Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 28-9-2020] Ngày 26 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Wuppertal, một thành phố thuộc bang North Rhine-Westphalia ở Tây Đức. Họ trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trước ảnh hưởng ngày càng lớn của đại dịch virus corona bắt nguồn từ Trung Quốc, các biểu ngữ của các học viên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đã đến trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị.

d7a4bd2ca84763a55e0f47ca5fdd1d1b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

6002445961c959cab8ad02bca04d2989.jpg

Một học viên nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp

6501f4527ca90049d975d4dc4f2be035.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Vào ngày thứ Bảy, trời mưa lất phất, các học viên đã lập quầy thông tin giảng chân tướng tại khu quảng trường của thành phố Wuppertal. Biểu ngữ với nội dung “Trung Cộng là loại virus tà ác tàn phá toàn thế giới” được đặt ở vị trí nổi bật.

Friedrich Engels, người cùng Karl Marx viết ra bản Tuyên ngôn Cộng sản, được sinh ra tại thành phố Wuppertal này cách đây 200 năm. Thành phố này đã tổ chức một cuộc triển lãm mang chủ đề “Friedrich Engels – Ein Gespenst geht um in Europa” (“Friedrich Engels – bóng ma lang thang ở châu Âu”), và do đó nhiều cư dân địa phương biết đến những đóng góp của Engels đối với chủ nghĩa cộng sản. Khi nhìn thấy các biểu ngữ của các học viên, theo tự nhiên, họ hiếu kỳ muốn tìm hiểu về tác động của chủ nghĩa cộng sản đối với Trung Quốc. Một số người đã trò chuyện hồi lâu cùng các học viên. Một phụ nữ thậm chí còn trò chuyện quên cả thời gian và nhỡ cả chuyến tàu của mình.

Do tác động toàn cầu của virus Trung Cộng có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số người nói rằng họ không tin Trung Quốc. Sau khi trò chuyện cùng các học viên, họ đã minh bạch rằng Trung Quốc và Trung Cộng là hai thứ khác nhau. Người dân Trung Quốc cũng đang là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, và điều mà người phương Tây không tin là Trung Cộng [chứ không phải Trung Quốc]. Khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống, nhiều người cảm thấy rất kinh hoàng. Những người khác thì tỏ ra hứng thú học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ đã nói với các học viên rằng lần bà đi du lịch đến Trung Quốc, bà đã có thể cảm nhận được mức độ dã man của chính quyền cộng sản Trung Quốc trong cách hành xử với người dân. Bà cảm thông với các học viên và vui vẻ ký bản kiến nghị. Bà nói: “Mọi người cần chú ý hơn nữa đến điều này”. Bà đã lấy vài cuốn tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói sẽ đăng thông tin về cuộc bức hại trên trang mạng xã hội của mình.

Chính vì virus Trung Cộng nên sự đe dọa của Trung Quốc đối với toàn thế giới đã trở thành một chủ đề nóng. Hai người trẻ tuổi khi thấy quầy thông tin đã nói với các học viên: “Điều này thật không thể tin nổi. Vừa đúng chúng tôi đang bàn luận với nhau về sự khủng khiếp của chính quyền cộng sản Trung Quốc và những điều tồi tệ mà nó đã gây ra thì sau đó chúng tôi lại thấy quầy thông tin của các bạn. Đúng là một sự trùng hợp!”

Chủ của gian hàng bên cạnh đã ghé qua quầy thông tin của Pháp Luân Công để ký bản kiến nghị. Ông cảm ơn các học viên vì đã ở đây, ông nói: “Tôi rất vui khi gặp các bạn ở đây và các bạn đang để cho thế giới biết những gì đang xảy ra. Tôi mừng vì thế giới rồi sẽ biết được chân tướng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/28/412395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/6/187700.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share