Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Santa Clara

[MINH HUỆ 29-09-2020] Khi Tết Trung thu đã cận kề, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Jose đã tập trung tại Công viên Townsend vào ngày 26 tháng 9 năm 2020 để kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ.

6d122752103e6b500d60a8336fc71255.jpg

Các học viên tại Thung lũng Silicon kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ

71922ce91c015d97775e1bf2d882f82d.jpg

Các học viên tập trung tại Công viên Townsend để luyện các bài công pháp

Hôm đó là một ngày nắng đẹp và nhiều người đã đến vui chơi tại công viên. Khi họ thấy hoạt động của các học viên, một số người đã chụp ảnh khi các học viên luyện các bài công pháp. Nhiều người đã hồ hởi tiếp nhận tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trong khi những người khác học các bài công pháp.

ea7a2fb965f997aef9a3bff149b1fdc3.jpg

Ông Trương Lượng hướng dẫn hai phụ nữ luyện các bài công pháp

Các học viên cũng hồi tưởng về những điều đã truyền cảm hứng khiến họ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Kỳ từ Thượng Hải đã chuyển đến Hoa Kỳ cách đây 20 năm. Sau khi biết chứng mất ngủ của bà Kỳ, người hàng xóm của bà đã khuyên bà nên thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kỳ bắt đầu đến một điểm luyện công ở địa phương vào các ngày cuối tuần. Khi bà nghe tin các học viên sẽ tập trung khá đông tại Công viên Townsend để luyện các bài công pháp và kính chúc nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp Tết Trung thu, bà đã không chỉ quyết định sẽ đến tham dự mà còn đưa cả người bạn thân của mình cùng đến.

Sau khi bạn của bà Kỳ tập các bài công pháp, bà nói bà cảm thấy rất thư giãn và thoải mái, hai gan bàn tay của bà ấm nóng. Bà đã học cả năm bài công pháp. Trước khi rời đi, họ đã lấy một số cuốn tài liệu nhỏ và những bông hoa sen giấy. Họ nói rằng họ sẽ quay lại và tiếp tục luyện các bài công pháp.

Ông Trương Lượng, một kỹ thuật viên máy tính, đã giải thích về những lợi ích ông đắc được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng cách nhìn nhận của ông về cuộc sống trở nên tích cực và tất cả bệnh tật của ông đều được giải quyết.

Ông bày tỏ lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã ban cho ông một cuộc đời mới: “Con vô cùng biết ơn vì đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Con thành tâm kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ!”

1273491916f4106dabf54aa73abf4ac7.jpg

Bà Dương Lệ đến từ San Jose kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ

Sau khi được chẩn đoán đã mắc bệnh vào giai đoạn cuối, bà Dương đã tìm đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng môn tu luyện đã cải biến cuộc đời của bà và ban cho bà cơ hội được sống lần nữa.

Bà nói: “Người Trung Quốc có câu: ‘Mỗi phùng giai tiết bội tư thân’ (Mỗi lần gặp tiết trời đẹp càng thêm nhớ người thân) và một câu ngạn ngữ rằng ‘nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ’ (Một ngày làm thầy, cả đời làm cha). Là người tu luyện, Sư phụ giống như người cha của chúng tôi vậy. Ngài không chỉ cứu độ mà còn truyền dạy Pháp cho chúng tôi.”

“Tôi đang lâm vào tình cảnh sắp chết và phải phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư dạ dày, nhưng sau ca phẫu thuật, bác sỹ lại phát hiện căn bệnh ung thư của tôi đã di căn khắp cơ thể. Các bác sỹ nói với tôi rằng tôi chỉ còn sống được ba tháng nữa, và cả gia đình tôi rơi vào tuyệt vọng.”

Một người đồng nghiệp của bà đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Dương nói: “Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của môn tu luyện), tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp hết sức tốt và tôi đã quyết định tu luyện. Kể từ đó, tôi bước trên con đường tu luyện.”

Bà nói: “Tôi đã bắt đầu hành xử theo nguyên lý của Đại Pháp, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, như được giảng trong sách. Sức khỏe của tôi không ngừng được cải thiện. Tôi đã tu luyện được 25 năm và tôi không còn cần phải khám bác sỹ nữa. Tất cả bệnh tật của tôi đều được giải quyết. Thành thực mà nói, tôi còn sống được thế này là một điều kỳ diệu.”

“Tôi từng mắc bệnh ở giai đoạn cuối. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các bệnh tật của tôi đều tan biến. Điều này đã tạo nên một tác động khá lớn ở khu phố của tôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên thể hiện sự biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp mới đúng, thế nhưng, thay vào đó, họ lại bức hại các học viên. Khi trở lại Trung Quốc, điện thoại cố định và điện thoại di động của tôi đều bị nghe lén, và hàng ngày ít nhất có hai người đợi sẵn ở cửa nhà tôi. Họ lần theo tôi và theo dõi tôi bất cứ nơi nào tôi đi. Tôi bị bắt nhiều lần, bị giam giữ phi pháp trong 25 ngày, bị bắt cóc bốn lần rồi bị đưa đến các trung tâm tẩy não và bị phạt tiền.”

“Loại chính quyền nào mà lại làm ra những việc khủng khiếp như vậy?! ĐCSTQ đã dùng dối trá và các phương pháp cực đoan tàn bạo để bức hại người tốt. Chỉ như vậy họ mới có thể duy trì ổn định cho chế độ chuyên chế của họ. Hàng năm, tôi đều bị khiển trách tại nơi làm việc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ai cũng cho rằng một người tốt như tôi mà bị kiển trách thì thật là vô lý!”

Bà Dương hiện giờ đã 74 tuổi. “Tôi rất khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ thanh lọc và tẩy tịnh tâm hồn tôi mà còn nâng cao chuẩn mực đạo đức của tôi. Tôi thực sự cải biến trở nên tốt hơn!”

Trong dịp Tết Trung thu này, các học viên từ Vùng vịnh San Francisco muốn bày tỏ lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ Lý và kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/29/412747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/1/187237.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share