Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 29-09-2010] Bà Hứa Tiểu Hoa, 40 tuổi, từ 4 đến 602 Nam Hồ Hoa Viên, quận Đài Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, là quản lý phòng thương mại công ty TNHH Truyền Thông Vĩ Bắc ở Phúc Châu.

Năm 1998, bà Hứa bắt đầu tập Pháp Luân công ở Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông. Sau khi cuộc bức hại diễn ra, bà đã bị bắt trong lúc đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Nhà bà đã bị công an khám xét. Năm 2002, bà đến Phúc Châu cùng chồng, nhưng do bị sách nhiễu liên tục và dọa dẫm bởi chính quyền, chồng bà đã ly hôn với bà. Bà phải sống một mình cùng với đứa con trai 14 tuổi tại Phúc Châu từ năm 206, và bà không có bạn bè hay người thân ở khu đó

Để nói với mọi người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà thường gọi điện cho mọi người bằng điện thoại di động và giảng rõ sự thật cho họ. Bà đã bị tố giác lên chính quyền, và điện thoại di động của bà đã vài lần bị nghe lén và theo dõi bởi công an. Họ xông vào nhà bà vào ngày 16 tháng 9 năm 2010, và lấy đi máy tính cùng nhiều tài sản cá nhân khác. Công an nói với bà rằng họ muốn bà làm việc cho họ như là một mật vụ và cung cấp thông tin của các học viên khác ở địa phương.

Khi bà nói với họ rằng bà không biết gì về các học viên ở địa phương, công an nói rằng họ có thể dạy cho bà trở thành một mật vụ và có người sẽ giới thiệu bà với các học viên ở địa phương. Họ cũng nói với bà làm thế nào để từng bước tham gia vào nhóm học viên ở địa phương. Bà cũng được cảnh báo là không được nói cho ai về cuộc nói chuyện với công an.

Bà Hứa nói với một người bạn về cuộc nói chuyện của công an và nói với họ rằng nếu họ không có thông tin gì về bà trong mấy ngày tới, nghĩa là bà đã bị bắt.

Vào Tết Trung Thu tháng 9 năm 2010, bà đã bị bắt. Không ai biết hiện bà đang ở đâu.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/29/230292.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/10/120538.html
Đăng ngày 23-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share