Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Name: Đoạn Tâm Duyệt (段心悦)
Giới tính: Nam
Tuổi: 45
Địa chỉ: Thôn Đoạn Trang, xã Tào Trang, huyện Kê Trạch, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc
Ngày qua đời: 29 tháng 9 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 9 tháng 9 năm 2007
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan (邯郸市劳教所)
Thành phố: Hàm Đan
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Sách nhiễu, giam cầm, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tra tấn, sốc điện, lao động cưỡng bức

[MINH HUỆ 8-10-2010] Học viên Pháp Luân Công ông Đoạn Tâm Duyệt đã bị giam cầm bất hợp pháp nhiều lần vì kiên định trong niềm tin của ông. Ông đã qua đời do bị bức hại vào ngày 29 tháng 9 năm 2010.

Anh trai của ông Đoạn là ông Đoạn Tân Thụ cũng đã qua đời do cuộc bức hại vào ngày 24 tháng 5 năm 2004. Ông Đoạn Tâm Duyệt không thể trở về nhà dự tang lễ của anh trai do tình huống khắc nghiệt của cuộc đàn áp. Đau lòng cho con trai mình, người cha già của họ không thể chịu đựng nổi một nỗi đau như thế này. Ông đã bị bệnh, và cũng qua đời.

Việc tập luyện Pháp Luân Công đã mang đến những thay đổi to lớn cho ông Đoạn Tâm Duyệt, cả thể chất lẫn tinh thần. Ông đã bỏ đi những thói quen xấu và không lành mạnh của mình và trở thành một người tốt luôn quan tâm đến những người khác.

Từ khi chế độ cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Đoạn đã bị giam hai lần ở Trại giam huyện Kê Trạch năm 2001. Lần đầu ông bị giam ở đó hơn ba tháng vào đầu năm 2001. Lần giam giữ thứ hai là vào tháng 12 năm 2001, sau việc ông đi bằng xe đạp ba ngày đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công.

Sau đó ông Đoạn đã bị bắt thêm nhiều lần nữa. Một lần, ông có thể đột phá sự giam cầm tại đồn công an địa phương nhưng phải sống xa nhà để tránh bị bức hại hơn nữa. Các công an từ đồn công an địa phương và trụ sở công an thường xuyên đến nhà ông để quấy nhiễu gia đình ông. Đôi khi họ đi xa như vậy để trèo qua tường sân nhà ông Đoạn vào nửa đêm để xem ông có ở nhà không. Dưới áp lực lớn này, ông Đoạn không thể trở về nhà.

Anh của ông Đoạn, ông Đoạn Tân Thụ, đã lại bị bắt bởi các đặc vụ Phòng 610 thành phố Hàm Đan vào ngày 25 tháng 9 năm 2003, và bị ép gửi đến một cơ sở tẩy não nơi mà ông chịu sự tra tấn và ngược đãi trong thời gian dài. Ông trở nên hốc hác và đã chết vào ngày 25 tháng 5 năm 2004. Cha của họ đã qua đời do bệnh tật và đau buồn không lâu sau đó.

Ông Đoạn Tâm Duyệt đã bị bắt bởi các công an ở Đồn công an huyện Kê Trạch vào ngày 9 tháng 9 năm 2007. Sau đó ông bị gửi trực tiếp đến Trại lao động cưỡng bức thành phố Hàm Đan để bị giam một năm. Lính canh Tả Đào đã sốc điện ông bằng một dùi cui điện vào ngày 20 tháng 9 năm 2007 trong một thư viện.

Áp lực lớn và lao động nặng tại đã gây nên tổn hại lớn cho sức khỏe của ông Đoạn. Ông bắt đầu bị đau buốt nơi dạ dày, ngày càng trở nên tệ hơn. Trong ngày cuối cùng, ông đã nôn ra máu nhiều lần. Ông đã qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/8/230699.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/12/120574.html
Đăng ngày 04-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share