Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 18-09-2020] Mới đây các học viên Pháp Luân Công tại Utrecht, thành phố lớn thứ tư ở Hà Lan, đã tiến hành một chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Voudouris, một công dân Hà Lan gốc Hy Lạp tại Utrecht, bày tỏ: “Chúng tôi thực sự tôn trọng và cảm kích các bạn! Các bạn là những người có đức tin.” Ông là người thường xuyên nói chuyện với các học viên.

Các hoạt động phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công đã tiếp tục trở lại vào tháng 5, sau khi lệnh phong tỏa do đại dịch virus corona kết thúc ở Hà Lan. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện thường niên như Ngày Thông tin và các chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Amsterdam, Rotterdam, Den Haag và Utrecht.

6539069d234bb8b5166d9d46e381f124.jpg

635e666f971a745f620eb4128b23dd55.jpg

Quầy thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Quảng trường Dam, Amsterdam, Hà Lan

2020-9-17-holland-4-cities-falun-gong-info_03--ss.jpg

Ký bản kiến nghị nhằm phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc tại trung tâm thành phố Amsterdam

Suốt ba năm qua, ngày nào các học viên cũng dựng một quầy thông tin Pháp Luân Công tại Quảng trường Dam, Amsterdam. Từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều, các học viên đã giới thiệu các bài công pháp và nói về cuộc bức hại cho khách du lịch, những người đến thăm thành phố này từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người cũng có thể ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Để cảm tạ sự ủng hộ của họ, các học viên Pháp Luân Công đã tặng mỗi người một bông sen giấy nhỏ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

1194c39aa8773261488dd2058dfc3887.jpg

840a02c497a6eff0e89659b77f57aa84.jpg

Quầy thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện của Pháp Luân Công ở Utrecht

Ông Voudouris, một cư dân địa phương, đã vô cùng xúc động khi nói chuyện với các học viên và thấy đau lòng trước sự tàn khốc của cuộc bức hại. Ông thường đến quầy thông tin để nói chuyện với các học viên. Với mong muốn được giúp đỡ họ, ông đã gửi một tờ rơi bằng tiếng Hy Lạp đến các tờ báo ở Hy Lạp và một tờ báo ở đảo Síp.

Sau khi thu thập thêm tài liệu, ông đã viết một bài báo và gửi đến các tổ chức và các trường đại học.

Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, cô Floor đã bật khóc. “Họ quá tàn nhẫn!” cô nói khi đang ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng.

Cô Anne cho biết cô không thể hình dung được một chính phủ lại có thể thu hoạch nội tạng từ người sống như thế trong một xã hội hiện đại. “Nó giống như những gì Đức Quốc xã đã làm. Chúng ta không thể tin tưởng một chính phủ như vậy, và tôi muốn nói với nhiều người hơn nữa [về tội ác này],” cô cho biết.

Anh Frank nói thêm: “Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào họ có thể làm điều đó! Thu hoạch nội tạng từ người sống rồi bán chúng sao? Quá sức tàn ác và quá sức đồi bại.”

5800223ba2722f3857c5a55604720e3b.jpg

Các hoạt động ở Rotterdam

Rotterdam là thành phố lớn thứ hai của Hà Lan và là bến cảng lớn nhất châu Âu. Thứ Bảy hàng tuần nào các học viên cũng dựng quầy thông tin tại trung tâm thành phố này.

Den Haag là thủ đô, trung tâm chính trị, và thành phố lớn thứ ba của Hà Lan. Hoàng gia, chính quyền trung ương, Nghị viện, các đại sứ quán và Tòa án Quốc tế đều tọa lạc nơi đây. Vào Chủ Nhật hàng tuần, các học viên lại đến đây để phát tài liệu giảng chân tướng, trình diễn các bài công pháp, và tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/18/411941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186932.html

Đăng ngày 29-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share