[MINH HUỆ 6-10-2020] Ngày 27 tháng 9 năm 2020, cuộc diễu hành Lễ hội Nghệ thuật Môi trường Đạm Thuỷ năm 2020 đã diễn ra tại Quảng trường Phố Cổ Đạm Thuỷ, thành phố Tân Đài Bắc. Lễ diễu hành thường niên này giới thiệu nền văn hoá phong phú và khung cảnh nghệ thuật độc đáo của quận. Đây là năm thứ tư liên tiếp Đoàn nhạc Tian Guo được mời tham gia buổi diễu hành. Trong một năm ảm đạm bởi đại dịch virus corona, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã quyết định tổ chức sự kiện này với mong muốn giúp mọi người kết nối lại với nhau và tìm được hy vọng trong cơn khủng hoảng.

Ông Hầu Hữu Nghi, thị trưởng thành phố Tân Đài Bắc, cùng thành viên của các nhóm nghệ thuật đã khai mạc sự kiện vào lúc 3 giờ chiều bất chấp trận mưa như trút nước. Tiếp theo là cuộc diễu hành đường phố với khoảng 40 đoàn và hơn 1.000 người tham gia. 130 thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo trong trang phục Trung Quốc truyền thống màu xanh và trắng đã thu hút được nhiều sự chú ý. Mọi người đã dừng lại để chụp ảnh và quay phim các màn biểu diễn của họ.

d991eeb2f645c6c06fc0c6f1ba845be8.jpg

489f9220d04c0e350fb1bc4ab972da91.jpg

57dc842bbb4d9508f225d6680e34b623.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo gồm các học viên Pháp Luân Công biểu diễn tại cuộc diễu hành Lễ hội Nghệ thuật Môi trường Đạm Thuỷ bất chấp trời mưa lớn

64d4c25393ef0fdd0e95e6187c88731c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Mỏ neo Vàng Đạm Thuỷ vào cuối lễ hội

Đoàn nhạc Tian Guo đã chơi các bản dân ca quen thuộc của Đài Loan, cũng như một số bản nhạc miêu tả vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Vu Tông Nhân, chủ tịch quận Đạm Thuỷ, đã ca ngợi màn trình diễn của đoàn nhạc.

34c712f9732a39743f6a6c5e2bc06b4a.jpg

60bcdf75fd26190802958c2870740137.jpg

Nhiều du khách hỏi xin món quà lưu niệm là những bông sen có thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã cảm ơn các học viên về món quà tinh tế này.

Đi sau đoàn nhạc là các tiên nữ xinh đẹp trong trang phục Trung Quốc truyền thống. Họ phát tặng hoa sen và tờ rơi thông tin về môn tu luyện với mong muốn chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông nói: “Chúng tôi tình cờ đi qua đây và nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo. Dù trời đang mưa nhưng chúng tôi cũng không muốn rời đi. Chúng tôi đã ở lại để thưởng thức màn biểu diễn.”

Một phụ nữ nói: “Tinh thần của Đoàn nhạc Tian Guo thật đáng khen ngợi, họ vẫn biểu diễn bất chấp thời tiết xấu như thế này”. Bạn của cô là cô Lư cũng ca ngợi đoàn nhạc và nhận xét: “Đoàn nhạc này thật đáng ngưỡng mộ. Đây là đoàn đông nhất trong buổi diễu hành hôm nay. Trang phục của họ thật đẹp và mọi người trông tràn đầy năng lượng.”

Cô Đỗ, một cư dân địa phương, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi nhận được món quà rất đẹp, một bông hoa sen trên đó có thông điệp ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Ông Lý đến từ Cao Hùng, người chơi kèn trumpet trong đoàn nhạc, cho biết: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia lễ hội này. Tôi rất vui khi được gặp lại khán giả. Hôm nay, tôi đã bắt xe bus ở Cao Hùng từ lúc 5 giờ sáng. Mặc dù Đạm Thuỷ mưa không ngớt, chúng tôi vẫn chơi hết sức mình. Đầu năm nay, nhiều sự kiện ngoài trời đã bị huỷ do dịch virus corona. Nên tôi thấy việc có thể tham dự lễ hội năm nay và giới thiệu sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp thông qua âm nhạc là điều hết sức ý nghĩa. Bởi âm nhạc mà chúng tôi chơi là thuần khiết và tường hòa, tôi tin rằng nó sẽ đem lại cho mọi người hy vọng trong thời điểm khó khăn này.”

Sau lễ diễu hành, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn tại Mỏ neo Vàng Đạm Thuỷ, đem lại một kết thúc hoàn hảo cho các sự kiện trong ngày hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/413446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187748.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share