Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 23-09-2020] Vào tháng 8, khi đại dịch virus corona ở Toronto lắng xuống, các học viên Pháp Luân Công lại tiếp tục tổ chức các hoạt động tại Thác Niagara vào các ngày cuối tuần. Nhiều du khách đã tỏ ra rất quan tâm muốn học Pháp Luân Công và hỏi thông tin về các điểm luyện công tập thể gần nhà họ. Một số du khách và người dân địa phương đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công từ các học viên ngay tại chỗ, trong khi những người khác đã mua các sách Pháp Luân Công để tìm hiểu.

487c4bf6d9719dbddfb5ded63df6225d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Công viên tiểu bang Thác Niagara

487c4bf6d9719dbddfb5ded63df6225d.jpg

Du khách tìm hiểu Pháp Luân Công

26ce7df10395363b50ae7708a77001f8.jpg

Mọi người học các bài công pháp Pháp Luân Công

e4a616632b02648ae11edf27869cb50a.jpg

Một học viên trò chuyện với một cặp đôi về Pháp Luân Công

“Chúng tôi sẽ mang Pháp Luân Công về Ấn Độ”

9e1a590aca0941b6560020932589d45a.jpg

Du khách từ Ấn Độ học các bài công pháp Pháp Luân Công

Một nhóm du khách đến từ Ấn Độ trở nên hứng thú với Pháp Luân Công. Họ ngồi xuống và học bài công pháp thiền định và họ đã ngồi thiền theo nhạc trong 20 phút. Một học viên sau đó đã trò chuyện với họ và nói chi tiết hơn với họ về Pháp Luân Công rồi tặng họ những bông hoa sen giấy. Mọi người trong nhóm du khách đều rất vui được tìm hiểu Pháp Luân Công và họ định sẽ tham gia nhóm luyện công ở địa phương khi họ trở về Ấn Độ.

Cảnh sát viên học các bài công pháp Pháp Luân Công

5ff4590de43d6ff50191cf3bed2f210c.jpg

Một cảnh sát viên học các bài công pháp Pháp Luân Công

Trước đây các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã can nhiễu hoạt động của các học viên tại Thác Niagara bằng cách gọi điện cho cảnh sát. Các cảnh sát viên trả lời cuộc gọi rốt cuộc lại tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công cũng như về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Các cảnh sát viên đã quả quyết với các học viên rằng họ đã làm một việc rất tuyệt vời và họ được hoan nghênh tiếp tục thực hiện những hoạt động ôn hòa của mình.

Một cảnh sát viên từng bị thương ở chân đã học bài công pháp thứ 4 của Pháp Luân Công và sau đó nói rằng anh muốn đọc bản tiếng Anh cuốn Chuyển Pháp Luân.

Du khách chứng kiến cuộc bức hại của ĐCSTQ

7aa525d0cf5e26d08f902313d7b72901.jpg

Cô Lindsay đã chứng kiến cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn

Cô Lindsay, một du khách từ Hamilton, đã nói với một học viên rằng cô rất ủng hộ Pháp Luân Công và cô đã chứng kiến cảnh các học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát Trung Quốc đánh đập và bắt giữ trên Quảng trường Thiên An Môn cách đây nhiều năm.

Cô kể lại: “Vào năm 2000, khi đó tôi đến Bắc Kinh giảng dạy trong một tuần. Ngày 1 tháng 10, bạn tôi và tôi đã đến thăm quan Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi đã thấy hàng trăm người xung quanh chúng tôi, có người ngồi thiền, và cũng có những người nắm tay nhau. Rất nhiều cảnh sát mặc quân phục hoặc thường phục tới. Họ đánh vào đầu các học viên Pháp Luân Công và đá họ. Thanh niên cũng như người già đều bị đánh ngã. Vài chiếc xe buýt lao tới quảng trường. Rõ ràng là cảnh sát đã chuẩn bị cho việc này. Một số cảnh sát đã thô bạo đẩy những người này vào xe buýt”.

Cô Lindsay nhớ rằng cô đã thấy một người đàn ông cao tuổi đã bị đẩy ngã xuống đất và chảy nhiều máu. Dường như ông đã bị bất tỉnh. Nhưng một cảnh sát vẫn đá vào đầu ông rồi sau đó kéo ông vào xe buýt. “Đó là điều khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy. Tôi thấy bàng hoàng và bắt đầu khóc, rồi chụp nhiều bức ảnh. Một cảnh sát đã quát tôi bằng tiếng Trung. Ông ta đã giằng lấy camera của tôi rồi lấy phim ra.” Cô Lindsay nói rằng những người này có thể đã bị tống vào tù hoặc bị giết hại, nhưng lại không hề có tin tức gì về sự việc này. Phải mất tám tiếng sau cô mới bình tĩnh lại được. Từ trước đến nay cô vẫn luôn ủng hộ những hoạt động của Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại này.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện”

5433ccb92bcbc77912d75676b468f284.jpg

Anh David (thứ nhất từ phải sang) học bài công pháp số 2 của Pháp Luân Công

Anh David cùng vợ, cô Victoria, là người dân địa phương nơi đây, họ đã học cả năm bài công pháp ngay tại sự kiện. Anh David nói rằng gần đây anh cảm thấy căng thẳng nhưng sau khi luyện các bài công pháp anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh nói rằng anh có thể cảm nhận được năng lượng chạy dọc cơ thể mình khi anh luyện các bài công pháp.

Cô Victoria nói rằng xã hội cần Chân-Thiện-Nhẫn. Cả hai vợ chồng họ đều nói rằng họ muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Họ đã nói với các học viên rằng họ sẽ tiếp tục tập luyện.

Cô Cristina và chồng từ Brazil đến tham quan Thác Niagara. Cả hai đã học các bài công pháp ngay tại đó. Cô Chiristina cho biết: “Tâm tôi vẫn còn trĩu nặng vì cái chết của ông tôi, nhưng tôi đã bị lôi cuốn bởi khung cảnh tường hòa này ngay khi tôi đến đây. Các bài công pháp khiến tôi cảm thấy thoải mái và thanh thản. Thật tuyệt vời! Nhất định tôi sẽ tiếp tục tập luyện”. Cô đã trao đổi thông tin liên lạc với các học viên và dự định sẽ tham gia nhóm luyện công vào Chủ nhật.

Cô Len cùng cô con gái năm tuổi từ Waterloo tình cờ đi ngang qua sự kiện. Cô con gái đã lập tức học bài thiền định. Cô Len nói với các học viên rằng con gái cô thích ngồi thiền. Sau khi tìm hiểu về lợi ích của Pháp Luân Công, cô Len đã lên kế hoạch đưa con gái đến nhóm luyện công tập thể vào các ngày Chủ nhật.

Một phụ nữ Nga nói với một học viên: “Tôi hoàn toàn hiểu tình cảnh của Pháp Luân Công bởi vì tôi đến từ một quốc gia cộng sản. Nó vô cùng khó nhưng thật đáng ngưỡng mộ, các bạn đã kiên định đức tin của mình ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản cổ xúy thuyết vô thần nhưng tôi tin sự tồn tại của Thần. Con trai tôi khi sinh hai chân cháu bắt chéo nhau. Nó có thể có gì đó liên quan với việc tu luyện trong kiếp trước của cháu”. Người phụ nữ này kinh hoàng trước tội ác của ĐCSTQ khi tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô đã lấy một bản tin để tìm hiểu thêm và muốn làm điều gì đó để giúp kêu gọi công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/4/187675.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share