Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 14-09-2020] Trong hai ngày 8 và 11 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Stockholm để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các hoạt động của các học viên, và thậm chí là cả sự ngưỡng mộ đối với môn tu luyện cả tâm lẫn thân hòa ái này.

Sự kiện được tổ chức bên cạnh phòng hòa nhạc Konserthuset, là nơi cử hành lễ trao giải Nobel hàng năm. Bên ngoài phòng hòa nhạc có một chợ nông sản lớn ngoài trời, và gần đó cũng có nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm.

Khung cảnh tĩnh lặng của các học viên đang luyện bài công pháp thiền định nằm kế bên sự hối hả và nhộn nhịp của khu vực trung tâm sầm uất này. Nhiều người đã dừng lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp, đọc thông tin trên các tấm áp phích và trò chuyện với các học viên. Khá nhiều người đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

77478a801c3d4e2587aea5a2f5b4ea51.jpg

Trình diễn bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công

8a10343db07913ec5bed58a5fe7ec83b.jpg

76c72785e8307f6afa1de6ea54668730.jpg

Tìm hiểu về Pháp Luân Công tại một sự kiện Pháp Luân Công ở Stockholm

8987057e96c5e9d33316e3dfd1ad35d3.jpg

Ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

“Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể trợ giúp các bạn”

Anh Telmuun đến từ Peru và bạn gái đang đi ngang qua phòng hòa nhạc thì thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp. Họ rất hứng khởi, và anh Telmuun đã khen ngợi Pháp Luân Công.

Anh nói: “Tôi biết đây là một môn tu luyện tốt đem lại lợi ích về cả tâm lẫn thân”. Rồi anh lại nói thêm: “Tôi biết cuộc bức hại này. Thật không thể tưởng tượng nổi.”

Anh nhìn lướt qua cuốn sổ thu thập chữ ký thỉnh nguyện và thấy trang giấy đã được ký gần kín hết. Anh hồ hởi nói: “Tôi quá là may mắn! Dường như là dòng cuối cùng trong bản kiến nghị này là dành cho tôi.” Anh ký tên và nghiêm nghị nói: “Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể trợ giúp các bạn.”

Anh Telmuun ghi lại thông tin trên tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha và tấm áp phích có phần giới thiệu ngắn dành cho các học viên mới. Anh hỏi về thời gian và các điểm luyện công tập thể ở Stockholm và nói anh muốn tham gia một nhóm luyện công vào ngày Chủ Nhật.

Một cặp đôi khác, anh Tim cùng vợ đã xem các tấm áp phích rồi sau đó ký bản kiến nghị. Anh Tim chỉ vào tấm áp phích về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và phẫn nộ nói: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp! Đây là một chính phủ điên rồ mà người dân bình thường không thể chấp nhận được.”

Anh Tim giải thích rằng cả hai vợ chồng anh vừa mới quay trở về Thụy Điển sau bốn năm làm việc ở Trung Quốc. Theo những trải nghiệm cá nhân của họ khi ở Trung Quốc, anh Tim cho biết anh tin chính quyền này thực sự đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm.

Cặp vợ chồng này cho biết Trung Quốc là một đất nước xinh đẹp với bề dày lịch sử và những người dân cần cù, thiện lương, đã để lại ấn tượng cho họ. Nhưng họ lo ngại cho người dân Trung Quốc.

Họ kể lại rằng đồng nghiệp và bạn bè người Trung Quốc của họ rất cẩn thận khi nói chuyện bởi vì mọi thứ đều bị đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền, và ở đó không hề có tự do. Họ cũng nói rằng người ta cũng phải đặc biệt cẩn trọng khi viết email gửi cho bạn bè. Điều này cho thấy chính quyền cộng sản Trung Quốc này có thể làm bất cứ điều gì mà nó có thể nghĩ tới để duy trì chính quyền và các lợi ích kinh tế của nó.

Anh Tim cho biết nếu anh có cơ hội khác làm việc ở một quốc gia nói tiếng Trung, anh sẽ không đến Trung Quốc nữa mà sẽ chọn một quốc gia dân chủ, như Đài Loan chẳng hạn. Họ nói rằng họ hy vọng chữ ký của họ có thể giúp chấm dứt những tội ác của ĐCSTQ.

“Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn”

Bà Rivera, một phụ nữ trung niên đến từ Nga, đã dừng lại để ký bản kiến nghị ngay khi sự kiện sắp kết thúc.

Bà Rivera cho biết: “Tôi đến từ Liên Xô cũ. Tôi biết Đảng Cộng sản đã làm nhiều điều sai trái và giết hại nhiều người dân. Tôi hiểu rất rõ về chế độ độc tài cộng sản. Tôi muốn giúp các bạn.”

Một học viên đã nói với bà rằng chữ ký của bà có thể giúp mọi người, rồi sau đó nói với bà về việc ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống bằng cách giết hại các học viên Pháp Luân Công khi có người có nhu cầu cấy ghép nội tạng. Học viên này nói rằng họ tổ chức sự kiện này tại Stockholm là để nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Lắng nghe người học viên giải thích tình hình mà bà Rivera gần như rơi lệ. Mắt ngấn lệ, bà nói một cách bất bình: “Điều này không thể chấp nhận được! Các bạn phải nói điều này cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, hãy để cho mọi người biết, để vạch trần cái thứ tà ác đó và cuộc bức hại này. Các bạn cần phải đầu tranh đến cùng.”

Bà xúc động ôm người học viên này, dường như quên mất những khuyến cáo hiện thời về việc giãn cách xã hội. Bà liên tục nói với người học viên: “Những gì các bạn đang làm là đúng đắn. Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn.”

50257ada284e4abeab1529e0a8ba5779.jpg

Bà Rivera lắng nghe một học viên nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Bà Rivera nói rằng bà quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà sống ở Stockholm và hỏi về các điểm luyện công tập thể gần đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/411792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/21/186866.html

Đăng ngày 23-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share