Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 17-09-2020] Khi tối hè dịu nhẹ phủ trùm lên thành phố Vienna, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thắp nến tưởng niệm những người đã khuất. “Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi đến đây để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết trong cuộc bức hại 21 năm qua. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia dạy con người sống theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Tuy nhiên, trong 21 năm qua, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đàn áp dã man các học viên dưới hình thức giam giữ, tra tấn, và tệ hơn là cưỡng bức thu hoạch và bán nội tạng để kiếm lời.”

Tối ngày 12 tháng 9 năm 2020, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình chiếu phần giới thiệu về môn tu luyện thiền định này, còn các học viên khác từ nhiều quốc gia ở châu Âu tập trung bên ngoài Nhà thờ Karlskirche ở thành phố Vienne. Một số lặng lẽ ngồi cầm nến để tưởng nhớ những người đã bị giết hại trong cuộc bức hại, trong khi những người khác trình diễn các bài công pháp. Di ảnh của một số học viên đã khuất được đặt ở phía trước, gần các tấm biểu ngữ. Đối với thanh niên, đây là một địa điểm nổi tiếng, và một vài người đã đứng nghe các học viên nói. Một số khác lấy thông tin để đọc, trong khi những người khác đề nghị các học viên giải thích thêm về cuộc bức hại.

2b542c04969e99172f0bb1d3637e305d.jpg

a9843b564eb59244b1d39647664900ba.jpg

a98034f1c622cb66f371ea22057b0b84.jpg

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm bên ngoài nhà thờ Karlskirche ở thành phố Vienne để vạch trần những hành động tàn bạo và tưởng nhớ những học viên đã bị giết hại trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

8c62b0cb0c7cb561dcc126df61ecb59d.jpg

6b1fc9cbf5e496233b28c59d88362cf9.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại

Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?

“Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?” một phụ nữ trẻ ngồi xe lăn hỏi người dẫn chương trình. Cô Alina Haehsler, 19 tuổi, từ Áo chia sẻ rằng cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ Internet, và tìm hiểu thêm về môn tu luyện này trong sự kiện tối hôm đó. “Khi tôi nghe những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, tôi thực sự muốn giúp đỡ”, cô giải thích. Khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp, cô nói: “Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người tập trung lại cùng nhau. Nó khiến tôi cảm thấy đây là một môn tu luyện tuyệt vời.”

Cô không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bắt giữ các học viên. “Họ trông rất hòa ái, tôi không thấy có bất kỳ lý do gì để ngăn cấm họ làm điều này,” cô nói.

Khi biết các học viên bị giết hại để lấy nội tạng, cô nói: “Điều này khiến tôi nhớ đến trại tập trung Auschwitz. Thật khủng khiếp, vượt quá sức tưởng tượng. Người Áo chúng tôi kể cho nhau về những gì đã xảy ra dưới thời Đức Quốc xã. Giờ đây lại xảy ra một tội ác tương tự ở Trung Quốc. Chúng ta có thể mặc kệ vì nó không xảy ra ở Áo chăng? Không, chúng tôi không thể.“

“Một số người có thể cho rằng vì tội ác này đang không xảy ra ở đây, nên nó không phải là vấn đề của chúng ta. Dĩ nhiên, đây là vấn đề của chúng ta. Chúng ta đang sống trong cùng một thế giới. Nếu một tội ác tương tự xảy ra ở đất nước này, tôi chắc chắn 100% rằng mọi người ở các quốc gia khác sẽ đứng lên giúp đỡ. Hơn nữa, hiện nay, nhiều sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc có chuyện. Chúng ta nên cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại này.”

Cô và người bạn đi cùng hỏi liệu họ có thể ký tên thỉnh nguyện không. “Tôi nghĩ các bạn đã làm rất tốt. Tôi thực sự muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình”, cô cho biết. Người bạn đi cùng cô cũng tán thành.

Cả hai cô gái cho biết họ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, và hỏi liệu họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

Đừng bỏ cuộc

Anh Jbrahim Al Taee từ Iraq đi cùng cô Alina và người bạn của cô. Chàng trai 19 tuổi đang học ngành khảo cổ học cho rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. “Đây là một phương thức tốt để giúp mọi người hiểu rõ về bản thân mình. Tôi sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác”, anh nói.

Anh không sao hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên. “Thật kinh khủng. Làm sao ĐCSTQ có thể tra tấn những người chỉ muốn thiện lương và nâng cao nhân cách đạo đức? Chúng ta có thể chấm dứt tội ác này ở Trung Quốc nếu mọi người trên thế giới cùng đứng lên lên án cuộc bức hại này.”

Anh vui vẻ ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại. “Tôi tin những người tốt cuối cùng sẽ chiến thắng. Tôi muốn làm điều gì đó để trợ giúp các bạn. Khi thấy có người bị giết hại, hoặc đơn giản là biết ai đó bị sát hại, nếu không làm gì thì tôi thấy không phải với lương tâm.” Anh muốn nói với các học viên ở Trung Quốc: “Đừng bỏ cuộc. Một ngày nào đó, mọi người sẽ giúp đỡ các bạn. Các bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, không có bức hại.”

Hết sức ý nghĩa

244e6753761d344e396c3e0fb13d4a36.jpg

Cô Alla Kirsha

Cô Alla Kirsha, một nhà tâm lý trị liệu từ Nga, đã bị sốc trước sự tàn bạo này và cho biết: “Thu hoạch nội tạng là vô nhân đạo. Tôi không thể hiểu tại sao họ (ĐCSTQ) lại thu hoạch nội tạng của người dân. Thật là tàn nhẫn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không đòi hỏi điều gì cả. Tôi không hiểu tại sao họ lại bị đối xử như vậy.”

Cô sinh ra ở Liên Xô cũ và hiểu rất rõ các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản hủ bại như thế nào. Cô nói với các học viên: “Các bạn đang lan tỏa những giá trị đích thực. Điều này vô cùng ý nghĩa.” Cô tin rằng một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ phế bỏ những kẻ chuyên quyền này và có một chính phủ nhân văn. Cô hy vọng khi ký tên vào bản kiến nghị, cô đang góp phần mang đến sự thay đổi này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/17/411916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186865.html

Đăng ngày 23-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share