[MINH HUỆ 30-09-2020] Khi kỳ nghỉ lễ đang đến rất gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người nổi tiếng và quan chức ở Hồng Kông đã gửi lời chúc đến Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ.

Ông Lý Trác Nhân, chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc, ngôi sao điện ảnh Tommy Nguyễn và các quan chức đã chúc Ngài Lý Hồng Chí một Tết Trung thu vui vẻ. Họ ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự kiên trì, lòng tốt và sự can đảm của họ.

f4878de7865bed56f578134c131e0a42.jpg

Các học viên ở Hồng Kông gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7, người dân Hồng Kông càng cảm thấy lo lắng và bất an hơn. Bất chấp áp lực, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không nhượng bộ. Họ vẫn kiên trì giảng chân tướng về cuộc bức hại, trưng bày các biểu ngữ mang thông điệp “Trời diệt Trung Cộng” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ còn phát tài liệu thông tin và giải thích tình hình ở Trung Quốc cho những người bị lừa dối bởi tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Họ cũng giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

25ad8667b0883d1676b2cbc5578f01ae.jpg

Các học viên ở Hồng Kông gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý

ac7f7ec46c114da74f93fb29e5ec863d.jpg

Các học viên ở Hồng Kông gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý

Không sợ hãi

Cô Trân đã giảng chân tướng ở Vượng Giác mỗi ngày. Khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, cô chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng. Ban đầu cô rất sợ hãi và không kiên định. Cô tự nhủ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Vì Đại Pháp chỉ cho mình cách trở thành một người tốt hơn, nên pháp môn này phải là chân chính.” Cô quyết định tiếp tục tu luyện và bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người.

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2008, cô và các đồng tu khác bắt đầu nói chuyện với những người trên phố Soy ở Vượng Giác. Họ đã tặng tài liệu giảng chân tướng như Cửu Bình và Tuần báo Minh Huệ cho khách du lịch đến từ Trung Quốc. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có cân bằng công việc và đối mặt với sự đe dọa thường xuyên của các nhóm ủng hộ ĐCSTQ.

Sau ngày 1 tháng 7 năm nay, ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại sang Hồng Kông. Hầu như ngày nào các nhóm ủng hộ ĐCSTQ cũng quấy rối họ. Đôi khi, họ phá hủy các biểu ngữ hay bảng trưng bày đến sáu lần một ngày. Cô Trân cho biết nhiều người Hồng Kông đã lo lắng cho sự an toàn của các học viên và nhắc nhở họ phải cẩn thận và bảo vệ bản thân. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục nói chuyện với những người trên phố.

Hồi tưởng lại 21 năm qua, cô chia sẻ, “Bất cứ khi nào tôi cảm thấy nặng nề, tôi đều nghĩ đến nhưng học viên ở Trung Quốc. Họ vẫn bền bỉ bất chấp những gian khổ khó tin. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể biết đến bản chất tà ác của ĐCSTQ và tránh xa nó.”

Bà Kỳ cho biết bà sẽ không từ bỏ cho dù môi trường có trở nên nguy hiểm đến mức nào. Bà chia sẻ rằng, sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã trở thành một người tốt hơn và buông bỏ được nhiều chấp trước. Bà muốn nhiều người hơn biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Sự kiên trì của các học viên đã truyền động lực cho những người khác

Sự kiên trì và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông trong suốt những năm qua đã giành được sự ngưỡng mộ và ủng hộ của nhiều người Hồng Kông. Một số người đã gửi lời chúc Tết Trung thu đến Ngài Lý Hồng Chí.

b95b6d6fc7eaef8db2bbc134943d2153.jpg

Ông Lý Trác Nhân, chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc

Ông Lý, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc, đã gửi lời chúc Tết Trung thu vui vẻ đến Ngài Lý Hồng Chí. Ông nói rằng, Tết Trung thu là ngày của sự đoàn viên. Ông lo lắng về tình hình của các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc và cầu mong mọi người có thể được tận hưởng thời gian bên gia đình.

Ông cho biết ông đã xúc động bởi sự kiên trì trong nhiều năm ròng của các học viên. Ông nói các học viên đã khích lệ nhiều người, mặc dù họ một mình đứng lên và nhiều khi không ai nói chuyện với họ, và ĐCSTQ còn bố trí những kẻ côn đồ tấn công họ. Bất chấp những thử thách khốc liệt, bạn có thể thấy các học viên ở nhiều nơi tại Hồng Kông nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Lòng can đảm của họ khích lệ tất cả mọi người.

Ông cho biết, “Các nhóm biểu tình ở Hồng Kông nên học hỏi từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ thực sự kiên định đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta nên ủng hộ họ và cùng nỗ lực để làm cho Trung Quốc tốt hơn. Chúng tôi hy vọng họ có thể tự do tu luyện trở lại ở Trung Quốc.“

9ccaa9ca84e6ddcd6198b380dbaa4908.jpg

Ông Lô Tuấn Vũ, Ủy viên Hội đồng quận Đồn Môn gửi lời chúc Tết Trung thu vui vẻ đến Ngài Lý Hồng Chí. Ông cảm ơn vì sự nỗ lực của các học viên

Người dân ngày càng nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ

f1dd3388bcb8b07bb0343680b0f4642f.jpg

Ngôi sao điện ảnh Tommy Nguyễn (ở giữa), doanh nhân Lý (bên trái) và ông Đàm (bên phải) chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Tết Trung thu vui vẻ

Ngôi sao điện ảnh Tommy Nguyễn, ông Lý và ông Đàm, chủ nhà hàng cùng chúc Ngài Lý Hồng Chí một Tết Trung thu vui vẻ.

Anh Nguyễn cho biết ngày càng có nhiều người Hồng Kông hiểu ra những lời dối trá của ĐCSTQ và họ đã bắt đầu biết sự thật về cuộc bức hại. Anh hy vọng sẽ có nhiều người Hồng Kông hiểu, biết và học Pháp Luân Đại Pháp hơn.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2020/9/30/412950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/2/187595.html

Đăng ngày 05-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share