Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Lịch Chí Cương (栗志刚)
Giới tính: nam
Tuổi: 39
Địa chỉ: khu dân cư Bạch Gia Bảo, quận Nam Cương, Cáp Nhĩ Tân
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: ngày 28 tháng 2 năm 2009
Ngày bị bắt gần nhất: 8 tháng 12 năm 2009
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù Hô Lan (呼兰监狱)
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: tra tấn, đánh đập, sốc điện, không được ngủ.
Người bức hại: Vương Lập Quốc, Mã Lương, Diêm Hiểu Sương
Luật sư biện hộ: Lý Trường Minh

[MINH HUỆ 30-09-2010] Gia đình anh Lịch nhận được một thông báo được ký bởi Bệnh viện nhà tù Hô Lan về tình trạng nguy kịch của anh Lịch vào ngày 26 tháng 9 năm 2010. Anh bị đưa đến Bệnh viện nhà tù Hô Lan vào ngày 9 tháng 9 để chữa trị vì anh bị nôn ra máu.

2009-5-21-suzhigang-01--ss.jpg
Anh Lịch

Gia đình anh Lịch đã đến gặp anh, ngay sau khi họ biết anh ở trong bệnh viện. Trần Duy Cường, một nhân viên từ Bộ phận giáo dục và chuyển hóa, đã gặp và đe dọa họ, nói rằng, “Không được đưa thông tin lên mạng Internet. Sẽ không có chuyến đến thăm nào nếu các ông đến cùng với học viên Pháp Luân Công”. Ngày 25 tháng 9, gia đình anh Lịch đã đến gặp anh thêm một lần nữa vì họ lo lắng cho tình trạng của anh. Họ đã nói chuyện với Trần và yêu cầu trả tự do cho anh Lịch để anh đi chữa bệnh. Trần đã từ chối yêu cầu của họ. Gia đình anh Lịch đến gặp anh vào ngày hôm đó. Họ biết rằng anh đã nôn ra máu sáu lần trong một tuần. Người anh bị sưng tấy, hai tay anh rất gầy và anh bị thiếu máu. Anh Lịch không biết rằng gia đình anh phải trả trước 1.500 nhân dân tệ để giúp anh trong khi ở tù.

Viên chức Phòng 610 Cáp Nhĩ Tân, Lý Thụ Tân đã bắt giữ bất hợp pháp anh Lịch trong tháng 2. Cùng tham gia bắt anh là Vương Lập Quốc, Hách Hi Đông, trưởng Đội an ninh nội địa quận Nam Cương. Việc bắt giữ xảy ra vào ngày 28 tháng 2 năm 2009, khi họ và Mã Lương, Lý Chí Kiệt, cùng nhiều người khác ở Đồn công an đường Hòa Hưng đã xông vào nhà anh Lịch. Họ bắt anh và bảy người bạn của anh, những người đến thăm anh.

Vương Lập Quốc, Chu Tùng Tân, Hàn Tú Văn và nhiều người khác ở Đội an ninh nội địa và Phòng 610 Cáp Nhĩ Tân đã đưa anh Lịch đến một nơi bí mật ở vùng nông thôn Giang Bắc vào ngày 8 tháng 3 năm 2009, nơi họ đã tra tấn dã man anh để ép anh “thú nhận” tội. Họ cùm anh vào một ghế sắt, và sau đó giật mạnh hai tay từ phía sau ra phía trước cho đến khi anh vã mồ hôi từ các vết thương. Họ đổ nước mù tạc vào mũi anh Lịch rồi đấm và đá anh. Sau đó anh bị đưa đến trại giam sau ba ngày tra tấn.

Thẩm phán tòa quận Nam Cương, tên là Diêm Hiếu Sương, dưới sự chỉ đạo của Phòng 610, đã kết án anh Lịch năm năm tù. Anh Lịch bị đưa đến Nhà tù Hô Lan vào ngày 9 tháng 12 năm 2009. Viên chức nhà tù đã đưa anh vào Đội đào tạo tập trung, nơi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Lính canh Nhà tù Hô Lan đã ngược đãi thậm tệ anh Lịch vì anh từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Việc tra tấn bao gồm hành vi đánh đập bạo lực và sốc điện bằng dùi cui điện. Một lần anh Lịch bị ra lệnh phải đứng ở một góc trong năm ngày liên tục. Anh không được phép ngủ, ăn, uống và dùng nhà vệ sinh, hoặc nói chuyện. Lính canh thường chỉ đạo tù nhân đánh và tra tấn anh Lịch.

Điền Nguyệt cường, giám đốc Nhà tù Hô Lan: 86-451-57307301
Trần Duy Cường: 86-13159851233 (di động), 86-451-57307338
Báo cáo trước đó, xin xem tại: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/7/115187.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/30/230361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/16/120648.html
Đăng ngày 30-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share