Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu

[MINH HUỆ 19-09-2020] Ngày 13 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Vienna. Họ dựng một chiếc lều màu vàng bắt mắt tại quảng trường Stephansplatz, và trưng bày ảnh để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng thu thập chữ ký để kêu gọi chính phủ Áo trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do chính quyền nước này hậu thuẫn. Các học viên đã phát tờ rơi và trò chuyện với người qua đường. Nhiều người đã đến để thưởng thức các bản nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn.

Quảng trường Stephansplatz là một điểm du lịch không thể bỏ qua ở trung tâm thành phố Vienna. Gần đó có nhà thờ St. Stephen và các trung tâm thương mại lớn. Tuần nào các học viên cũng tổ chức các hoạt động giảng chân tướng ở đó trong nhiều năm nay.

717e9a4d85312d326c65b1351426a3ac.jpg

4f333a3cec77562d8e6d876c6dd92a6c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

8e940caf49540ca795a05c013630bf09.jpg

Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo thu hút một số khán giả đến chụp ảnh và ghi hình

2c653461ef47de3e41ae97087f39d568.jpg

0673b466f7f5b2f6bd7f4f1956904e59.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên

d0a2f0cd54e35435537431a6c6b70560.jpg

61ff17d8c416567622aecafaf70bfa0f.jpg

Trưng bày ảnh mô tả hành trình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nỗ lực của họ trong việc vạch trần cuộc bức hại

a2fa7d365fa6ec32611f1dbc49892785.jpg

Một số người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Buổi chiều Chủ nhật tuyệt vời

Sau khi xem buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, bà Gabi Hartel nhận xét: “Tôi nghĩ đây là một cách kêu gọi với một thông điệp tích cực và đầy khích lệ.” Bà Gabi cùng chồng đang chuẩn bị đến thăm mẹ bà thì nghe thấy tiếng nhạc. Họ liền đi bộ đến quảng trường để xem sự kiện gì đang diễn ra.

Bà Gabi thốt lên: “Nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Điều này thực sự tuyệt vời! Trang phục của họ cũng rất đẹp. Âm nhạc tích cực như vậy sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui suốt cả ngày!”

Sau khi một học viên giải thích rằng các thành viên của ban nhạc sẽ bị bỏ tù và bị tra tấn nếu họ đến Trung Quốc, bà Gabi cho biết cuộc bức hại khiến bà cảm thấy buồn.

Bà kể con rể bà là người Trung Quốc, và nhập cư đến Áo cùng với cha mẹ khi còn nhỏ. Anh và gia đình biết đến tình hình ở Trung Quốc, và anh cảm thấy đau lòng về những gì đang xảy ra với bạn bè của anh ở đó.

Bà Gabi vừa quay video màn trình diễn của ban nhạc bằng điện thoại di động của mình vừa nói: “Quả là một buổi chiều Chủ nhật tuyệt vời. Tôi sẽ thấy hạnh phúc khi xem lại video này. Tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.”

“Thu hoạch nội tạng sống là vô nhân đạo”

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại kéo dài 21 năm của ĐCSTQ, bà Tanja Ehrenboeck-Fortin và hai người thân của bà, sinh viên đại học Lea Fortin và Violet Ehrenboeck, đã ký vào bản kiến nghị và cho biết họ ủng hộ những nỗ lực của các học viên.

Bà Tanja nhận xét về nạn thu hoạch nội tạng sống: “Việc này là vô nhân đạo và đáng lẽ không được xảy ra trên thế giới. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thật không thể tin được. Ngay cả với động vật cũng không thể làm điều đó, chứ đừng nói đến con người.“

Bà cho biết bà đã ký bản kiến nghị: “Theo đó, mọi người sẽ chú ý đến vấn đề này và trợ giúp chấm dứt nó.” Bà cho hay bà sẽ cho nhiều người hơn biết về điều này, “Bằng cách này, tôi cũng có thể hỗ trợ thêm thay vì chỉ ký. Chúng ta đều là con người. Chúng ta không nên chỉ tập trung vào cuộc sống của chính mình”.

Cô Lea giải thích rằng bạn của cô đã nói với cô về cuộc bức hại: “Tôi đã rất sốc khi nghe về điều này. Thật kinh khủng. Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về nó trên Internet. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được đối xử với người dân như vậy. Mọi người trên toàn thế giới, chứ không riêng một chính phủ nào, cần hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.”

Cô Violet nói: “Tôi ước gì cuộc bức hại của ĐCSTQ không bao giờ xảy ra trên thế giới này. Việc ký bản kiến nghị chỉ là một nỗ lực nhỏ đối với tôi. Nhưng tôi thực sự hy vọng nó sẽ hữu ích vì cuộc bức hại này hoàn toàn không nên xảy ra. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy buồn.”

Cô Waltraud Suchy cho biết: “Việc thu hoạch nội tạng sống là điều không thể hình dung nổi. Làm sao một việc như thế có thể xảy ra ngày nay? Việc này cần bị cấm. Tôi hy vọng thông điệp này có thể được truyền rộng trên toàn thế giới, dẫn đến một số hành động để chấm dứt cuộc bức hại, và để công khai những gì đã xảy ra ở Trung Quốc.”

Cô Maria đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ bạn của cô: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không liên quan gì đến chính trị. Tôi cảm thấy đau buồn và không thể hiểu tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc.”

Cô Maria nói: “Việc thu hoạch nội tạng sống và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang chà đạp lên nhân quyền. Điều này không thể được dung thứ. Tôi hy vọng có nhiều người hơn biết đến vấn đề quan trọng này, để các học viên Pháp Luân Công được quyền tự do tập luyện ở Trung Quốc, và để mọi người được sống trong hòa bình.”

Một số người, bao gồm các sinh viên đến từ Bỉ và du khách từ Slovakia, đã ký vào bản kiến nghị. Nhiều người nhanh chóng ký vào bản kiến nghị trong khi các học viên đang kết thúc sự kiện.

Một người đàn ông Ý, người cuối cùng ký vào bản kiến nghị ngày hôm đó, cho biết: “Buôn bán nội tạng đã vượt qua ranh giới thấp nhất của nhân tính. Tôi không thể làm ngơ được. Một ngày nào đó, vấn đề của Trung Quốc sẽ trở thành vấn đề của chúng ta. Tôi ký vào đây và hy vọng ủng hộ được cho các bạn và để nhiều người hơn chú ý đến vấn đề này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/19/412008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186883.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share