Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Lý Quế Chi (李桂芝)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 49
Địa chỉ: Làng Đông Thái, thị xã Yến Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: 26 tháng 8 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Lang Phường (廊坊洗脑班)
Thành phố: Lang Phường
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam cầm, lục soát nhà, tra tấn, đánh đập, sốc điện, tẩy não, thẩm vấn, cấm ngủ, tống tiền, sống dưới sự giám sát.

[MINH HUỆ 3-9-2010] Ngày 25 tháng 8 năm 2010, công an từ Đồn công an Yến Giao đã đến làng Đông Thái và yêu cầu học viên Pháp Luân Công, bà Lý Quế Chi ký một tờ bảo đảm rằng bà sẽ từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Lý từ chối. Ngày hôm sau vào khoảng 3 giờ chiều, bà Lý Quế Chi và Từ Thiểu Tĩnh đã bị bắt tại nhà họ. Họ đã bị giam tại Trại tẩy não Lang Phường. Những người đã tham gia vào cuộc bắt giữ là từ văn phòng hành chính thị xã địa phương, toà án và các lực lượng vũ trang.

Bà Lý Quế Chi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1998. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà Lý đã bị sách nhiễu và bị bắt bởi Phòng 610 và công an nhiều lần, tổng cộng 13 lần.

Vào tháng 9 năm 1999, Dương Phúc Văn từ Phân cục công an Yến Giao, Trương Tử Hoa và Thôi Xảo Yến từ Phòng 610 và các người khác, đã đến nhà bà Lý Quế Chi và tịch thu các sách Pháp Luân Công, băng hình, máy thâu, và các tài liệu khác mà không đưa ra một giấy tờ nào. Công an đã lục soát nhà bà Lý thêm ba lần nữa, bắt bà mỗi lần và giữ bà trong một tuần đến ba tuần.

ông ta tranh thủ tát vào mặt bà thêm 40 lần nữa. Máu chảy ra từ miệng của bà Lý và mặt bà trở nên tím đen.

Dương Phúc Văn, công an, đã trói bà Lý Quế Chi với một sợi dây mỏng. Bà chỉ mặt đồ lót. Ông ta đá và sau đó sốc điện vào mặt, bàn tay và đầu bà với hai cây dùi cui điện trong hơn một giờ đồng hồ. Mặt và hai bàn tay bà Lý bị cháy và người ta có thể ngửi thấy mùi thịt cháy. Sau đó, các công an còng tay bà chặt đến nỗi nó cắt vào thịt bà. Cơn đau vô cùng dữ dội.

Ngày 20 tháng 12 năm 2000, nhiều người từ Phòng 610 địa phương đã bắt bà Lý Quế Chi khi bà đang làm việc trên đồng và đưa bà đến văn phòng chính quyền thị xã. Các học viên nam và nữ bị giam trong một phòng họp mà không có giường hoặc cửa đi đến một phòng ăn. Họ không được phép tắm rửa, đọc hoặc đọc nhẩm một cuốn sách mà họ nhớ thuộc lòng, hoặc nói chuyện với nhau. Bà bị mất tự do trong hai tuần lễ.

Các học viên đã cùng nhau đọc Hồng Ngâm và Luận Ngữ được viết bởi Sư phụ của Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 12. Trương Tử Hoa, bí thư của Ùy ban Chính trị và Luật pháp đã bảo 20 công an, gồm cả Lưu Thụ Xuân, phó cục công an, và Điền Thụ Quang, đội trưởng, đến phòng họp. Họ còng tay năm học viên và đánh họ. Một số bị trói vào một xe công an, và một số bị trói vào cửa sắt với chỉ với các ngón chân đụng mặt đất. Họ buộc bà Lý Quế Chi quỳ gối trên nền xi măng lạnh trong hơn một giờ đồng hồ.

Sau đó, các công an đã bắt năm học viên khác. Một số bị treo lên bằng còng tay vào cánh cửa mà không để hai chân đụng mặt đất và một số bị còng tay vào một hàng rào sắt. Các học viên không được cung cấp thức ăn. Công an nói ngạo mạn, “Các người sẽ bị chết đói.” Họ cũng hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh. Không có phân biệt giữa nam và nữ, mọi người phải sử dụng cùng phòng vệ sinh.

Vào tháng 3 năm 2001, bà Lý Quế Chi bị giam trong một trại tẩy não tại Xưởng nghiền sắt thị xã Yến Giao trong 15 ngày.

Ngày 13 tháng 5 năm 2001, bà Lý Quế Chi đến thị xã Thông phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bị bắt và bị mang đến Trại giam Kiều Trang và bị giam trong một tháng. Bà bị tra tấn và sau đó bị chuyển đến Trại giam Tam Hà. Bà Lý tuyệt thực trong chín ngày và được thả ra khi mạng sống của bà bị nguy hiểm. Bà thậm chí không thể đi và hai người phải khiêng bà ra xe hơi.

Vào tháng 7 năm 2001, Trương Tử Hoa, trưởng Phòng 610 và sáu người đã xông vào nhà bà Lý. Họ đưa bà ra xe hơi và đưa bà đến Trại tẩy não thành phố Tam Hà. Họ không cho bà ngủ trong nhiều ngày đêm. Hai chân và bàn chân của bà bị sưng lên vì đứng quá lâu. Khi người ta bảo bà Lý ký tên vào các tờ bảo đảm, bà từ chối. Vì vậy, công an buộc bà ngồi xổm trong khi đưa hai tay lên đầu. Sau đó, bà Lý Quế Chi được thả ra, mặc dù bà không chịu nhượng bộ trước các đòi hỏi của họ.

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 2001, tám công an với một đội trưởng họ là Dương từ Phân cục công an Yến Giao đã xông vào nhà bà. Chu Bảo Phú, bí thư đảng của làng và các viên chức này đã còng tay bà Lý Quế Chi và mang bà đến Phòng 610 địa phương. Ngày hôm sau, bà Lý bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình, đội số 2. Bà Lý bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức mà không qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Vương Văn Cách, công an, đã lột hết áo quần bà để lục soát. Bà Lý đã bị cấm ngủ trong bốn ngày đêm và không được cung cấp bất kỳ đồ dùng vệ sinh cá nhân nào. Bà bị buộc phải đứng và ngồi xổm áp mặt vào một bức tường trong một thời gian lâu. Hai chân và bàn chân của bà bị sưng lên. Công an làm như không biết bà ở đâu trong cả hai năm.

Vào tháng 7 năm 2003, bà Lý Quế Chi được thả ra và bà đã đến nhà của cha mẹ bà. Vì bà mang trong mình một bản “Chuyển Pháp Luân“, bà đã bị đưa đến trại giam Đồn công an huyện Vi Tràng. Bà chỉ được thả ra sau khi anh và chị của bà phải trả 3.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/3/229192.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/22/120161.html
Đăng ngày 11-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share