Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2020] Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, mẹ của cô Doãn Quân đã bị giáng một đòn nặng nề khi con gái 39 tuổi của bà lại bị bắt vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Vì giữ vững đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện ôn hòa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999, năm 19 tuổi cô Doãn đã bị đuổi khỏi trường đại học và liên tục bị bắt trong suốt hai thập kỷ qua. Cô đã phải chịu hai án tù khổ sai và một án tù giam với tổng cộng thời gian là 7,5 năm. Khi mới 20 tuổi cô đã bị các vấn đề nghiêm trọng về tim, và cột sống dưới của cô bị biến dạng sau khi bị tra tấn dữ dội liên tục trong thời gian bị giam giữ.

Khoản 8 giờ sáng ngày 18 tháng 6, cô Doãn, người huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm, lúc đó đang cư trú tại thành phố Trường Xuân cùng tỉnh, bị bắt bởi một nhóm cảnh sát đã mai phục sẵn bên ngoài tòa nhà chung cư của cô. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của cô, tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, điện thoại di động và các đồ đạc khác của cô.

Vào ngày hôm đó, sau khi mất liên lạc với cô Doãn, mẹ cô trở nên rất sốt ruột và lo lắng. Phải mất hai ngày, bà mới biết rằng con gái mình đã bị các cảnh sát từ Sở cảnh sát Hồng Kỳ Nhai bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ số 4 thành phố Trường Xuân.

Thời điểm mẹ của cô Doãn xác nhận được rằng cô bị bắt, huyết áp của bà đã tăng lên, ngực bắt đầu đau và bà cảm thấy yếu đến mức gần như sụp đổ.

Mẹ cô Doãn đã phải đi từ nhà bà ở thành phố Bạch Thành đến Trường Xuân (khoảng 265km) chỉ để hỏi về vụ án của con bà, vậy mà đã bị chặn lại bởi các cảnh sát ngay lối vào đồn công an.

Sau đó bà đã thuê một luật sư để đại diện cho con gái mình. Khi bà đi cùng luật sư đến thăm cô Doãn trong trại giam, cả hai người đều không được gặp cô ấy. Các lính canh cũng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô Doãn, khiến mẹ cô lo lắng hơn về tình trạng sức khỏe của cô và khiến bà nghi ngờ rằng cô có thể bị ngược đãi khi bị giam giữ

Cảnh sát một lần nữa chặn người mẹ và luật sư vào đồn cảnh sát khi họ cố gắng điều tra trường hợp của cô một lần nữa.

Sau đó mẹ cô Doãn biết được từ một cảnh sát rằng cô Doãn bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện cô đang phát tài liệu Pháp Luân Công.

Cô Doãn hiện đang phải đối mặt với truy tố sau khi Viện Kiểm sát quận Triều Dương phê chuẩn việc bắt giữ cô.

Mẹ của cô Doãn cho biết, “Con gái tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Con bé rất chân thành và tốt bụng. Vì cháu không sống với chúng tôi do sợ rằng chúng tôi sẽ bị liên lụy trong cuộc bức hại, nên cháu thường gọi điện cho tôi và trò chuyện với tôi. Mới đây, cháu đã mua cho tôi một đôi găng tay cao su mới, để bảo vệ làn da của tôi khi tôi giặt quần áo bằng tay. Vào Ngày của Cha, cháu đã mua quần áo mới cho cha mình. Chúng tôi với tư cách là cha mẹ của cháu rất vui khi có một cô con gái tốt như vậy. Làm sao chính quyền lại có thể nhẫn tâm giam giữ một người tử tế như thế?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/2/411269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/14/186772.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share