Công trên người bà, một nhân viên đã kéo lê bà trên mặt đất và đập bà vào cánh cửa kim loại. Bà bất tỉnh vì bị tra tấn.

Một năm rưỡi lao động cưỡng bức

Bà Chu lại bị bắt vào đầu năm 2003. Ở trụ sở chính quyền huyện, các nhân viên đã đánh đập bà, đá vào lưng, giẫm vào chân và bắp chân của bà. Bà đã bị thương và bầm tím khắp người.

Sau đó bà bị thụ án 1,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nan Mộc Tự. Ở đó, bà thường bị trói chặt bằng sợi dây thừng mỏng trong những tư thế đau đớn, bị biệt giam và không được ngủ. Một số tù nhân còng tay bà và cầm còng tay kéo lê bà trên mặt đất, khiến bà bị thương tích nặng nề.

Bức thực trong trại tạm giam

Bà Chu bị bắt lần thứ 4 vào ngày 24 tháng 5 năm 2008. Công an lục soát nhà và cưỡng chế lấy ảnh của bà. Khi bà chống cự, một người đã dùng chổi đánh vào đầu bà đến nỗi cán chổi bị gãy. Bà đã bị đau đầu trong vài ngày.

Bà Chu bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại sau khi bà bị đưa đến trại tạm giam Bành Châu trong cùng ngày. Các lính canh đã trói bà vào ghế và bức thực bà vào ngày thứ 2. Họ dùng một sợi dây kim loại mỏng để trói tay bà lại. Sợi dây kim loại cứa sâu vào cổ tay bà. Nhìn thấy bà gần như ngã quỵ vì đau đớn sau hơn một giờ, các lính canh đã phải thay dây kim loại bằng dây vải.

Bà Chu bị khóa chặt vào ghế và bị bức thực trong 7 ngày. Sau đó bà được chuyển đến một cơ sở giam giữ khác và bị giam giữ ở đó trong 4 ngày. Hai nhân viên đã đánh và đá bà.

Bị bức thực thuốc độc tại Trung tâm tẩy não Tân Tân

Bà Chu bị chuyển đến Trung tâm tẩy não Tân Tân vào ngày 3 tháng 7 năm 2008. Các tù nhân được chỉ định giám sát đã nhét băng vệ sinh bẩn vào miệng bà khi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các tù nhân cũng cạy miệng bà Chu và bức thực bà bằng nước xà phòng khiến miệng bà bị thương.

Để tăng thêm sự đau khổ cho bà Chu, các tù nhân thường đổ nước lên quần áo, giường và chăn bông của bà.

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2008, các tù nhân đã bức thực bà bằng thuốc độc sau khi bà tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Bà Chu cho biết nước có vị mặn. Bà nhanh chóng bị đau đớn cùng cực khắp cơ thể. Bà lăn lộn trên giường và không tài nào chợp mắt được.

Khi lính canh đưa bà đến bệnh viện vào ngày hôm sau, phổi và túi mật của bà đã bị tổn thương. Trung tâm tẩy não ngay lập tức quyết định trả tự do cho bà.

Bà Chu đã không thể ăn được khi trở về nhà. Bà gần như bị liệt và không thể cử động cổ. Trí nhớ của bà bị giảm sút rất nhiều và bà không thể tự chăm sóc được bản thân.

Bà dần hồi phục sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công trong một thời gian.

Buộc phải sống xa nhà

Bà Chu đã bị công an chặn lại trên đường trở về nhà vào ngày 16 tháng 6 năm 2009. Công an đã đánh đập và tìm cách bắt bà. Để thoát khỏi sự truy bắt, bà buộc phải sống xa nhà để trốn tránh công an.

Nhiều vụ bắt giữ nữa

Bà Chu bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2015, khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bị giam 15 ngày.

Chỉ vài tuần sau, bà bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 26 tháng 6 năm 2015, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam 15 ngày.

Công an sách nhiễu và bắt bà vào ngày 5 tháng 9 năm 2017.

Bà lại bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2018, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam 10 ngày. Bà đã bị bắt 2 lần trong cùng 1 năm lần đầu vào ngày 23 tháng 10 và sau đó vào ngày 26 tháng 10 và được thả sớm trong cả 2 lần đó.

Bà bị đưa đến trại tạm giam sau vụ bắt giữ khác vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 và được thả vào cùng ngày sau khi bà bị bắt vào ngày 14 tháng 11 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/412797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/7/187715.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share