Theo một phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải [MINH HUỆ 10-8-2010] Anh Hà Băng Cương, tổng quản lý Kỹ thuật Úc Văn, một hãng bán máy tính tại quận Trường Ninh của Thượng Hải, đã bị bắt bởi các viên chức Phòng 610 từ Phân cục công an quận Trường Ninh vào ngày 15 tháng 4 năm 2010, sử dụng một trò lừa gạt. Anh Hà bây giờ đang đối đầu với một phiên xử.

Đây là lần thứ hai anh Hà Băng Cương, 35 tuổi, bị bắt. Vào năm 2000, anh Hà bị bắt và bị giam khi anh còn là một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Phục Đán. Vào năm 2001, anh bị kết án sáu năm tù, và bị giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều Thượng Hải.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại thành phố Thượng Hải đã xúi giục nhân viên Phòng 610 của Phân cục công an quận Trường Ninh bức hại các học viên Pháp Luân Công với lý do gọi là an ninh cho Thế Vận Hội 2010. Họ đã theo dõi tiệm bán máy tính mà anh Hà Băng Cương làm chủ và tìm ‘lý do’ để bắt anh Hà. Phòng 610 của Phân cục công an quận Trường Ninh đã gửi một đặc vụ ngầm đến tiệm anh Hà, để cố bán máy tính. Họ đã thông qua những thủ tục mua bán bình thường về việc sử dụng phần mềm máy tính. Sáng ngày 15 tháng 4, nhiều nhân viên từ Phòng 610 của Phân cục công an quận Trường Ninh xông vào công ty của anh Hà và lục soát, với lý do là nghi ngờ việc mua bán đồ bị ăn cắp. Họ đã kiểm tra chứng minh thư của tất cả nhân viên, niêm phong cửa tiệm, và bắt anh Hà Băng Cương và quản lý cơ sở của anh.

Anh Hà Băng Cương đã bị giam tại Trại giam quận Trường Ninh. Anh đã chịu nhiều sự tra tấn khác nhau và bị thương nặng nề trên cơ thể, và sau đó bị gửi đến Bệnh viện nhà tù quận Nam Hối tại Thượng Hải để cấp cứu.

Cha mẹ anh Hà đã không nghe nói về con trai họ trong một thời gian dài. Họ đi tìm kiếm và mướn một luật sư địa phương cho anh Hà. Tuy nhiên, khi họ hỏi về tình trạng của con trai họ, luật sư nói với cha mẹ anh đừng có hỏi vì anh ta đang bị áp lực lớn. Luật sư nói rằng áp lực là từ Hội đồng ĐCSTQ Thượng Hải của Sự vụ tư pháp và Phòng 610 của Phân cục công an của Cục công an. Họ đang cố cản luật sư xử lý vụ này.

Cha mẹ anh Hà Băng Cương bây giờ đang tìm một luật sư khác mà sẵn lòng giúp đỡ pháp lý cho con trai họ.

Trong nhiều năm, Phòng 610 của Phân cục công an quận Trường Ninh tại Thượng Hải đã bức hại tàn ác các học viên Pháp Luân Công, dùng những cách rất ác độc và sự lường gạt. Những người chịu trách nhiệm từ Phòng 610 gồm có Vương Giác, Viên Quế Hương, Ngụy Lý Quang, Mã, Mao Kiệt, Dương Dĩnh, Trần Anh, Trần Hạo, Chu Phùng Minh, và Tiễn Tuấn. Một số vô cùng lớn các tội ác phạm phải bởi Phân cục công an Trường Ninh trong mười một năm bức hại trước đây đã bị phơi bày. Theo thống kê chưa hoàn tất, các học viên mà bị bức hại bởi Phân cục công an Trường Ninh, và những trường hợp đã được báo cáo, gồm có Lý Vĩ Linh, Chu Bân, Đái Chi Dĩnh, Lý Hồng Trân, Lý Quế Phương, Phạm Quốc Bình, Lục Tranh, Từ Hán Minh, Dụ Bồi Anh, Chúc Lệ Cúc, Tào Quỳnh Chi, Mã Quốc Bưu, Chu Vân Thiên, Ngô Tương Lâm, Lý Hổ Triết, Hồ Trung Thiên, Phòng Tố Trân, Trương Cần, Mã Lai Nhạn, Lưu Thành Anh, Lý Quần, Thi Nhã Cầm, Lý Hoằng, Nhạc Hồng Anh, Trần Tuyết Cần, Diêu Kỳ, Dương Ái Hoa, Lâm Lệ Cầm, Cao Cầm Muội, Hoàng Nãi Duy, Hầu Tuệ Phương, Từ Thừa Hoa, Hứa Phượng Bảo, Hồng Như, Đổng Văn Cầm, Lý Tập Cần, Ngô Thu Vinh, Lý Lâm Lâm, Trịnh Xuân Phương, Thục Anh, Diêm Lị, Cao Cẩm Mĩ, Mã Lai Nhạn, Tương Tân, Nhiêu Mĩ Linh, Lý Linh Linh, và những người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/10/228161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/21/119412.html
Đăng ngày: 24-10–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share