Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 02-10-2020] Khi virus corona bùng phát trở thành đại dịch, Singapore đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan. Mặc dù vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương vẫn tiếp tục nhận được những đề nghị từ công chúng để học môn tu luyện này.

Từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020, Phật Học hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức một khóa học Pháp Luân Công quy mô nhỏ trong chín ngày bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Vào ngày cuối, mọi người đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Các học viên lâu năm đã đưa ra một số gợi ý cho các học viên mới và khích lệ họ học các bài giảng.

63b126f49642a020d84fc8ccda95d6f8.jpg

Các học viên mới từ Trung Quốc học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi tiếc là mình đã không biết Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn”

Bà Pamela rất cảm kích khi tham gia khóa học, bà nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn hai học viên lâu năm đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và đã cho tôi thấy vẻ đẹp của Đại Pháp. Cảm ơn các tình nguyện viên của khóa học đã rất kiên nhẫn hướng dẫn tôi luyện các bài công pháp.”

Bà Pamela cho biết trước khi tham gia khóa học, bà đã bắt đầu luyện các bài công pháp ở nhà, và chỗ đau ở chân hành hạ bà trong nhiều năm đã được cải thiện đáng kể. Vấn đề đau bụng và đau lưng của bà cũng tan biến. Bà tiếc là đã không biết Đại Pháp sớm hơn. Chồng bà vừa mới qua đời gần đây vì bệnh tiểu đường, và bà thấy thật đáng tiếc khi ông đã không biết đến Đại Pháp.

Bà Pamela đã nói: “Tôi muốn nói với Sư phụ tôn kính của chúng ta rằng tôi sẽ tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và không để Sư phụ thất vọng.”

“Bài tập đầu tiên xuất hiện khi tìm kiếm là Pháp Luân Đại Pháp!”

Ông Ken nói rằng ông đã tìm kiếm một bài tập trên mạng và bài tập đầu tiên mà ông thấy là Pháp Luân Đại Pháp! Ông đã biết người hàng xóm của mình tu luyện, nhưng ông đã đọc một số báo cáo tiêu cực về Đại Pháp, vì vậy ông có chút hoài nghi. Lần này, sau khi đọc giới thiệu về môn tu luyện trên mạng, ông đã quyết định muốn tìm hiểu thêm. Khi ông tiếp tục đọc, ông tự hỏi: “Có gì tệ về môn tập này đâu nhỉ? Nó tốt mà!” Vậy là ông bắt đầu học các bài công pháp trên mạng.

Ban đầu, khi ông Ken bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông có một số thắc mắc. Ông cứ tiếp tục đọc và bắt đầu có một số trải nghiệm tuyệt vời. Ông cảm thấy Sư phụ đang khích lệ mình, và mỗi lần đọc các bài giảng, ông lại có được những nhận thức mới.

Pháp Luân Đại Pháp đã giải khai những khúc mắc của tôi

Cô Thái Anh nói rằng cô từng băn khoăn tự hỏi: “Có rất nhiều tôn giáo như Cơ đốc giáo, Phật giáo, Đạo giáo, … nhưng tôn giáo nào thì tốt?” Cô cũng đã đọc các sách về tu luyện, nhưng sau khi đọc những cuốn sách đó, cô cảm thấy vẫn có thứ gì đó khuyết thiếu.

Cô Thái Anh rất hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp. Cô tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại môn tu luyện này. Cô vô cùng ấn tượng sau khi đọc bài giảng thứ nhất của cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi cô đọc các sách khác về tu luyện thì không có cuốn sách nào giải đáp được những khúc mắc của cô, nhưng cuốn Chuyển Pháp Luân lại có thể giải khai những vấn đề đó. Khi lên mạng, cô thấy thông tin về khóa học chín ngày và cô đã đăng ký. Sau khi tham dự khóa học, cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tốt và tôi đã tìm được đáp án cho rất nhiều khúc mắc của mình.”

Hào hứng tham gia khóa học chín ngày

Cô Trần Tuệ Anh cho biết anh trai cô đã chia sẻ với cô về các sách và nhạc của Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ cô tu luyện. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và lắng nghe âm nhạc một thời gian, cô đã dừng lại. Khi cô bắt đầu nghe lại, cô ngày càng cảm thấy hứng thú, cho đến khi cô phát hiện bản thân mình có thể nghe nhạc cả ngày. Cô bắt đầu học động tác của các bài công pháp từ đĩa DVD và sau đó cô đã liên lạc với điểm luyện công địa phương. Các động tác luyện công của cô được cải thiện và cô đã tham gia luyện công ở công viên cùng các học viên khác vào các ngày Chủ Nhật.

Cô Trần nói rằng khi cô nghe nói lớp chín ngày sắp tổ chức, cô lập tức đăng ký ngay. Cô cho biết thông qua lớp học, cô đã được sửa rất nhiều động tác luyện công sai, và chất lượng giấc ngủ của cô được cải thiện rất nhiều.

Bị cuốn hút bởi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Lần đầu tiên cô Chomil nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là từ một học viên ở Ấn Độ. Cô ngưỡng mộ các động tác uyển chuyển của anh khi anh luyện các bài công pháp và nghĩ rằng môn tu luyện này rất hòa ái. Học viên này đã giải thích cho cô về các nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, đó là ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Cô Chomil nói rằng cô muốn học các bài công pháp và người học viên đó đã nói với cô: “Hầu hết các nước đều có điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp, chị có thể lên mạng tìm.” Khi cô lên mạng, cô thấy khóa học chín ngày sẽ sớm được tổ chức.

Khi cô gọi điện cho số điện thoại liên hệ, cô đã nói chuyện với một học viên người Trung Quốc không biết tiếng Anh. Họ không thể giao tiếp với nhau, vì vậy cô Chomil nghĩ rằng cô phải trở về Ấn Độ để học các bài công pháp. Các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô, và điều này đã thúc đẩy cô học các bài công pháp và tu luyện. Cô đã gọi điện cho một số điện thoại liên hệ khác và lần này cô đã nói chuyện với một học viên địa phương nói tiếng Anh. Sau khi kết thúc khóa học chín ngày, bất cứ lúc nào cô cảm thấy khó khăn khi học, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã liên tục khích lệ cô tiếp tục.

“Pháp Luân Đại Pháp đem lại lợi ích cho cả tâm lẫn thân”

Cô Duyên gần đây vừa từ Việt Nam chuyển đến Singapore. Cách đây hai năm, cô đã trò chuyện với các học viên trong chuyến du lịch ở Đức. Sau khi quay lại Việt Nam, cô đã bị ốm nhưng thiền định cũng không giúp gì được. Sau đó, có người đã khuyên cô hãy thử Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tốt cho sức khỏe của mình mà còn đem lại lợi ích cho cả tâm trí và tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/413248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/4/187674.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share