Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-10-2020] Tết Trung thu, còn được gọi là Tết Trông trăng, là một trong những phong tục truyền thống quan trọng nhất ở Trung Quốc, đồng thời tượng trưng cho sự sum họp và hạnh phúc gia đình.

Nhân dịp đặc biệt này, không chỉ các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới tới tấp gửi Minh Huệ Net những lời chúc chân thành nhất tới Sư phụ Lý Hồng Chí, mà còn có nhiều người Trung Quốc ủng hộ Đại Pháp cũng gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ và bày tỏ sự biết ơn vì những phúc báo mà Đại Pháp đã mang lại cho họ.

Những người ủng hộ này gồm cả các quan chức chính phủ và cảnh sát. Hầu hết họ đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi hiểu nó đang bức hại các học viên Đại Pháp tàn bạo như thế nào. Nhiều người trong số họ cũng đang giúp đỡ các học viên truyền rộng thông tin về Đại Pháp và hy vọng nhiều người hơn có thể nhận được lợi ích từ Đại Pháp.

Người nhà của một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông đã viết, “Thời gian trôi thật nhanh! Lại một Tết Trung thu nữa đến! Trong 20 năm qua, Sư phụ Lý đã phó xuất rất nhiều cho các đệ tử của Ngài, giúp họ đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, và trở nên từ bi và tốt bụng hơn. Họ được thanh lọc tâm tính và đề cao tầng thứ. Chúng tôi rất vui vì sự thăng hoa của họ. Nhân dịp đặc biệt này, xin cho phép tôi thay mặt gia đình chúng tôi gửi lời ‘Cảm ơn’ đến Ngài!”

f2e3b9bca838105b78132b232f81a5c3.jpg

Một cư dân ở độ tuổi 20 ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cho biết, “Thông qua các thành viên trong gia đình tôi tu luyện Đại Pháp, tôi biết Đại Pháp thật tuyệt vời. Qua những gì đã xảy ra mấy năm qua, tôi có thể thấy rõ ràng hơn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là ma quỷ đến để hủy hoại nhân loại và Đại Pháp ở đây là để cứu người. Đối với những người hiểu chân tướng Đại Pháp và biết được vẻ đẹp của Đại Pháp, họ sẽ được phúc báo và cứu độ.”

Một giám đốc công ty ở huyện Tĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam cho biết trong lời chúc của mình, “Tháng 5 năm nay, tôi đã gặp một khách hàng đột phá được phong tỏa internet ở Trung Quốc để đọc tin tức chân thực ở bên ngoài. Anh ấy bảo tôi rằng rất nhiều thông tin về đại dịch đã bị chính quyền Trung Quốc che đậy. Hai người bạn thân từ thời thơ ấu của tôi cũng nói người nhà của họ ở Vũ Hán đã gọi điện cho họ và nói với họ rằng nhiều người đã chết nhưng chính phủ lại che đậy sự thật. Họ khuyên chúng tôi đừng bao giờ tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì nó không bao giờ quan tâm đến tính mạng của người dân Trung Quốc.”

“Đại dịch đã giúp thế giới thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa đến thế nào! Nó không thể đại diện cho Trung Quốc hay nhân dân Trung Quốc được. Giờ đây, tôi cũng có thể sử dụng phần mềm Freegate do các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm ra để tự đọc tin tức chân thực. Thật tuyệt! Nhân dịp Tết Trung thu đặc biệt này, tôi muốn gửi lời chúc đến Sư phụ của Đại Pháp! Tôi cũng muốn thành thật xin lỗi vì trước đây không hiểu và bất kính với Đại Pháp, vì tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối.”

Một gia đình ba người ở Bắc Kinh cho hay: “Năm 2020 là một năm chưa từng có, đầy rẫy thảm họa. Tôi rất buồn khi thấy nhiều người vẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa mị và từ chối lắng nghe sự thật khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với họ. Nếu các học viên Đại Pháp không thể kiên trì lội ngược dòng và đưa thông tin đến những người đang gặp nguy hiểm đến sinh mạng thì thế giới đã không được như bây giờ. Mỗi khi tôi nghe có người bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy rất buồn cho họ và sẽ nói với họ rằng những gì họ nói là sai rồi.”

Một số cư dân đến từ huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc, nói, “Hầu hết mọi người trong làng chúng tôi đều nhìn thấu bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chúng tôi đều hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù năm nay bị ảnh hưởng bởi đại dịch và lũ lụt, nhưng hầu hết mọi người trong làng đều ổn và chúng tôi không bị thiệt hại nhiều.”

