Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 22-9-2020] Ngày 19 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng gần ga tàu điện Hanover. Họ treo một tấm biểu ngữ cỡ lớn thu hút sự chú ý và nói cho mọi người biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do chính chính quyền nước này hậu thuẫn .

16fc564585cb1486d444b1d7a8cf0ebf.jpg

fee629ae921cb81d402774a3633c3cd5.jpg

d3e5532b0eecb3102877b52b19fe4cec.jpg

633207156084e615c7e967872f0e5c73.jpg

5bf0752a1b0ed872f4c864c79c917ff1.jpg

55b677f04fb86349664e6166b458fe31.jpg

Một số người dừng lại tại quầy thông tin của Pháp Luân Công và nói chuyện với các học viên

Trường Y Hanover là một trung tâm cấy ghép tạng nổi tiếng thế giới. Sau khi một bác sỹ ký tên vào bản kiến nghị, cô đã lấy thêm mấy tờ rơi nữa để để lại tại trường y này.

Cô nói: “Tôi cầu chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Chúc các bạn có được sức khỏe tốt để làm những gì đang làm ở đây. Điều này hết sức quan trọng.”

Gần đây, có rất nhiều người nước ngoài ở Hanover. Một số đã đến sự kiện của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Các học viên đã trưng bày các tờ rơi với 10 loại ngôn ngữ khác nhau. Một người Iran đã vui vẻ lấy một tờ rơi tiếng Ba Tư và nói anh muốn học Pháp Luân Công.

2136a90e918bb52a109f8c0e13b87cec.jpg

Một sinh viên đến từ Iran tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn bị bức hại ra sao ở Trung Quốc

Một sinh viên đến từ Iran quan ngại về nạn thu hoạch nội tạng sống. Sau khi được một học viên giải thích việc ĐCSTQ bức hại các học viên ra sao và thậm chí đã mổ lấy nội tạng của họ như thế nào, cô liền ký tên vào bản kiến nghị.

Bà Victoria đến từ Ukraine làm nghề chăm sóc bệnh nhân và đã sống ở Đức được khoảng 20 năm. Bà cho hay đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến cuộc bức hại. Bà không thể tin được những điều tệ hại như vậy lại có thể diễn ra trong thời đại ngày nay. Bà nói chính phủ các nước phương Tây cần phải giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Bà nói: “Nếu ai cũng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn thì sẽ không có chiến tranh”. Bà rất thích những động tác khoan thai, uyển chuyển của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp. Bà cho biết bà hy vọng chữ ký của bà có thể giúp ích được cho Pháp Luân Công.

Ngay khi nhìn thấy các tấm biểu ngữ, sinh viên đại học Malte Drinkschmidt đã tiến đến và ký bản kiến nghị. Anh cho hay anh đã biết việc ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và bất cứ điều gì thuộc về tâm linh đều không phù hợp với hệ tư tưởng của Đảng này. Anh cho rằng nạn thu hoạch nội tạng sống là một tội ác.

86c5d7e7e03f88a49df0712d72ebc7a0.jpg

Một nhóm người trẻ tuổi dừng lại trước quầy thông tin để tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

Một nhóm người trẻ tuổi đang trên đường đi tổ chức đám cưới cho một người bạn của họ. Người tổ chức sự kiện đám cưới đã ký vào bản kiến nghị và gọi các bạn đi cùng mình tới cùng ký, anh nói: “Đến đây ký cái này đi!”, “Nó quan trọng lắm đấy!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/412083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187684.html

Đăng ngày 06-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share