Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2020] Một cụ bà 82 tuổi gặp khó khăn khi đi lại hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Phượng Lan, một cư dân thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ hai lần, vào các ngày 7 tháng 2 năm 2015 và ngày 23 tháng 2 năm 2016, vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cả hai lần bà đều bị phạt tạm giữ 10 ngày, nhưng chính quyền không thi hành tạm giữ bà.

Ngày 18 tháng 5 năm 2017, bà Triệu lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Công an đã để bà tại ngoại, nhưng nói rằng bà sẽ vẫn đối mặt với truy tố hoặc bị hạn chế đi lại.

Vào ngày 21 tháng 6 năm 2020, công an đã đến nhà bà Triệu và bắt giữ bà mà không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận hay lệnh khám xét nào. Bởi bà Triệu gặp khó khăn khi nói và đi lại, nên công an đã cưỡng chế cõng bà xuống cầu thang. Khi đến đồn công an, công an đã đặt bà lên một chiếc ghế tựa và khiêng bà lên cầu thang đến phòng thẩm vấn.

Công an đã thẩm vấn bà liên tục từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Họ tuyên bố rằng họ đã cố gắng tìm kiếm bà ở nhà những không tim thấy bà. Họ cáo buộc bà vi phạm điều kiện tại ngoại và liệt bà vào danh sách truy nã.

Cuộc thẩm vấn đã khiến bà Triệu sợ hãi, và sau khi được đưa về nhà vào cuối ngày hôm đó.

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, nhân viên của Viện Kiểm sát quận Bình Sơn đã đến nhà gặp bà Triệu, và nói rằng bà đã bị truy tố vì hành vi phân phát tài liệu Pháp Luân Công trước đó. Hiện bà đang sắp bị Tòa án quận Bình Sơn đưa ra xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/17/411899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186929.html

Đăng ngày 27-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share