Một gia đình ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang viết: “Đối mặt với đại dịch và đủ loại thảm họa trong năm nay, chúng tôi không sợ hãi mà vẫn sống với tâm thái bình thản. Tất cả chúng tôi đều đã chứng kiến vẻ đẹp và sức mạnh chữa bệnh của Đại Pháp cho người nhà mình. Chúng tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và thường niệm chín chữ chân ngôn tốt lành, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

“Hiện tại, gần chục người trong gia đình chúng tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bệnh Parkinson của một người nhà 90 tuổi đã khỏi, cũng như bệnh ung thư tuyến giáp, viêm gan B và trầm cảm của những người khác. Đại Pháp mang lại cho gia đình chúng tôi sức khỏe, sự hòa thuận và hạnh phúc!”

Con trai của một học viên ở tỉnh Sơn Tây cho biết, “Mẹ tôi đã 70 tuổi. Kể từ khi tu luyện Đại Pháp cách đây 20 năm, bà đã có sức khỏe tốt và tình nguyện dọn cầu thang cũng như ở những nơi công cộng khác trong khu chung cư của bà. Bà ít quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn. Những hành động thầm lặng của bà đã thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp.”

Một học viên ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông cho biết, “Một ngày vào tháng 8 năm 2020, mẹ chồng tôi đang một mình nấu ăn ở nhà thì bình gas bất ngờ phát nổ. Cửa kính trên tủ bếp vỡ tan tành, những chiếc đĩa sứ bên trong văng ra ngoài, vỡ vụn trên mặt đất. Vậy mà, mẹ chồng tôi không bị thương, chỉ bị xây xát nhẹ ở mắt cá chân. Thậm chí, bà còn không biết làm thế nào mà bà có thể chạy ra khỏi bếp nhanh như vậy. Bà nói rằng khi vụ tai nạn xảy ra bà đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ và bà biết chính Sư phụ đã cứu bà. Sau sự việc này, bố chồng tôi từng phản đối Đại Pháp vì tuyên truyền của ĐCSTQ, sau lần ấy đã thay đổi quan điểm của ông đối với Đại Pháp.”

Một học viên đã thay mặt 30 người nhà gửi lời chúc đến Sư phụ. Cô cho biết nhiều người nhà cô lấy làm kinh ngạc trước những thay đổi của cô và mẹ cô khi tu luyện Đại Pháp. “Tất cả họ đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và niệm câu chân ngôn tốt lành. Một người đã sớm bình phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não. Một người bị chứng mất ngủ đã có một giấc ngủ ngon sau khi xem các video Đại Pháp. Bọn trẻ thì học giỏi, không chỉ về kết quả học tập, mà cả tâm tính cũng tốt hơn.”

Một sỹ quan quân đội khác ở Sơn Đông viết, “Anh trai và chị gái tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, tôi bị bệnh nặng và sốt cao mấy ngày liền. Tôi yếu đến mức không tự đi lại được. Sau đó, chị gái tôi bảo tôi niệm câu chân ngôn, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Tôi đã nghe lời chị ấy. Thật kỳ diệu, vào ngày hôm sau, tôi đã bình phục và có thể đi lại bình thường. Xin cảm ơn Sư phụ Lý đã tịnh hóa thân thể cho con!”

“Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho người dân thế giới. Đại Pháp là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa! Chúng con mong mỏi Sư phụ Lý sẽ trở về Trung Quốc!”

Những lời chúc khác đến từ các địa khu sau:

  • Thành phố Nam Sung và thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên
  • Tỉnh Vân Nam
  • Bắc Kinh
  • Tỉnh Liêu Ninh
  • Huyện Phụ Bình và thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc
  • Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông
  • Thành phố Giao Hà, thành phố Trường Xuân, và thành phố Ngọc Thụ, tỉnh Cát Lâm
  • Trùng Khánh
  • Mỏ dầu Đại Khánh
  • Huyện Võ Trắc, tỉnh Hà Nam

478a03025bd3ee5cda855d015fd995b5.jpg

7890a78cb55ac70fe40fae19dcaa57a3.jpg

1b7dcb7cb07d962f2413881aa1ff497c.jpg

fa888040b9ba497596cb2a3b7b92f4b8.jpg

b1b6571f7c379a51b402d1626fb59965.jpg

cb5ecaeb0810b75bf0f3da0a677e18bd.jpg

86c4b2b756bc88789ce9835b366874ae.jpg

18e9c04d801f85513911a37774f75310.jpg

f92e0b791398ba9b98b80913d6b20995.jpg

163d36d214bfaf4b3eb5319dbf20e35a.jpg

af0698731cf7fde282aa1659f1f78fdf.jpg

08d0f0b08b9e8fee67949ff356b32572.jpg

8e79c814bd43a7a52ebaf77b8c1a1dd7.jpg

478ab35e74f23b6311eee7980c6f7d7a.jpg

fa6c734a26ef63257e72f7ac79c68f25.jpg

baf45fa33feb4beb13652904ddb6a86e.jpg

d7fd19ea890e86f63e6fa475c308a19f.jpg

082ef7fd9826c474f2b8c14b3f85dc06.jpg

8401d68509e6145a76c64ccbd666e9d6.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/412992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/2/187578.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share