Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 18-09-2020] Nằm trên Đại lộ 12 ở phía Tây của Manhattan, Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York là một trong những địa điểm mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luôn có mặt trong nhiều năm, để cho mọi người biết về cuộc bức hại kéo dài 21 năm ở Trung Quốc. Cô Hoàng Yến, một học viên đã tình nguyện tham gia giảng chân tướng trước lãnh sự quán trong bảy năm qua cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999 và thảm kịch vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.”

Địa điểm này là một thử thách – nóng như thiêu đốt vào mùa hè và lạnh cóng vào mùa đông, chưa kể đến những cơn gió mạnh ngoài sông Hudson phía sau họ. Cô Hoàng chia sẻ khi đề cập đến lượng lớn các học viên đã bị giam giữ, tra tấn và giết hại ở Trung Quốc vì niềm tin của họ vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp: “Chúng tôi cảm thấy chúng tôi cần phải ở đây và lên tiếng cho cả những người không thể nói.“

Theo một báo cáo gần đây trên Minh Huệ, vào tháng 8 năm 2020, có ít nhất 41 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị kết án vì thực hành đức tin của họ.

c9b26959e27efb024b3b42fafcf88747.jpg

516b5417354eb9dfc0d7e5b780dda62a.jpg

31b1522ad33ebfc59bd9a1f47a92a5ae.jpg

e52c3f69624503230acfffcc94c51db1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trưng bày các biểu ngữ gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York

Cửa sổ nhìn ra sự thật

Khu vực gần sông Hudson là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều bến tàu. Bị thu hút bởi các bài tập nhẹ nhàng của các học viên và âm nhạc du dương, nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các biểu ngữ và nói chuyện với các học viên.

Một lần, sau khi một người đàn ông trung niên biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, ông hỏi tại sao cô Hoàng và các học viên khác không đứng ngay bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Khi cô cho biết các nhân viên lãnh sự quán không cho phép điều đó, người đàn ông đã nói chuyện với hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó và giải thích tình hình. Sau đó, ông gọi cô Hoàng đến và nói: “Những cảnh sát này đã đồng ý rằng từ giờ trở đi các bạn có thể làm điều đó ở góc phố này (cách cổng lãnh sự vài bước chân) và phát tài liệu thông tin.”

Một lần khác, một phụ nữ đã rất ấn tượng trước cảnh luyện công tập thể của các học viên đến nỗi cô đã vẽ một bức tranh để thể hiện những động tác duyên dáng của họ.

Việc giảng chân tướng bên ngoài lãnh sự quán đã có một số trải nghiệm đáng kinh ngạc. Một ngày nọ, như thường lệ, cô Hoàng đưa một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp cho một người đi bộ. Cô cũng giải thích cho anh ấy rằng, bằng cách đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ĐCSTQ đã gây nguy hiểm cho nhân loại. Người đàn ông thốt lên: “Ồ! Thật là trùng hợp! Đêm qua, tôi có một giấc mơ rằng ai đó sẽ đưa tôi một thứ gì đó và nói với tôi một điều rất quan trọng. Bây giờ tôi đã biết nó là gì rồi.” Anh trò chuyện một lúc và hỏi vài câu trước khi rời đi.

Kỷ nguyên đại dịch

Trong đại dịch virus corona, ngay cả khi tuân theo chính sách của chính phủ về giãn cách xã hội, các học viên vẫn có thể duy trì sự có mặt của họ tại lãnh sự quán. Cùng với việc luyện công, họ dựng các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Cô Hoàng giải thích rằng đại dịch lần này nhắc nhở mọi người về việc chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào khi đối mặt với thảm họa. Có lần, một số du khách đến từ châu Âu đã dừng lại nói chuyện với các học viên và nhận một số tài liệu. Khi họ nghe nói việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần cho con người như thế nào, họ cho biết khi trở về nhà họ sẽ học trên mạng.

Cô Lý, một học viên khác, thường đến lãnh sự quán để tham gia cho biết một số ngày trời rất lạnh. Vào một ngày đầu tháng 4 năm nay, nhiệt độ xuống thấp đến nỗi dù khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộp mùa đông, cô vẫn cảm thấy lạnh. Khi cô nhớ lại việc các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều như thế nào vì đức tin của họ, cô luôn giữ chắc một biểu ngữ kêu gọi thả các học viên bị giam giữ ở Trung Quốc.

Đúng lúc đó có một chiếc ô tô dừng lại trước tấm biểu ngữ. Người lái xe, một phụ nữ trẻ đeo khẩu trang, hạ cửa kính xe và nói to với các học viên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” Các xe khác đi qua cũng bấm còi ủng hộ. Cô Lý nhớ lại: “Tôi cảm thấy rất ấm lòng trong một ngày lạnh giá như vậy.”

Một ngày khác, một phụ nữ đã lái xe từ New Jersey đến gặp các học viên. Cô ấy đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp và muốn học các bài công pháp. Cô Hoàng đã dạy cô các động tác và chia sẻ câu chuyện của chính mình. Người phụ nữ chân thành cảm ơn cô vì sự kiên trì của họ trong nhiều năm.

Nhớ lại những trải nghiệm này, cô Hoàng cho biết cô cảm thấy vô cùng may mắn vì Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô cách để thực sự trở thành một người tốt hơn. Cô cho biết: “Ngay cả trong một đại dịch thảm khốc như vậy, tôi vẫn có cảm giác an toàn và hy vọng vào tương lai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/18/411943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186909.html

Đăng ngày 27-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share