Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Anh

[MINH HUỆ 09-11-2020] Ngày 5 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng trên Quảng trường Trafalgar ở London. Một sinh viên Trung Quốc họ Từ, đang học tại Anh, đã nghe các học viên giảng chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

d329c1d33df7ff3a71d1222b77f23ca5.jpg

02686df8b88c8d483f36d03fd027cf83.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ trên Quảng trường Trafalgar

Ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt bức hại

Cô Hứa đã ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô trò chuyện với học viên Lasitha, người đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Anh kể về việc ĐCSTQ cầm tù cha mẹ của một học viên Trung Quốc đang sống tại Anh trong một thời gian dài. Anh nói người Trung Quốc là người tốt, nhưng ĐCSTQ đã bức hại người dân Trung Quốc và hủy hoại văn hóa Trung Hoa. Cô Hứa rất xúc động và cảm kích trước nỗ lực mà các học viên dành cho một sự kiện như vậy.

Có một nhóm người đi ngang qua, và một số đã dừng lại để đọc thông tin trên các bảng trưng bày về Đại Pháp nhằm kêu gọi sự trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạngtừ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn. Một số người đã ký vào bản kiến ​​nghị. Cô Hứa cảm ơn các học viên một lần nữa vì đã tổ chức các hoạt động như vậy: “Xin hãy tiếp tục làm việc ý nghĩa này. Cảm ơn các bạn.”

Thoái xuất khỏi các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ

Anh Lasitha nhờ Edward, một học viên người Trung Quốc, giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Edward nói với cô Hứa: “Rõ ràng ĐCSTQ là xấu xa, vậy tại sao chị lại ủng hộ nó? Thoái xuất khỏi nó sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Đảng này. Chị sẽ không liên can gì tới những việc sai trái của ĐCSTQ nữa.”

Cô Hứa nói cô không thích ĐCSTQ và việc thoái xuất là không thành vấn đề. Cô đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong bằng hóa danh.

Cảm thấy tiếc vì đã hiểu sai về Pháp Luân Công

Cô Hứa đã nói chuyện với hai học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Cô cho hay cô đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ sau khi tới Vương quốc Anh. Cô cũng nghe thấy những lời phỉ báng mà ĐCSTQ tuyên truyền về Pháp Luân Công hòng lừa dối người dân Trung Quốc. Cô cảm thấy tiếc vì trước đây cô đã hiểu nhầm Pháp Luân Công những lời dối trá của ĐCSTQ.

Cô nói: “Là một người Trung Quốc bình thường, tôi cảm thấy tiếc trong tâm. Tôi đã tra trên Twitter và Internet. Một số học viên đã gửi email cho tôi thông tin về Pháp Luân Công. Tôi cũng đã xem những bức ảnh về cuộc bức hại ở Khu phố Tàu. Thật vô nhân đạo vậy mà tôi lại không biết.”

Cô sửng sốt khi nghe nói tới nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống: “Giờ thì tôi biết rồi. Thoạt nghe thì tôi nghi ngờ không tin. Tôi cảm thấy nó thật kinh hoàng. Nhưng, nhìn vào số lượng các ca cấy ghép tạng thì đúng là như thế.”

“Một số người nước ngoài đã sang Trung Quốc để ghép tạng. Tìm được nguồn tạng phù hợp ở Mỹ rất khó. Tuy nhiên, tìm được nguồn tạng ở Trung Quốc lại không mất nhiều thời gian. Điều này cho thấy có một ngân hàng hiến tạng sống quy mô lớn, trong đó có các học viên Pháp Luân Công.”

Cô Hứa cho hay cô biết sự khác biệt giữa Trung Quốc và Trung Cộng, “Tôi biết các bạn quan tâm tới người Trung Quốc và các bạn là những người yêu nước. Nếu một người thật sự yêu nước, người ấy có thể nhìn thấy ĐCSTQ xấu tệ ra sao. Nó luôn luôn bức hại người dân Trung Quốc.”

Chờ ngày ĐCSTQ giải thể

Cô Hứa cho biết: “Tôi không phải là đảng viên ĐCSTQ. Nhưng từ khi còn là sinh viên đại học, tôi đã không thích Đảng này, vì tôi đã nghe một số tin tức nói về những bất công do ĐCSTQ gây ra. Những kẻ sai trái đó lại không bị đưa ra công lý. Giờ đây tôi biết nhiều hơn và hiểu rằng ĐCSTQ hoàn toàn là ma quỷ.”

Cô nói cô đã đọc rất nhiều thông tin về tuyên truyền sai lệch của ĐCSTQ, đang lừa dối người dân Trung Quốc.

Cô nói: “Khi tôi mới đọc, tôi đã không dám tin vào thông tin này. Bởi khi ở Trung Quốc, tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn. Điều tôi được biết là không có Trung Quốc mới nếu không có ĐCSTQ. Nhưng, tôi lại nghe nói khác khi tôi ra nước ngoài.”

“Sự tương phản là rất lớn. Khi tôi biết đến những việc sai trái đến mức không thể hình dung của nó ban đầu, tôi tưởng rằng chúng là lừa dối, và tự hỏi tại sao lại có những người đi tung tin sai lệch như vậy.”

Cô đã chấp nhận đề nghị của người học viên để đọc Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản, Mục tiêu cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, và Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta.

Cô Hứa cho hay cô đã thức tỉnh khi nghe thấy sự thật, điều đó cũng khiến cô cảm thấy thất vọng, bởi cũng không được phép có lương tri ở Trung Quốc do ĐCSTQ kiểm soát. Người học viên nhắn nhủ cô rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng.

Cô nói: “Cảm ơn các bạn, tôi mong rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, tôi biết Trời sẽ diệt Trung Cộng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/11/411668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/18/186828.html

Đăng ngày 22-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share